Vợ cũ tôi tên Liên, cô ấy là người thẳng nhưng tốt tính. Cưới nhau rồi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có ngày lại quay lưng với vợ nhưng cuộc sống thực sự khó nói trước. Bọn tôi sống chung với bố mẹ nên tình cảm vợ chồng liên tục bị chi phối bởi những mối quan hệ gia đình trong đó mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì lúc nào cũng căng thẳng cứ như quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Mẹ tôi thích con dâu giỏi bếp núc nội trợ nhưng Liên lại là người hướng ngoại, thuộc tip phụ nữ hiện đại muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Bà bắt vợ tôi phải ở nhà chăm lo việc gia đình nhưng vợ tôi nói thẳng:

“Nếu mẹ muốn, con sẽ thuê ô sin làm thay chứ không bao giờ bỏ việc về nấu ăn, lau nhà”.

Cưới 3 năm vợ tôi vẫn không sinh nở gì được. 2 đứa cũng đưa nhau đi khám nhưng kết quả cả 2 đều bình thường. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ chắc mình số có con muộn nhưng sau thấy mẹ bảo:

“Mẹ đẻ ra mày, cũng một tay mẹ nuôi từ bé đến lớn, mày có ốm đau bệnh tật gì đâu mà lại không sinh con được. Vấn đề chắc chắn ở vợ, chẳng qua nó cố tình qua mặt thôi con ạ”.

Vậy là tôi bắt đầu nghi ngờ. Dần dần tôi nghe theo mẹ ra ngoài cặp bồ để kiếm đứa con vì suy cho cùng tôi là đàn ông phải duy trì nòi giống không thể vì một người đàn bà mà bỏ trách nhiệm trên vai.

Tôi cặp với Loan, một cô gái tươi trẻ. Qua lại với nhau được gần 1 năm thì Loan có bầu. Cô ấy đòi tôi phải cưới nếu không sẽ bỏ thai. Được sự tác động của mẹ nữa, tôi quyết định bỏ vợ để cưới bồ. Lúc vợ chồng ra tòa, Liên dửng dưng lắm. Cô ấy không tỏ ra đau khổ hay oán trách chồng mà mặt tỉnh bơ nói 1 câu duy nhất:

“Đời anh chỉ là thằng đổ vỏ”.

Lúc ấy tôi đơn giản nghĩ vợ mình đố kỵ với người tình của chồng nên nói thế. Tôi được làm bố đúng theo ước nguyện nhưng cuộc sống hôn nhân với vợ mới lại lục đục lắm. Khác hẳn với Liên, Loan ăn chơi không chịu làm, cũng không chịu chăm con. Lúc đầu mẹ tôi quý dâu mới vì cô ấy sinh được cháu đích tôn cho bà nhưng sống lâu bà lại ghét Loan như xúc đất đổ đi rồi mắng con trai không biết dạy vợ. Cứ như thế mâu thuẫn giữa 3 người chúng tôi xoay tròn như mớ bòng bong khiến tôi chán tới mức đi làm không muốn về.

Cách đây hơn tháng tôi vô tình nghe được vợ gọi điện nói chuyện với mẹ đẻ cô ấy:

“Ui giời, mẹ thừa biết con chấp nhận lấy Dũng cũng chẳng qua để có người đổ vỏ còn gì. Nếu ngày ấy con không bị thằng cha kia nó lừa cho dính bầu thì không bao giờ có chuyện sống với loại đàn ông hèn, lúc nào cũng sợ mẹ”.

Nghe vợ nói mà tôi hóa đá tại chỗ. Lúc ấy mới rõ thằng con trai tôi dốc gan ruột thương yêu, đầu tư bao nhiêu tiền của chăm bẵm hóa ra lại không phải ruột thịt của mình. Tôi chợt nhớ tới câu nói của Liên 10 năm trước. Hiểu em nói thế chắc chắn có ẩn ý nên tôi đi vào viện khám. Kết quả tôi bị vô sinh.

Vợ tôi biết điều đó mà không hề nói. Càng nghĩ tôi càng ân hận. Giờ thì phải ly hôn thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com