Vợ chồng người ta cưới nhau chục năm tình cảm vẫn mặn nồng, quấn quýt. Thấy họ chụp ảnh khoe hạnh phúc mà em ngưỡng mộ thật sự. Đằng này em kết hôn được hơn tháng vợ chồng đã đưa nhau ra tòa, nghĩ lại thấy chán.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com
Tuy em không phải thuộc diện nhan sắc xuất chúng nhưng về cơ bản được đánh giá là ưa nhìn, dễ gần nên từ khi đi học đã có khá nhiều vệ tinh theo sát. Trong số đó cũng không thiếu người đẹp trai phong độ, có người còn theo đuổi em mấy năm trời, cưa đổ hết từ bố mẹ, tới anh chị nhà em. Ai cũng tác thành giục lấy mà em nhất quyết không cho người ta cơ hội. Vậy mà khi gặp Kiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã xao xuyến. Vậy là hẹn hò không quá 5 tháng hai đứa quyết định cưới luôn.
Cũng vì yêu nhanh cưới vội nên bước vào cuộc sống hôn nhân em không khỏi sốc về chồng. Lúc yêu Kiên tỏ ra ga lăng tâm lý chứ sau cưới, anh ta lộ nguyên bản chất không chỉ vũ phu lại còn lăng nhăng ong bướm. Phát hiện chồng ngoại tình em cay cú tính đánh ghen nhưng còn chưa chạm được vào người ả đó, em đã bị chồng đấm cho thâm tím mặt mũi. Về nói chuyện với bố mẹ chồng nhưng họ lại bênh con trai:
“Cô không biết giữ thể diện cho chồng, nó đánh cho là đúng”.
Đúng thời điểm em biết mình dính bầu thì người tình của chồng cũng nhắn tin thông báo ả ta đang mang thai với Kiên. Suy sụp thật sự em gọi chồng về cho anh ta lựa chọn:
“Một là tôi, 2 là cô ta. Anh chỉ chọn 1”.
Chồng em đáp lời không do dự:
“Người phải lựa chọn là cô, 1 là cứ sống yên như hiện tại, 2 là ly hôn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Đứa con cô mang trong bụng là của tôi thì cái thai kia của cô ấy cũng thế, tôi không bỏ con tôi”.
Không thể chịu đựng được hơn, em quyết định ly dị vì không chấp nhận sống cảnh chồng chung vợ chạ. Vậy nhưng khi đôi bên thống nhất ra tòa, anh ta lại mặc cả:
“Vì người muốn ly hôn là cô nên tôi nói trước, tôi sẽ chỉ ký đơn khi tất cả tài sản đều phải chia đôi. Tiền mừng cưới, vàng cưới đều cưa đều mỗi bên giữ 1 nửa”.
Vấn đề nằm ở chỗ hôm cưới bố mẹ đẻ em cho con gái 2 cây vàng trong khi đó nhà chồng cho có 6 chỉ. Tiền mừng cũng thế, chủ yếu là bạn bè, họ hàng bên nhà gái chứ nhà trai được mấy người. Họ đi phong bì toàn 200k – 300k, còn lại bên ngoại em cô dì chú bác cho vài triệu một. Bạn thân em có đứa còn mừng cả chỉ vàng. Thế mà giờ anh ta lý luận:
“Sau cưới mọi tài sản là của chung. Nếu cô chấp nhận thỏa thuận đó thì ly hôn, không thì thôi”.
Quá ngán ngẩn, em cắn răng chấp nhận giao kèo ấy miễn thoát thân. Sống với anh ta có nằm trên đống tiền thì em cũng không bao giờ có được hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com

