Lão chồng em ham bia rượu, nhiệt tình với bạn hơn với vợ, cứ hết giờ làm là phóng thẳng xe ra quán ngồi cụng ly với nhau, 10 hôm tới 9 hôm say, không nôn ọe thì cũng nói năng lung tung. Vợ mà bảo thì anh ấy lại gắt gỏng:

“Uống bia ra tiền đó. Đàn ông không nhậu làm sao giải quyết việc”.

Thực tình em cũng không phải đứa không biết nghĩ. Em cũng hiểu đàn ông xã giao bia rượu là thường nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, đằng này không ngày nào lão không về nhà trong mùi men, có hôm say quá về giường nằm đè cả lên con làm thằng bé khóc thét mà bố cũng chẳng biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình em phải gánh vác, chồng chỉ để gọi cho có chứ chẳng đỡ được vợ việc gì. Con ốm mình em chăm, thằng bé có đi viện thì lão ấy cũng chỉ đưa tiền để em lo thuốc men còn vẫn đi từ sáng tới tối. Có lần em đi công tác, lão ở nhà cho con đi học mà tìm cả buổi không được trường vì từ khi con vào lớp mẫu giáo bố đã bao giờ đưa đón đâu. Cũng vì thế mà vợ chồng liên tục mâu thuẫn cãi vã.

3 tháng trước em phát hiện chồng qua lại với tình cũ. Lão ấy giải thích rằng cô ta là đối tác mới của công ty, đó chỉ là sự trùng hợp. Lão khẳng định chắc như đinh đóng cột:

“Anh chẳng còn tình cảm gì với cô ấy. Bọn anh chỉ quan hệ công việc, em phải công tư rõ ràng chứ”.

Nói chung lão ấy nói nhiều lắm nhưng em chẳng tin nên vẫn để mắt dám sát.

Đến hôm ấy là sinh nhật em, lão bơ đi hay quên thật thì không rõ mà lão đi đúng 11h đêm mới về.

“Anh bận quá, nhớ nhưng không có thời gian đi mua quà cho vợ. Thôi để khi khác anh tặng bù nhé”.

Vậy nhưng hôm sau lão đi làm để quên máy xách tay ở nhà chưa thoát các tài khoản cá nhân, em tò mò mở ra xem thì thấy lão với tình cũ gửi ảnh đi ăn cùng nhau rồi thả thính nhau. Hóa ra tối trước lão không về tổ chức sinh nhật cho vợ là vì còn mải đi ăn với ả đó.

Cú quá, em gọi ngay lão về tra hỏi, quanh co mãi cũng phải khai thật đúng là có đi ăn với ả đó nhưng để bàn kế hoạch công việc sắp tới. 

Ngay hôm ấy là em chia phòng ly thân. Ban đầu lão vẫn gân cổ bảo vợ ghen tuông thái quá nhưng thấy em làm căng thật mới im dần.

Cho đến đúng hôm nhận được giấy gọi của tòa hẹn sáng hôm sau 9h vợ chồng có mặt để giải quyết thì đêm ấy lão sộc thẳng vào phòng ôm chặt vợ bảo:

“Anh biết là anh sai rồi… vợ cho anh ôm lần cuối. Từ mai anh không còn được ở cạnh vợ với con nữa”.

Nghe lão nói thế em lại mủi lòng. Đúng hơn thì lúc ấy em cũng xúc động nên đứng im cho lão ôm. Ai ngờ lão ấy thừa cơ lấn tới bế thốc ngay vợ về giường không ngớt lời nỉ non:

“Anh sai rồi, vợ tha thứ cho anh đi… Anh không ra tòa, không ly hôn đâu”.

Ở phút ấy bao nhiêu giận hờn, tức tối trong em bỗng tiêu tán hết. Vậy là 2 đứa lại quấn lấy nhau tới gần 10h sáng hôm sau. Quên luôn giờ ra tòa các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com