Chồng em là con 1, sau cưới hai vợ chồng xin ra thuê nhà ở riêng, bố mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý. Có điều mẹ chồng em bảo:

“2 đứa còn trẻ, muốn có không gian sinh hoạt riêng mẹ hiểu. Tuy nhiên bố mẹ cũng chỉ có mình các con nên thuê nhà phải chọn chỗ nào gần để có gì còn chạy đi chạy lại”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ban đầu em còn nghĩ bà muốn chúng em ở gần để bà dễ kiểm soát con dâu nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi ra ở riêng, vợ chồng thường xuyên đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về, mẹ chồng em ở nhà toàn sang dọn dẹp, nấu nướng hộ. Có hôm bọn em mải đi làm quên không cho quần áo vào máy giặt, bà lại ngồi giặt tay giúp.

 Nhiều hôm thấy mẹ chồng cứ phải đi qua đi lại vất vả quá, em ngại nên bảo bà:

“Mẹ để con về làm cũng được để bà còn nghỉ ngơi”.

“Không sao, mẹ đi lại vận động cho khỏe. Từ nhà sang bên này đi bộ 20 phút coi như tập thể dục cũng hay con ạ”.

Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông mưa phùn gió rét thương mẹ chồng vất vả em bàn với chồng dọn về sống chung với bố mẹ.

Thấy 2 đứa về chung nhà, mẹ chồng em mừng lắm. Bà lập tức dọn phòng, thuê người tới làm lại cửa trên tầng 2.

“Đấy, mẹ sơn tường, làm lại cửa phòng cho các con ở được kín đáo rồi. Con cứ thoải mái nhé”.

Về ở chung với ông bà được 3 tháng thì em có thai. Mẹ chồng em chăm dâu bầu cẩn thận, chu đáo không ai bằng. Sáng nào bà cũng dậy sớm hầm cháo gà, cháo chim, một tuần 3 bát cháo cá chép tự tay ngồi gỡ từng miếng thịt cá cho con dâu. Lúc nào bà cũng dặn:

“Con thích ăn gì thì cứ nói để mẹ làm nhé. Phụ nữ bầu bí mệt mỏi, ăn nhiều mới có sức con ạ”.

Trước bà đã chiều con dâu, giờ em có bầu bà còn chiều hơn, đến cái bát cũng chẳng phải động chân động tay vì bà nhận hết việc. Hôm nào bận phải đi đâu là bà sai chồng em:

“Để vợ nghỉ ngơi nhiều, không vận động mạnh được. Việc mẹ ghi ra giấy rồi, con cứ thế làm lần lượt”.

Nhiều lúc chồng em còn trêu vợ:

“Em cứ như là bà hoàng của nhà này. Chẳng ai làm dâu sướng như em”.

Hôm qua mẹ chồng đi ăn cỗ, chồng em không có nhà,. Trước khi đi, bà chuẩn bị cho con dâu đủ cơm canh, còn luộc cho nửa con gà. Đúng lúc em bê mâm định đi rửa thì bà về. Nhìn con dâu khệ nệ, bà chạy vào giành mâm trên tay:

“Để đó cho mẹ. Bụng to như thế ngồi rửa làm sao được”.

Bà nhất quyết không cho em làm. Thấy bà chăm lo cho mình thế, em thật sự cảm kích các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet