Chắc trên đời này không ai giống em, vừa lấy chồng ngày trước, ngày sau đã chán ngán muốn ly hôn luôn cho rồi.

Tính về thời gian yêu thì em với Kiên cũng hẹn hò gần 3 năm mới cưới chứ không phải nhanh vội gì. Có điều chúng em yêu xa, anh ấy ngỏ lời với em được tròn 1 tháng thì nhận quyết định vào Nam công tác 3 năm, vài tháng anh mới ra bắc 1 lần. Mỗi lần gặp nhau anh đều đưa em đi ăn đi chơi. Ở xa thì cứ ngày lễ là anh gửi điện hoa, nhắn tin chúc mừng các kiểu. Nói chung lúc nào Kiên cũng tỏ ra tâm lý, chiều bạn gái. Hết thời gian công tác, anh ấy về bắc là bố mẹ đi xem ngày tổ cức cưới hỏi luôn. Chính trong thời gian chuẩn bị đám cưới em mới dần hiểu thấu tính cách con người thật của Kiên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com

Thực ra khi yêu xa, anh tỏ ra ga lăng, phóng khoáng chẳng qua là diễn để giữ em đợi anh còn khi 2 nhà gặp mặt, ấn định ngày cưới hỏi rồi, Kiên mới dần lộ nguyên hình của mình.

Tính Kiên thực sự không hề ga lăng, tâm lý như những gì anh thể hiện trước đó. Ngược lại, anh sống tính toán từng tí. Hôm ăn hỏi, em vừa bàn về lễ ăn hỏi, anh chép ngay miệng bảo:

“Tốt nhất bỏ mấy thủ tục rườm rà đi. Nhà anh chỉ chuẩn bị 3 lễ, trầu cau, rượu thuốc, với một mâm bánh nhờ mấy thằng em bưng sang. Nhà em mượn 3 gái chưa chồng nhận lễ là được. Cần gì phải dẫn lắm lễ, thuê lắm người cho tốn kém”.

Em nghe tủi thân quá mới bảo:

“Đời con gái chỉ một lần lên xe hoa, em muốn lễ nghi tươm tất chút. Người ngoài họ nhìn vào cũng đánh giá”.

Vậy song Kiên gằn giọng:

“Mỗi đàn bà 1 lần lên xe hoa, còn đàn ông thì nhiều chắc. Làm tiết kiệm, sau đỡ gánh nợ”.

Rồi lấy lý do đám cưới chung, anh chia đều mỗi đứa góp 50% tài chính để mua sắm, chi tiêu. Chỉ có mỗi giường cưới là Kiên bỏ toàn bộ tiền với lý do:

“Giả sử sau có ly hôn, giường này vẫn để nhà anh, không khiêng đi đâu được thì anh trả tiền”.

Ôi, quả ấy em nghe sốc trợn mắt, giận tím mặt định hủy hôn luôn nhưng Kiên lại xin lỗi rằng:

“Anh chỉ nói đùa thế thôi chứ không có ý gì”.

Bố mẹ em động viên:

“Thôi đàn ông biết tiết kiệm cũng tốt, sau này lấy về không sợ nó ra ngoài vung phí. Mình làm vợ cũng đỡ mệt. Với lại chuyện tình cảm của các con 2 bên gia đình đều quyết cả rồi, không thể nói bỏ là bỏ, người lớn làm sao có thể nhìn mặt nhau”.

Nhất là hôm cưới, dọn dẹp xong xuôi về phòng em đã mệt nhoài muốn đi ngủ ngay rồi mà chồng cứ bắt phải ngồi kiểm phong bì:

“Tiền nong phải làm ngay. Tài chính quản chặt”.

Nản, em đành ngồi dậy theo ý chồng. Kiểm tới phong bì của cậu thân em, cũng hoàn cảnh không có nên mừng em 500k. Lúc cậu ấy tới, chồng em biết nên anh làu bàu:

“Bạn em quý thế, mừng được 500k mà đưa cả vợ đi ăn cỗ. Không biết xấu hổ. Lần sau em tránh loại bạn ấy ra. Chơi với những người ấy, mình chỉ thiệt thôi. Cỗ mời coi như mình lỗ đau rồi còn gì nữa”.

Cả đêm ấy anh cứ cằn nhằn phong bì bạn vợ ít mà người tới ăn thì nhiều. Em chán quá không buồn giải thích nói lại. Nghĩ tới những ngày tháng sau này làm vợ Kiên, thật sự em thấy sợ mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com