Nhìn mâm cơm với lèo tèo 2 miếng đậu hũ, đậu kho, nàng dâu tủi thân còn dân mạng lắc đầu ngao ngán. Sao phải khổ sở thế này.

Gia đình nào sống chung cũng ít nhiều có những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến đôi lúc hòa khí bất đồng. Nhất là khi nàng dâu sống với nhà chồng hoặc con rể sống với nhà vợ sẽ có khi cơm không lành canh không ngọt khiến mọi người phiền lòng nhau. 

Cách đây không lâu có nàng dâu trẻ tên H.T.H phàn nàn về việc mẹ chồng nấu mâm cơm với lèo tèo vài món vô cùng kham khổ. Có thể kinh tế gia đình không tốt hoặc mẹ chồng vốn tiết kiệm nên chuyện ăn uống cũng vì vậy mà sơ sài qua loa. Nhưng ăn uống đạm bạc thế này thì lấy đâu ra sức để làm việc, đến bữa nhìn mâm cơm cũng đủ thấy tủi thân.

H.T.H đăng tải hình ảnh mâm cơm kèm theo trạng thái: “Cơm mẹ chồng nấu cho ăn đây ạ. Cả nhà 3 người ăn. 

2 miếng đậu + 1 miếng thịt thừa.

Em đành ăn cơm với nước mắm vậy”.

hình ảnh

Mâm cơm sơ sài vài món do mẹ chồng nấu nướng. Ảnh Phụ nữ online

Trong khi nhà chỉ có 3 người nhưng mâm cơm không được tươm tất ngon lành, cư dân mạng thấy ngao ngán thay cho nàng dâu. Họ cho rằng thà pha mì tôm ăn còn thấy ngon hơn gấp nhiều lần. Nhiều chị em còn khuyên nàng dâu nên tự vào bếp nấu ăn để vừa được ăn món mình thích, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể và cả gia đình, mẹ chồng cũng không phải vất vả.

Tuy nhiên nàng dâu cho biết, chị ở chung với mẹ chồng nên đóng tiền ăn đầy đủ nhưng có vẻ mẹ chồng chị rất khó chiều. Nếu chị mua đồ ăn về nhà nấu thì mẹ chồng bảo rằng thực phẩm không sạch và kêu con dâu đại gia, không biết tiết kiệm. Còn nếu mẹ chồng tự vào bếp nấu mà nàng dâu không ăn thì bà sẽ bảo con dâu chê cơm, con nhà lính tính nhà quan.

Biết mẹ chồng khó, chị cố gắng nhịn nhục vì chồng con. Nhưng có lẽ mâm cơm chỉ có đậu kho và 2 miếng đậu hũ đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của chị. Lâu lâu ăn cực một bữa chẳng sao chứ ngày nào cũng như thế này thì chịu đời sao thấu? Tiền đã đưa đầy đủ hàng tháng, nếu có thiếu thì mẹ chồng cứ bảo con dâu đưa thêm còn không thì cân nhắc chi tiêu sao mỗi bữa ăn ít nhất cũng đủ chất để các con có sức làm việc. Còn nếu thấy việc nấu nướng quá sức, mẹ chồng có thể từ chối không đảm nhiệm để con dâu tự lo. Đằng này mẹ lại hành xử kiểu lạ lùng, cho ăn uống kham khổ, thử hỏi ai chẳng bức xúc.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, news.ltn.com.tw

Chuyện nhà chồng đối xử phân biệt với con dâu, coi thường hoặc thậm chí là cắt xén phần ăn của dâu con không phải là chuyện mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Việc nàng dâu cố gắng nhẫn nhịn để gia đình êm thấm, để chồng khỏi phải khó xử cũng góp phần khiến nàng dâu càng thêm thiệt thòi, giá trị trong mắt nhà chồng bị xem nhẹ. Càng phản ứng, nàng dâu càng bị đánh giá thấp, bị coi là làm quá vấn đề, là dữ dằn hung dữ. Haizzz… biết sao cho đặng lòng người.

Cũng vì sợ gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ mình bị đối xử không tốt, nhiều chị em thời nay có nguyện vọng muốn sống riêng với nhà chồng. Các chị em quan niệm, thà lâu lâu về thăm, biếu tiền bạc quà cáp mà được nhà chồng yêu thương. Còn sống chung trong nhà, sáng tối chạm mặt nhau, không sớm thì muộn cũng tranh cãi mích lòng.

Vì vậy, câu chuyện làm dâu vốn chưa bao giờ có hồi kết và mọi lời khuyên cũng chỉ xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân. Mà mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính nên cũng chưa chắc có thể áp dụng được. Phận làm dâu con cứ làm cho đúng, cư xử cho phải phép, còn nếu mẹ chồng vẫn gây khó dễ thì thì nên có cuộc trao đổi với chồng để có cách xử lý ổn thỏa nhất.