Nghe chồng dạy con, người vợ thực sự không giữ được bình tĩnh.

Nhiều người hay nói, cháu nội mới là cháu ruột, còn cháu ngoại chỉ là con của họ khác, nhiều lúc nghe mà chạnh lòng thế nào ấy. Đối với mỗi đứa trẻ, được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của gia đình, hai bên nội ngoại chính là một niềm hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Dù là nhà nội hay nhà ngoại thì bố mẹ cũng cần dạy trẻ biết yêu thương, tôn trọng và hiếu thảo với ông bà, tuyệt đối đừng bao giờ có chuyện phân biệt nội ngoại. Mới đây, chia sẻ của một người mẹ về chuyện chồng dạy con phân biệt nội ngoại đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Người mẹ trẻ tên là Tiểu Mai, đã có 5 con, công việc bận rộn không thể xoay sở nổi nên cô thường xuyên phải gửi các con cho bà ngoại chăm sóc. Nói về cách chăm sóc trẻ của bà ngoại thì đúng là mẹ của Tiểu Mai vẫn giữ nhiều lối suy nghĩ xưa nên chồng cô đôi lúc rất không hài lòng. Tiểu Mai lại luôn cho rằng bà ngoại chịu chăm sóc con giúp là mừng lắm rồi nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra nhiều trận tranh cãi liên quan đến vấn đề này.

hình ảnhẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Chồng của Tiểu Mai từ trước đến nay vốn không thân thiết với bên nhà vợ, anh luôn cho rằng nhà vợ là người ngoài không cùng m áu mủ nên tốt nhất cứ phải giữ khoảng cách. Một hôm, khi chồng đang nói chuyện với 3 con nhỏ trong phòng, khi chuẩn bị bước vào, Tiểu Mai đã khựng lại khi nghe được những lời chồng đang dạy con:

- Các con phải biết quý trọng, hiếu thảo với bà nội nghe chưa

- Vâng ạ thưa bố, nhưng còn bà ngoại thì sao ạ, chúng con cũng phải yêu thương bà ngoại nữa vì bà ngoại đã chăm sóc chúng con rất nhiều. Bà đưa chúng con đi chơi, đi siêu thị này, còn cho chúng con ăn ngon nữa.

Nghe đến đây, bất ngờ chồng của Tiểu Mai cau mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Anh ta nói thẳng rằng: “Chẳng cần, bà ngoại chỉ là người ngoài. Các con là con của bố, bố lại là con trai của bà nội, chúng ta cùng huyết thống còn bà ngoại thì không”. Tiểu Mai đứng nghe được những lời này thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô nhanh chóng đi vào đòi chồng ra ngoài nói chuyện phải trái cho ra lẽ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Tiểu Mai vô cùng bức xúc khi thấy chồng dạy con những suy nghĩ sai lệch như vậy. Trước giờ tuy thấy chồng xa cách với gia đình mình nhưng Tiểu Mai vẫn nghĩ đó là do chồng còn ngại, ai ngờ anh lại có quan điểm cực kỳ sai trái như thế. Mẹ của cô tuy đôi lúc có cách chăm sóc các con chưa phù hợp, nhưng bà lại hết sức cẩn thận và coi sóc từng đứa trẻ rất chu đáo, thậm chí bà còn lấy lương hưu của mình để đóng học phí cho các cháu. Với con cháu, bà luôn đặt nhiều tình cảm yêu thương hết mực. Thế nên khi thấy cách chồng suy nghĩ và đối xử với mẹ mình, Tiểu Mai không khỏi tức giận và chạnh lòng.

Cả hai đã tranh cãi rất nhiều. Sau đó, Tiểu Mai nhất quyết đòi ly hôn vì cô cho rằng chồng không tôn trọng nhà mẹ đẻ của mình thì cũng giống như đang xem thường cô. Chồng Tiểu Mai sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng thực sự cô không thể quên được những lời chồng đã nói với các con.

Dạy trẻ bài học hiếu thảo, kính trọng yêu quý ông bà, cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mỗi phụ huynh hãy dạy con bài học này thật đúng cách. Dù là nội hay ngoại thì đều cần được tôn trọng, quý mến kính yêu như nhau. Xin đừng lấy việc “không cùng huyết thống” làm cái cớ để dạy trẻ những tư tưởng sai lệch vì điều này sẽ vô cùng ảnh hưởng tới nhân cách và tương lai của trẻ về sau.