Trẻ nhỏ ngang bướng vốn là vấn đề bố mẹ nào cũng từng gặp phải, thế mới có nhiều trường hợp dở khóc dở cười như thế này đây.

Ở nhà suốt 2 tháng nay không được đi đâu nên 2 đứa nhà em nó cuồng chân dữ lắm rồi các mẹ ạ. Ban đầu đòi đi chơi riết còn khóc la um sùm chứ giờ kiểu như quen rồi ấy, chỉ tập trung bày trò nghịch phá trong nhà thôi. Nói đâu xa mới hôm qua chồng thì làm việc trên lầu, em bận lau nhà không để ý, chúng nó rủ nhau vào xả nước đầy nhà tắm rồi ngồi xuống nghịch, chỉ đến khi em phát hiện ra nước tràn đầy ra ngoài tá hỏa chạy vào mới hoảng hồn, phạt tụi nó úp mặt vào tường xong thì mình cũng còng lưng mà dọn dẹp. Trẻ con đáng yêu thì đáng yêu thật, con mình đương nhiên mình phải thương, nhưng nhiều lúc chúng nó nghịch rồi bướng, nói hoài không nghe mình cũng kiểu bốc hỏa tới nơi các mẹ ạ. Đã vậy  chưa kể nhiều lúc còn chẳng làm gì được, chỉ biết đứng nhìn trong bất lực, y hệt ông bố trong đoạn clip em vừa xem hôm qua, đang đi ngoài đường thì 2 con tự nhiên giở chứng nằm lì ra đường, xem mà cười lộn ruột.

Được biết đoạn clip này được quay tại Uy Hải, Sơn Đông, một ông bố trẻ đang dẫn một cặp sinh đôi đi ngoài đường. Trời đang mưa nên 2 em bé được bố mặc cho bộ áo mưa hình khủng long giống nhau vô cùng đáng yêu, mọi chuyện hết sức yên bình cho đến khi 3 bố con vô tình phát hiện ra có một vũng nước đọng lại bên đường. Cặp sinh đôi vô cùng thích thú và nổi hứng nghịch ngợm, rủ nhau nằm lì xuống cạnh vũng nước chơi đùa. Ông bố dường như đã nhận ra “kế hoạch” nghịch ngợm của các con nhưng chỉ có một thân một mình, trở tay không kịp nên không thể ngăn được. Cặp sinh đôi thì cứ lì lợm, nằm lăn ra đất, trong khi đó ông bố trẻ một tay cầm dù, tay kia lại phải dùng hết sức kéo các con đứng lên, kéo được đứa này thì đứa kia lại nằm xuống nên cuối cùng “mèo vẫn hoàn mèo”.

hình ảnh

hình ảnh

2 con bỗng nằm lì giữa đường, ông bố bất lực khi nói mãi con không nghe

Quá bất lực trước độ lì của các con, ông bố chỉ biết đứng nhìn trong giây lát, sau đó tung ngay chiêu cuối cùng, giẫm chân vào vũng nước cho văng tung tóe rồi dọa bỏ đi, chỉ đến lúc này, cặp sinh đôi mới lồm cồm bò dậy.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Chỉ đến khi bố bực tức giẫm chân vào vũng nước và bỏ đi, 2 nhóc sinh đôi mới lồm cồm ngồi dậy

Đoạn clip khi được đăng tải khiến nhiều người không thể nhịn nổi cười vì độ đáng yêu của 3 bố con, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận hài hước bên dưới:

- Coi hai đứa cưng chưa kìa, lì quá bố không chịu nổi luôn rồi

- Nhìn hai em khủng long lì lợm mà đáng yêu quá đi mất, nhìn dễ thương vậy muốn giận cũng không nổi nữa á

- Bố không tung tuyệt chiêu chắc 2 đứa còn nằm lì hoài không chịu về quá, xem clip này thì em đã hiểu tại sao có nhiều người nói chăm con nhỏ thế nào cũng có lúc muốn lên tăng xông

- Bố đứng nhìn đúng kiểu bất lực không biết làm gì, may mắn còn tung được tuyệt chiêu cuối

- Bố kiểu bất lực lắm rồi mới phải làm vậy nhưng mà cẩn thận nước bẩn bắn vào mắt 2 em nhé

- Dễ thương quá, tội ông bố đúng kiểu lôi được đứa này dậy thì đứa kia đã nằm xuống tiếp rồi haha

Với những ông bố bà mẹ có con nhỏ thì việc phải chứng kiến những phút giây lì lợm của con mỗi ngày có lẽ là việc quá sức bình thường. Những lúc này, các mẹ nên cố gắng giữ bình tình để xử lý vấn đề, tuyệt đối không nên nóng giận quá mức vì có thể dẫn đến tình trạng con sợ lúc đó nhưng lại bị “chai lì” trong những lần sau. Hãy cố gắng nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu vấn đề, trong trường hợp trẻ quá bướng thì ban đầu mẹ có thể giả vờ “mặc kệ” con (nhưng nhớ phải âm thầm quan sát con kỹ lưỡng để phòng ngừa tình huống nguy hiểm), chỉ một lúc sau bé cũng sẽ cảm thấy chán, sợ mẹ bỏ rơi và đây là thời điểm rất thích hợp để chúng ta trò chuyện, giải thích cho con hiểu những điều gì nên và không nên làm. Nói chung dạy con là một hành trình cực kỳ khó khăn nên các mẹ bắt buộc phải thật kiên nhẫn nhé, chúc mẹ và các bé luôn khỏe mạnh vui vẻ nè.