Bố mẹ chỉ sinh ra được 2 anh em tôi. Tôi thì lấy chồng gần nhà nên rất hay tạt được về qua nhà thăm bố mẹ. Còn anh chị dâu tôi thì ở thành phố vì công việc của 2 anh chị đều trên đó hết. Vì thế ở nhà chỉ có bố mẹ tôi sống một mình trong căn nhà 3 tầng khang trang mà thôi.
Chị dâu mới về làm dâu nhà tôi 4 năm nay. Tuy không ở quê sống cùng bố mẹ tôi nhưng chị rất được họ yêu quý. Bởi bố mẹ tôi đều bảo:
“Anh trai mày quá may mắn mới lấy được cái Nhi làm vợ. Người gì vừa ngoan ngoãn, biết điều và hiếu nghĩa. Con đi làm dâu là phải học tập theo chị dâu con”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ôi trời, bố mẹ tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của chị dâu mới ca ngợi chị ấy hết lời như vậy, chứ tôi thấy chị bình thường mà. Chỉ được cái chị mau mồm mau miệng, biết sống thì tôi phải công nhận.
Không ở quê nhưng bất cứ công to việc lớn gì của nhà chồng và họ hàng đằng nội, anh chị đều về và làm rất chu toàn. Tính chị lại cởi mở, hòa đồng với mọi người nữa nên các cô dì chú bác trong họ rất quý mến.
Cứ đám giỗ, đám cưới nào chị bận việc không về được, mọi người lại nhắc:
“Nay thiếu cái Nhi về rồi, mất vui hẳn. Có nó về vừa vui vẻ vừa đỡ đần bao việc”.
Thấy mọi người khen chị dâu tới tấp mà chẳng để ý gì tới mình khiến tôi tức lắm. Song phận làm em tôi cũng chẳng làm gì được.
Khi đang yên đang lành như vậy thì 2 năm trước bố tôi mất vì bệnh. Lúc ông bệnh, chị dâu và anh trai vẫn thường xuyên về chăm. Có tuần chị còn xin nghỉ phép để ở lại chăm ông. Những ngày cuối đời của ông, anh chị đều có mặt đầy đủ.
Từ sau khi ông mất, biết mẹ ở nhà một mình, anh chị nhiều lần giục mẹ lên thành phố ở nhưng bà toàn bảo:
“Mẹ ở quê quen rồi, hơn nữa còn lo hương khói cho bố và gia tiên. Mẹ không thích sống ở thành phố”.
Mẹ ở quê, anh chị hầu như tuần nào cũng về thăm và mua sắm cho bà đầy đủ thực phẩm, thức uống. Dù cho bà có lương hưu, nhưng anh chị vẫn biếu mẹ 5 triệu/tháng.
Từ khi bố mất, giỗ đầu của bố thì mẹ tôi đứng ra làm. Các giỗ sau, anh trai đòi đứng lên thay mẹ nhưng bà bảo:
“Mẹ vẫn còn khỏe, lại có lương hưu nên vẫn lo được. Khi nào không lo được, mẹ sẽ nói với các con, các con yên tâm”.
Mẹ tôi thương các con không phải lo nên mới nói vậy nhưng chị là dâu chị phải biết chứ. Đằng này hôm giỗ bố tôi vừa qua, do là dịch nên mẹ tôi không mở mang làm vài mâm. Bà chỉ làm 1 mâm trong nhà.
Hôm trước ngày giỗ, anh chị về nhà mang nhiều hoa quả, bánh kẹo và một vài món ngon. Sau biết mẹ không làm giỗ bố, anh chị chỉ đưa mẹ phong bì 3 triệu góp giỗ. Mẹ tôi còn không lấy phong bì của anh chị, bảo cất đi.
Nhưng tôi chẳng hiểu, anh chị đều hiểu biết như thế mà lại cầm lại phong bì bỏ túi mang về. Giỗ bố chồng, mà góp được có 3 triệu bạc, nhà tôi vô phước quá khi có loại chị dâu này. Tôi đang lo không biết sau này mẹ tôi mất đi, chị dâu sẽ gồng gánh giang sơn nhà chồng thế nào đây mà giỗ bố cũng ky bo kinh vậy. Như ở nhà chồng tôi, chồng tôi là con trưởng nên vợ chồng tôi phải đứng ra lo liệu toàn tập ấy, ở đó mà đưa phong bì 3 triệu thôi à?
Tôi có nên nói thẳng vào mặt bà chị dâu nhà mình chuyện này không? Lớn tuổi hơn tôi mà sao ngốc thế, không biết ứng xử gì cả, vậy mà mẹ tôi suốt ngày khen ngợi được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1