Vợ chồng mình cùng hoàn cảnh, 2 đứa xuất thân nông thôn, bố mẹ 2 bên đều nghèo nên dễ hòa nhập. Cưới xong 2 vợ chồng lên thành phố thuê nhà đi làm công nhân. Lương lậu cộng lại được gần 20 triệu, chi tiêu tiết kiệm cũng để ra được chút ít gọi là dự phòng khi ốm đau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ chồng mình hiền lành, ông bà hiểu các con không có điều kiện nên mỗi khi biếu tiền, cả bố lẫn mẹ đều không bao giờ nhận. Mẹ chồng lúc nào cũng bảo:
“Bố mẹ nghèo không tạo được điều kiện tốt cho các con phát triển như gia đình nhà người ta nên các con thiệt thòi hơn. Thôi cứ cố gắng phấn đấu, bảo ban nhau làm ăn, vợ chồng hạnh phúc là quà lớn nhất cho bố mẹ rồi”.
Tháng 4 vừa rồi công ty mình làm phải đóng cửa cho toàn bộ công nhân viên nghỉ việc không lương vô thời hạn do ảnh hưởng của dịch. Chồng mình lương cũng bị giảm mất 30%. Biết chuyện mẹ chồng gọi điện lo lắng:
“Các con đang khó khăn thế thì 1 đứa về đây với mẹ. Con có bầu, ở trên đó tiền không có, ăn uống thiếu chất, em bé khỏe sao được. Cứ về đây mẹ chăm”.
Dù biết mẹ chồng tốt nhưng mình vẫn ngại cảnh sống chung lại thêm phụ thuộc kinh tế khi bản thân đang thất nghiệp. Về quê nhờ bà nuôi nghĩa là mình mang tiếng ăn bám. Nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn nhất quyết không về nhưng vài ngày sau mẹ chồng bắt xe lên thuyết phục:
“Về với mẹ đi con, ở nơi đất khách quê người không có tiền là khổ lắm”.
Những ngày sống dưới quê cùng mẹ chồng, tư tưởng của mình cũng thoải mái bất ngờ vì bà chiều con dâu. Biết mình không có tiền nên bà bảo luôn:
“Bố mẹ cũng chẳng giàu nghèo gì, con về có rau ăn rau, cháo ăn cháo miễn mẹ con vui vẻ để cháu nội sinh ra được khỏe mạnh”.
Bà nói thế chứ ngày nào bà cũng mua thức ăn, gà trong vườn, bắt cá dưới ao lên cho con dâu tẩm bổ. Hôm qua bà dậy đi đâu rõ sớm, lúc về mẹ chồng vui vẻ khoe:
“Nay mẹ mang đôi gà lên chợ huyện bán được giá, mua cho con hộp sữa bầu. Mẹ thấy mấy bác hàng xóm bảo sữa bầu tốt lắm. Con chịu khó tẩm bổ, hết mẹ lại mua”.
Mình vừa ngại vừa thương bà nên bảo:
“Con ăn uống được, không nghén ngẩm gì nên không cần phải uống sữa bầu đâu. Mẹ đừng mua cho tốn kém”.
Mẹ chồng cười:
“Uống thêm vẫn hơn chứ, con đừng lo tiền bạc, miễn con dâu, cháu nội khỏe là mừng. Mẹ không tiếc tiền đâu”.
Đặt hộp sữa vào tay con dâu, bà đi về phòng. Mình cứ đứng nhìn theo mà mắt ngấn cả nước mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1