Người phụ nữ vô cùng bực mình vì cách đối xử của nhà hàng. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ thế này chỉ thương cô dâu chú rể thôi.
Đám cưới là sự kiện vui, không chỉ riêng cô dâu chú rể mà ngay cả khách mời cũng muốn đem đến sự thoải mái rộn ràng. Bởi vậy mà nghe đến 2 chữ “đám cưới”, ai nấy đều cảm thấy rất phấn chấn, hồ hởi và nghĩ ngay đến việc ở đó sẽ khá ồn ào, ngập tràn tiếng cười và những lời chúc phúc.
Thế nhưng trong đám cưới mới đây, một sự cố đã xảy ra khiến cô dâu vô cùng bối rối. Khách mời xôn xao và người gây nên ồn ào thì quá tức giận nên không làm chủ được cảm xúc của mình. Haizzz chuyện xui rủi không ai muốn nhưng biết kiềm chế chút xíu thì hay biết bao nhiêu.
Chuyện là vầy, trong ngày cưới của bạn, một người phụ nữ muốn lên sân khấu hát góp vui. Theo như chị giãi bày thì chị đã chịu chi thêm 2 triệu đồng cho phía trung tâm tiệc cưới để được hát. Nhưng hát mới có 2 bài thì bên phía nhà hàng tắt nhạc khiến chị khá hụt hẫng: "Tôi bỏ hai triệu ra chứ không phải người ta đang hát thì tắt nhạc, đuổi người ta đi xuống, mời một người khác lên hát là sao?".
Lần lượt từ quản lý đến nhân viên của nhà hàng ra nói chuyện nhưng vẫn không xử lý dứt điểm. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi người phụ nữ đòi gặp chủ nhà hàng để giải quyết cho rõ ngọn ngành. Trong lúc này, cô dâu, người thân và khách mời vô cùng bối rối. Nhiều người khuyên can người phụ nữ nên bỏ qua, bình tĩnh xử lý nhưng chị vẫn không xuống giọng.
"Ngay từ đầu con nói con thích hát karaoke, phía nhà hàng nói bỏ thêm 2 triệu nữa để hát. Con bỏ 2 triệu ra mà mới hát 2 bài thì đuổi đi về", người phụ nữ bức xúc.
Khi một nhân viên khác của nhà hàng bước ra, người phụ nữ liên tục lớn giọng: “Đi ra đây, nói chuyện rõ ràng, ra đây! T nói cho m nghe, tiền không phải là vấn đề. Một bài hát t chưa hát hết mà m kêu t đi xuống".
Nam nhân viên liên tục lắp bắp mong người phụ nữ bình tĩnh. Cô dâu cũng không hài lòng trước cách hành xử của nhà hàng. Còn người phụ nữ vẫn lớn giọng trách móc, không khí tại đây vô cùng căng thẳng và mất vui hoàn toàn.
Nam nhân viên khá sợ hãi trước người phụ nữ đang giận dữ. Ảnh clip 2sao/ Vietnamnet
Cư dân mạng mỗi người một ý nhưng chung quy là cách phản ứng của người phụ nữ là chưa khéo léo:
- Nghe giọng thì cũng biết lý do tắt nhạc rồi. Nhưng người ta mất tiền mà không được hưởng trọn vẹn dịch vụ là nhà hàng sai.
- Có nhiều cách để xử lí mà vào trong nói chuyện với quản lý, chứ đám cưới người ta mà cầm mic làm ầm ầm thì không nên.
- Người ta tốn 2 triệu rồi thí ít nhất cũng phải để hát xong chứ.
- Tiệc tàn rồi thì để cho nhân viên dọn dẹp xong còn bàn giao cho ca sau với nghỉ ngơi.
Sự việc chưa biết đúng sai, phía nhà hàng tự ý tắt nhạc khi khách đang hát có phải cố tình hay chỉ là vô ý thì chẳng biết. Nhưng cách hành xử của người phụ nữ như vậy cũng không hay lắm. Thay vì không hài lòng, bức xúc lắm cũng nên kìm nén lại, đợi khi tiệc tàn thì góp ý với nhà hàng sau.
Thương cô dâu chú rể, tự dưng chuyện không đâu lại làm ảnh hưởng đến ngày vui. Sự cố là điều chẳng ai muốn, nóng giận vốn là bản tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Người phụ nữ dẫu biết đang rất bực mình nhưng việc làm ầm ĩ như thế này thì cô dâu chú rể là người thiệt thòi nhất. Dù có lấy lại được tiền, có được nhà hàng xin lỗi hay đền bù gì đó thì vẫn để lại ấn tượng không tốt. Cô dâu chú rể cả đời cũng không quên được chuyện xui rủi ngày hôm nay.
Nguồn: 2sao/vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1