Thái không phải mối tình đầu của tôi, nhưng là người đàn ông khiến tôi hài lòng nhất bởi anh không chỉ đẹp trai, phong độ mà còn rất yêu chiều bạn gái. Thái chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất là hay ghen,… điều này thì tôi nghĩ chắc bởi anh quá yêu nên mới thế bởi người ta vẫn bảo có yêu mới có ghen. Vậy nên nói chung, tôi cũng không có gì phải quá phàn nàn về anh.
Có điều trong thời gian yêu, Thái chỉ đưa tôi về nhà anh có duy nhất 1 lần để giới thiệu với bố mẹ. Anh nói rằng:
“Anh không hợp tính, ngồi nói chuyện cùng rất dễ cãi nhau nên sau cưới, chúng mình mua nhà ở riêng luôn. Em không phải sống chung với bố mẹ chồng nên không phải lo lắng, căng thẳng quá đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet bridestory
Nhưng chỉ qua 1 lần tiếp xúc trước cưới ấy, em cũng đủ nhận ra mẹ Thái có gì đó rất lạ. Bà hiền nhưng không cởi mở. Em với bà đứng nấu ăn toàn 1 mình em hỏi chuyện chứ bà hầu như không nói gì. Thậm chí lúc về em còn bảo:
“Mẹ anh hiền thật đấy. Con dâu tương lai tới nhà lần đầu mà bà chẳng hoạnh họe. Bà dễ tính thế mà anh còn kêu không hợp”.
Thái nghe thế chỉ bảo:
“Bà ấy là mẹ kế của anh đó. Quyền gì hỏi”.
Lúc ấy em mới sững người khi biết gia cảnh của anh. Đó cũng là lần đầu Thái kể chuyện gia đình. Mẹ anh mất sớm bố đi bước nữa. Biết hoàn cảnh em càng thương hơn.
Chờ đợi mãi ngày cưới cũng tới, hôm ấy khách khứa về vãn, Thái vẫn ngồi dưới tiếp hội bạn thân còn em tính về phòng thay đồ để đi tắm giặt. Không ngờ vừa lên tới phòng tân hôn, mẹ Thái đã đứng cửa, tay cầm sẵn vali quần áo của em rồi bảo:
“Mẹ không đành lòng nhìn thấy con đi vào chỗ chết mà không báo. Nếu muốn sống thì con nên rời đi ngay”.
Bà kể rằng, mẹ đẻ của Thái thực ra chưa chết. Trước đây mẹ Thái phải lòng người đàn ông khác nên bỏ theo người ta để Thái lại cho chồng nuôi. Từ đó bố Thái hận tất cả đàn bà phụ nữ, nghĩ rằng ai cũng như mẹ đẻ của anh. Cũng vì thế mà tái hôn, ông đánh bà không tiếc tay, lúc nào cũng nghi ngờ, đề phòng vợ. Đó là lý do bà luôn u uất.
Thái giống bố cũng ghét đàn bà, nghi ngờ, không tin tưởng họ. Anh cặp rất nhiều cô, đưa về nhà giới thiệu rồi cũng bỏ, thậm chí anh còn đánh họ vì ghen tuông. Vậy nên tính ghen của anh là bệnh tâm lý chứ chẳng phải vì quá yêu thương gì.
Bà nói rằng bản thân đã do dự nhiều mới quyết định nói cho em biết. Bà bảo đi hay ở là em tuỳ chọn. Nếu đi, bà gọi xe đợi sẵn ngoài cửa cứ vậy mà rời khỏi, còn ở lại thì nhìn bà là tấm gương rõ nhất. Bà còn cho em xem ảnh bà với những vết thâm tím trên người khi bị bố Thái đánh làm bằng chứng.
Sững sờ trước sự thật kinh hoàng ấy, tôi quyết định xách vali rời đi ngay đêm ấy. Cũng may, theo lịch chúng tôi cưới hôm trước, hôm sau mới đi đăng ký cho đẹp ngày nên chưa có ràng buộc pháp luật.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet bridestory


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1