Mải lo sự nghiệp, 32 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Thực ra bố mẹ, anh em họ hàng cũng giới thiệu không ít mối nhưng gặp người ta 1, 2 lần là tôi lại ngãng ra vì không có thời gian đưa họ đi chơi, xem phim hẹn hò. Họ thấy tôi lạnh nhạt cũng thôi luôn. Bố mẹ tôi thì than thở:
“Chúng tôi tới tuổi gần đất xa trời rồi mà anh vẫn chưa lấy vợ, chưa có cháu nội bế bồng. Anh định để chúng tôi chết không nhắm mắt được hả?’.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Gia đình giục quá, năm 33 tuổi tôi mới bắt đầu thu xếp thời gian lo chuyện tình cảm và cưới Thu, vợ tôi bây giờ. Tôi biết Thu cũng là qua 1 người bạn giới thiệu, Thu trẻ hơn tôi 10 tuổi, xinh xắn, hoạt bát. Tuy cũng không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ngay buổi gặp đầu tôi đã khá ấn tượng trước tính cách phóng khoáng, tự nhiên của em. Vậy là sau gần 8 tháng hẹn hò, chúng tôi chính thức cưới hỏi.
Tôi lấy Thu trước sự tán thưởng, khen ngợi của tất cả mọi người xung quanh. Họ bảo tôi trâu chậm uống nước trong, lấy được vợ vừa trẻ, vừa xinh lại khéo léo. Đúng là khi ấy tôi đã nghĩ mình may mắn hơn người nhưng về sống cùng Thu rồi mới nhận ra cưới vợ đẹp không hẳn đã hạnh phúc như mọi người nghĩ.
Thu đẹp nhưng ích kỷ, cô ấy chỉ biết sống cho bản thân, không quan tâm tới những người bên cạnh. Đặc biệt khi sống với bố mẹ đẻ, Thu được nuông chiều đã quen nên về nhà chồng chưa bao giờ cô ấy để tâm là một người con dâu. Vợ tôi cứ ngủ một mạch tới 8h sáng dậy trang điểm đi làm, bố mẹ chồng ăn gì không quan tâm. Tôi nhắc thì cô ấy bảo:
“Bố mẹ đẻ em còn chưa phải hầu, sao anh lại bắt em hầu bố mẹ anh”.
Bố mẹ tôi dễ tính, chỉ mong có cháu bồng bế nên chiều con dâu hết mực. Thậm chí họ còn động viên con trai:
“Vợ con trẻ người, con chiều nó tí không sao. Miễn 2 đứa đẻ cho bố mẹ thằng cháu thì chúng tao chẳng quản ngại việc gì”.
Thế là cứ người già hầu người trẻ, bố mẹ tôi ngày nấu 3 bữa phục vụ con dâu. Trong khi đó, vợ tôi lại tuyên bố:
“Em còn trẻ chưa muốn vướng bận con cái ngay. Anh bảo bố mẹ đừng có suốt ngày nhắc em đẻ như thế”.
Sợ bố mẹ suy nghĩ, tôi tuyệt đối giấu chuyện vợ không chịu sinh rồi từ từ lựa lời khuyên nhủ, thuyết phục mong Thu biết suy nghĩ hơn. Suốt 5 năm trời như thế, bố mẹ tôi mong cháu đỏ mắt còn dâu thì vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Đợt này sức khỏe của ông bà yếu đi, sốt ruột tôi giục vợ sinh. Ai ngờ cô ấy quát lên:
“Tốt nhất anh thuê người mang thai hộ. Em giữ lắm dáng mới được như thế này, giờ mà chửa đẻ không lại được người".
Vợ nằng nặc bắt tôi tìm người mang thai, đẻ thuê mà tôi không có cách nào thuyết phục được. Bố mẹ tôi biết chuyện chắc họ không chịu đựng nổi. Theo mọi người tôi nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1