Chưa từng thấy ai keo kiệt, ích kỷ như chị em em, có nhà cao cửa rộng, em gái chồng đến ở nhờ, làm chị dâu thì phải biết nhường em, đáng ra không tính toán gì mới đúng, đằng này chị ấy bóc lột em chẳng từ cái gì cả.
Trước kia chị dâu mới về em cũng ở cùng một thời gian. Nhưng sau đấy bố mẹ sống chung với anh thứ 2 nên anh chị cả ra ở riêng. Cách đây 4 năm em đi lấy chồng, giờ con gái 3 tuổi rồi. Vậy nhưng cuộc sống không hạnh phúc, em gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm, chồng thì trăng hoa nên đang tạm ly thân. Con gái thì trước em để ở bên đằng nội cho bà chăm, thỉnh thoảng mới đưa nó về bên ngoại chơi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm trước anh trai với chị dâu xây cái nhà 3 tầng khang trang lắm. Có mỗi hai vợ chồng với đứa con ở, em mới hỏi ướm thử:
“Nhà bác rộng thế cho em về ở ké với nhé”.
Chị dâu bảo:
“Còn phòng trống đấy, cô thích thì cứ về mà ở”.
Em làm ở tiệm phun xăm thẩm mỹ, ngày chủ yếu là ăn uống ở quán, tối về chị dâu nấu cơm giúp. Em ăn ít lắm, còn giữ eo nữa, vậy nên tháng đưa chị dâu 1 triệu, chắc gì đã tiêu hết. Vậy mà mỗi lần đưa tiền chị ấy có vẻ không hài lòng cho lắm, nhận mà mặt chẳng tươi tỉnh chút nào.
Ba tháng nay mẹ chồng bị bệnh nên em đón con bé sang bên này ở. Ngày thì cháu đi trẻ, tối em mới đón về. Trẻ con nó ăn uống hết bao nhiêu đâu, em vẫn mua sữa đều đều, thỉnh thoảng hết thì mới uống ké của con anh chị thôi. Thế mà bác dâu toàn quàng quạc bảo:
“Mẹ Nhím chả thấy mua gì cho Nhím ăn nhỉ, toàn tranh nhau với em Su thôi”.
Em tức lắm, chị ấy nói thế hóa ra là con em sang ăn trực của con chị à. Hằng tháng em vẫn đưa tiền cho chị ấy chứ không đâu. Đưa tiền rồi thỉnh thoảng thấy món gì ngon em cũng mua về cả nhà cùng ăn chứ nào có giấu giếm một mình. Thế mà chị ấy cứ làm như em đến ăn nhờ ở đậu vậy, hôm trước còn bảo:
“Tháng sau cô đưa thêm tiền ăn nhé, dạo này chị bán hàng bập bõm nên chẳng đủ tiền mua thức ăn”.
“Ơ vậy tiền hằng tháng em đưa vẫn không đủ ạ?”
“Ôi 1 triệu của cô thì bõ bèn gì, tháng chị phải trả hơn 2 triệu điện nước, các thứ. Trước chị còn kiếm ra nên không tính toán, giờ djch bán hàng khó khăn, cô có thì góp thêm vào cho chị đi chợ mua đồ ăn”.
Em nghe chị dâu nói mà tức anh ách, hai mẹ con ở đây thật mà gần như là đi cả ngày, chỉ có tối mới về. Thứ 7, chủ nhật con em có ở nhà nhưng như vậy cũng đâu tốn kém bao nhiêu mà chị ấy tính toán ghê quá. Chắc là muốn em trả luôn cả tiền điện nước, thuê trọ đây mà. Tháng em cũng đưa 1 triệu rồi còn gì nữa, anh trai kiếm được ra tiền mà chẳng lẽ lại không đưa vợ tiêu à. Tiền của em đưa có khi chị ấy cất tiêu riêng cũng nên.
Nếu công việc mà nhiều như trước kia, lại có người trông con thì em ra ngoài ở cho xong. Sống chung nhà với anh chị dù mình có đưa tiền đấy nhưng vẫn mang tiếng là đến ở nhờ, nghĩ mà tức quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

