Bài văn tả mẹ ngắn gọn, câu nào “chất” câu nấy, mẹ đọc xong chắc vừa cười vừa tức đây.
Trẻ con không biết nói dối nên các mẹ nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói trong nhà. Chẳng may một ngày đẹp trời con đưa mẹ vào bài tập làm văn mà toàn kiểu “bóc phốt” thì có nước chui xuống đất trốn luôn. Như bài văn tả mẹ của học sinh này đây, em đọc mà cười lên cười xuống, mỗi lần đọc là lại cười không cắt cơn được.
Bài văn tả mẹ của học sinh khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Ảnh: Vietnamnet
Bài văn tả mẹ hài hước, đáng yêu siêu cấp này em xem được trên Vietnamnet đó các mẹ. Bên cạnh lời văn dễ thương đúng lứa tuổi, chân thật và súc tích thì em thấy học sinh này rất biết quan sát, để ý tỉ mỉ mọi chuyện trong gia đình. Qua bài văn, có thể thấy bé yêu thương mẹ và gia đình của mình nhiều lắm.
Xem xong bài văn biết ai là nóc nhà liền, mới vào câu đầu đã khai ra “mẹ em là người nhiều tiền” là thấy khoái khoái rồi. Có đứa con bá đạo, vui tính và hài hước thế này thì cưng hết nước chấm luôn các mẹ ơi. Nhất là khi con rất thần tượng mẹ nữa.
Khi cô giáo ra đề bài kể về người thân trong gia đình, em học sinh này đã quyết định tả về mẹ. Mẹ của bé là một người bên ngoài quyền lực, bên trong nhiều tiền, đến tiền bố đi chợ cũng là mẹ đưa cho. Lệnh mẹ là lệnh vua, đấy là bố bảo thế nên cả nhà sợ mẹ một cây. Em học sinh còn tả chân thực đến nỗi bảo mẹ nấu ăn hơi ngon, bố khen tạm được. Nhiều cư dân mạng lo mẹ đọc được đoạn này thì bố con nhịn cơm dài dài.
Em rất kết đoạn cuối bé nó chốt về định hướng nghề nghiệp của mẹ, đọc lên làm em cười sảng. Cứ nghĩ tới cảnh mẹ bé mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa nén cười khi đọc văn của con là thấy vui rồi nha.
Một mặt thì bảo em rất yêu mẹ, em hứa học thật giỏi. Mẹ chưa kịp phồng mũi tự hào thì con chốt câu tiếp theo là học giỏi để “được đi xuất khẩu nước ngoài như mẹ”. Còn chốt là mẹ bảo lớn lên cho đi xuất khẩu hết. Tính ra là mẹ đã định hướng nghề nghiệp sẵn hết rồi, con cũng nhất trí luôn nên gia đình đều vui, chẳng gì phải lăn tăn.
Ảnh mang tính minh họa: bjd
Một điều khá hay là bài văn của học sinh này không theo kiểu văn mẫu mẹ phải dịu dàng, sóng mũi dọc dừa, hay bàn tay thô ráp vì dãi dầu mưa nắng. Mẹ trong bài văn của em học sinh này hiện lên rất chân thực, đời thường. Đúng chuẩn người mẹ của thế kỷ 21, “nóc nhà” bá đạo trong truyền thuyết.
Thiết nghĩ thầy cô nên khuyến khích học sinh làm văn chân thực như thế này. Chứ cứ bám theo văn mẫu, hướng theo cái đẹp thì 10 em sẽ chỉ có 1 kiểu mẹ duy nhất. Như vậy là phủ nhận suy nghĩ, quan sát riêng của các bé, rất không tốt.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1