Ông không thể mãi chờ đợi ngày vợ hồi sinh vì có ai biết ngày ấy sẽ đến hay không. Trong lúc này ông cần có người ở bên nên quyết định tái hôn.
Những năm gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin người đàn ông Trung Quốc có tên Quế Quân Dân đã chờ đợi vợ hồi sinh bằng công nghệ đông lạnh. Thời gian chờ đợi dự kiến là 30-50 năm nữa và trong thời gian này, ông đã nâng niu từng kỷ vật, mạng xã hội hay số điện thoại của vợ cũng được ông gìn giữ và duy trì hoạt động.
Được biết khi còn sống, vợ chồng ông đã bàn bạc với nhau về cách tái sinh trong tương lai. Vợ ông là bà Triển Văn Liên đã nghĩ tới việc này và quyết tâm tìm ra cách, thậm chí là tham khảo công nghệ nước ngoài. Khi bà qua đời do bệnh ung thư phổi ở tuổi 49, thân thể bà được tiến hành đông lạnh. Các nhà khoa học hy vọng 30 năm nữa, bà có thể tỉnh lại. Đây cũng chính là người phụ nữ đầu tiên ở Trung Quốc được đông lạnh toàn bộ cơ thể.
Bà Liên lúc sinh thời. Ảnh saostar
Ông Dân quyết một lòng một dạ chung thủy với người vợ đã gắn bó 30 năm qua. Tình cảm của ông dành cho vợ phải nói là cảm động lòng người, núi sông cũng phải xúc động. Ông giống như nhân vật chính trong các bộ phim ngôn tình, là người đàn ông có một không hai trên đời. Được biết khi bà vừa mất, ông đã cầm tay, vừa khóc vừa nói: “Khi em mở mắt ra, anh sẽ gặp lại em".
Về việc bà sẽ tỉnh lại trong tương lai, ông nói: “Trong tương lai, khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi hy vọng chúng tôi sẽ vẫn như thế này và tiếp tục yêu nhau. Tôi hy vọng ký ức này sẽ không vì đóng băng mà mất đi vĩnh viễn.”
Vợ ông trong thời gian đóng băng chắc chắn không thể biết được bên ngoài, chồng của bà đang nhất mực chờ đợi, trông ngóng đến ngày bà tái sinh như thế nào. Ông thậm chí còn ít đi đâu chơi mà chỉ quanh quẩn ở nhà nhìn ngắm hình ảnh của vợ.
Ông Quân Dân trân trọng từng kỷ vật của vợ. Ảnh saostar
Thế nhưng sau 4 năm được bao người ngưỡng mộ, ông Quân Dân bất ngờ “quay xe” và tái hôn với người phụ nữ khác. Cơ duyên để ông gặp được người này chính là thông qua mai mối. Lời hẹn thề năm xưa với vợ được ông cất sang một bên để lo cho tương lai mới. 2 đứa con của ông cũng ủng hộ việc cha tái hôn. Nghe nói, số tiền rất lớn từng nhận được khi tình nguyện làm thí nghiệm đông lạnh vợ giờ đây được ông dùng để lo cho hôn lễ sắp tới.
Nói về nguyên nhân đi thêm bước nữa, ông Dân cho biết: “Tôi là một con người, tôi cũng có những mong muốn bình thường của mình. Tôi không thể ngốc đến mức không rõ có kết quả thật không mà vẫn chờ đợi được. Tôi còn bị bệnh gout, tôi cần một người ở bên chăm sóc".
Ảnh trái: Ông Quân Dân bên người vợ cũ. Ảnh phải: Ông đã có hạnh phúc với người phụ nữ mới. Nguồn ảnh: QQ, Sohu
Ông Dân cho rằng, công nghệ hiện nay rất khó để làm vợ ông sống lại và liệu 30 năm tới, chuyện gì sẽ xảy ra, ông không thể biết được. Nhưng hiện tại là ông cần người ở bên, cùng nhau chăm sóc và nương tựa nên không thể mãi trông chờ vào một điều chưa chắc sẽ có thực.
Hiện tại ông không muốn bàn luận gì thêm khi mà cư dân mạng đang xôn xao quá nhiều. Có sự xuất hiện của người phụ nữ mới, chắc hẳn cuộc sống của ông sẽ vui và bớt cô đơn hơn. Dù tương lai có như thế nào, hiện tại ông vẫn rất hài lòng về sự lựa chọn của mình.
Ông đã quyết định đi thêm bước nữa thay vì chờ đợi vợ tái sinh. Ảnh saostar
Vậy là không có tình yêu cổ tích hay ngôn tình đời thực nào nữa. Người đàn ông sau 4 năm vắng vợ đã không thể tiếp tục chờ đợi dù trước đây ông đã hứa rất nhiều. Cũng không thể trách ông được vì cuộc sống là chuỗi ngày tiếp nối, con người phải đối mặt với nhiều vấn đề thì việc mòn mỏi chờ đợi một điều “chưa chắc có thật” cũng phí hoài thời gian. Chúng ta không phải là ông Dân nên không thể hiểu hết những buồn bã mà ông đã và đang gặp phải. Việc ông tìm hạnh phúc mới, xem ra cũng không có gì quá đáng.
Hy vọng vào những thứ trong tương lai chi bằng cứ sống cho trọn vẹn hôm nay. Người vợ quá cố của ông Dân chắc hẳn sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của chồng. Lúc bà còn sống, ông đã làm tròn bổn phận, không làm gì sai quấy với bà thì giờ ông đi thêm bước nữa sau 4 năm bà mất cũng là chuyện bình thường. Các con của ông đã ủng hộ thì người ngoài cũng không nên bàn tán để chuyện thêm phần căng thẳng.
Nguồn tham khảo: Saostar


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1