Ban đầu, người mẹ rất thắc mắc không biết con mình đã phạm lỗi gì, nhưng khi biết được sự thật cô mới hối hận.
Chị Giang là một bác sĩ được nhiều người biết biết trong thành phố, chị tốt nghiệp Tiến sĩ tại một trường nổi tiếng. Học thức cao, công việc tốt được nhiều người quý trọng, chị là mẫu phụ nữ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.
Chị Giang có một cô con gái rất đáng yêu, ngay từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc chu đáo, cho đi học sớm không thiếu bất cứ thứ gì. Chị Giang cũng tự tin rằng với học vấn và mức độ hiểu biết của mình, con gái chắc chắn sẽ có học lực nổi trội, đặc biệt hơn các bạn bằng tuổi khác. Thế nhưng, khi gửi con đến trường mầm non, người mẹ này đã phải đối diện với một sự việc bất ngờ làm chị ân hận mãi đến về sau.
Nữ tiến sĩ rất quan tâm đến các hoạt động học tập của con dù cô bé chỉ mới 3 tuổi, sau khi hoàn thành công việc, cô đều dành thời gian dạy con học trước nhiều kiến thức mới. Cứ tưởng bản thân dạy con rất giỏi, nhưng khi quyết định cho cô bé vào học một trường mầm non, chị Giang mới hiểu ra cách mình nuôi dạy con của mình thực sự có vấn đề.
Cô bé đến trường 3 ngày đã bị giáo viên trả về khiến chị nữ tiến sĩ rất sốc. Ban đầu, cô tưởng rằng con mình gặp môi trường mới, chưa kịp thích nghi mới dẫn đến sự việc trên nên đã đến tìm giáo viên của con, cố gắng xin cho con được theo học tiếp. Thế nhưng kết quả không có gì thay đổi, giáo viên cũng nhất quyết không nhận bé gái, lý do là vì không thể chăm lo được cho cô bé.
Con gái của nữ tiến sĩ rất hoạt bát, hiểu biết cũng thuộc tầm nhiều hơn so với các bé khác, nhưng lại không thể tự xúc cơm, không có ai bên cạnh đút cơm sẽ khóc. Khi muốn đi vệ sinh cũng không nói với cô giáo, khi đi ngủ phải có người nằm cùng và dỗ dành. Một lớp quá đông học sinh mà chỉ có 2 giáo viên, các cô giáo còn phải chăm sóc các bé khác, không thể lúc nào cũng xoay quanh con gái của chị Giang được.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Ohpama
Nghe đến đây, người mẹ Tiến sĩ giỏi giang này mới hiểu ra vấn đề. Ở nhà, cô luôn nuông chiều con hết mực, chuyện gì cũng làm thay con. Có thể điều này đã khiến bé gái trở nên ỷ lại, chỉ muốn dựa dẫm vào mẹ. Những việc đơn giản để tự chăm sóc bản thân cũng không làm được. Hối hận vì mình đã dạy con sai cách, chị Giang sau đó đã nhờ mẹ chồng đến ở với mình một thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con gái.
Sau vài tháng, cô bé đã có nhiều chuyển biến tích cực, tự lập hơn, có thể tự xúc cơm, chọn, thay quần áo, đi vệ sinh,… Khi được gửi đến trường mầm non một lần nữa, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa.
Trong cuộc đời, mỗi đứa trẻ chắc chắn sẽ có nhiều điều phải học. Tùy vào độ tuổi, mẹ nên dạy con những kỹ năng cơ bản nhất, sau đó mới tính đến những vấn đề khác. Quan trọng là chị em nên tập cho con thói quen tự lập, có thể lo cho bản thân càng sớm càng tốt. Nếu con thông minh, hiểu biết nhiều nhưng lại chỉ dựa dẫm ỷ lại, chờ người khác phục vụ chăm sóc mình thì cũng sẽ rất khó để có thể trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Rất nhiều bố mẹ vì quá yêu thương dẫn đến cưng chiều, không cho con làm bất cứ việc gì, tưởng tốt ai ngờ lại đang vô tình gây hại cho trẻ. Đừng trao yêu thương sai cách sẽ rất dễ làm ảnh hưởng đến cuộc đời con sau này đấy bố mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1