Có những việc chúng ta suy nghĩ rất đơn giản, nhưng chúng ta không hề biết rằng điều ấy đã làm tan nát trái tim cha mẹ mình.

"Chồng mất sớm. Giờ thì tôi sống một mình ở nhà trọ bên Quận 8. Con gái ở Long An nhưng mấy năm nay hai mẹ con không liên lạc với nhau nữa. Chắc con không thương mình. Ở đây đỡ đần y bác sỹ được nhiêu tốt nhiêu.

Những dòng ngắn ngủi tự giới thiệu về mình của cụ bà 68 tuổi tình nguyện ở lại bệnh viện sau khi hết bệnh đã khiến nhiều người rất xúc động trong những ngày qua. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về bà Hoàng Thị Đ., ở trọ quận 8. Bà từng là F0, nhập viện Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM trong tình trạng nguy kịch, ai cũng nghĩ rằng bà sẽ không qua khỏi. Vậy mà cụ bà U70 đã chiến thắng bệnh tật. Điều khiến nhiều người chú ý là bà cụ lủi thủi một mình ở bệnh viện, không người thân chăm sóc. Các bác sĩ được biết bà có một người con gái nhưng đã chuyển về Long An sinh sống, cắt đứt liên lạc với mẹ. Nhiều năm nay, bà sống một mình trong phòng trọ ở quận 8. Hàng ngày, bà đi rửa chén thuê để trang trải cuộc sống. Có một lần con của bà đã gọi đến bệnh viện để xin thông tin về ngày giờ bà qua đời. Con gái khi đó nghĩ bà không qua khỏi. Sau đó, người này không gọi lại lần nào nữa, phía bệnh viện cũng không có cách nào để liên lạc lại.

hình ảnh

Bà Đ. cho biết mình không còn nơi nào để về nên xin ở lại làm tình nguyện viện, mong ước sau này của bà là vào chùa

Ngày xuất viện, bà Đ. về phòng trọ nhưng người ta đã chuyển tư trang của bà đi hết, vì họ nghĩ bà không sống được. Trên giấy tờ, bà vẫn còn một người con nên không thể xếp vào danh sách người già neo đơn để nhận hỗ trợ. Vậy là bà xin được ở lại, làm tình nguyện viên chăm sóc F0 bệnh viện. Ở đây, bà dọn dẹp vệ sinh hàng ngày không nề hà, trò chuyện, động viên các bệnh nhân khác.

Sau khi câu chuyện về bà Đ. được nhiều người chia sẻ, bất ngờ con rể bà Đ. lên tiếng phủ nhận chuyện vợ chồng anh bỏ bê mẹ già. Theo Vietnamnet, anh Trương Minh T. (47 tuổi, Long An) quả quyết, từ trước đến nay, vợ chồng anh luôn hiếu thuận, cố gắng chăm lo cho mẹ. Anh cho biết, trước đây vợ chồng anh sống cùng mẹ vợ, bà ngoại vợ tại nhà của bà ngoại vợ ở quận 8, TP.HCM.

Trước khi qua đời, bà ngoại vợ của anh T. (tức là mẹ của bà Đ.) bán căn nhà nhỏ tại quận 8 và chia cho vợ chồng anh một số tiền nhỏ. Anh bàn với mẹ vợ góp tiền, mua căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố để sinh sống vì ở nhà thuê rồi tiền cũng hết. Cuối cùng, vợ chồng anh mua căn nhà nhỏ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Về nơi ở mới, bà Đ. than buồn, nhà ngập nước, xa thành thị nên sống không quen. Bà quyết không chịu sống cùng con, đòi bỏ đi.

“Ngày mẹ vợ tôi đòi bỏ đi, vợ chồng tôi khuyên mãi không được. Sợ người đời hiểu lầm, nói chúng tôi xua đuổi mẹ, chúng tôi mời tổ trưởng lên khuyên nhủ nhưng cũng không thành. Mẹ lên thành phố, chúng tôi nhiều lần lên đón về, bà cũng nhất quyết không nghe”, anh kể. Những thông tin trên mạng xã hội khiến anh và các thành viên trong gia đình cảm thấy bị tổn thương. Vợ con anh rất đau lòng khi bị cho là những kẻ bất hiếu, ruồng rẫy mẹ già. Trong khi đó, sự thật là bà Đ. tự bỏ nhà ra đi, không chịu sống cùng gia đình người con gái duy nhất.

hình ảnh

Cụ bà 68 tuổi tận tâm chăm sóc người lạ, nhưng nhất quyết không ở cùng với gia đình con gái duy nhất

Anh T. cũng cho biết ngày nhận tin mẹ vợ bị nhiễm nCoV, gia đình anh khăn gói lên TP.HCM. Trên đường đi, anh phải qua các chốt kiểm soát, phải trình bày, giải thích lý do. Thậm chí phải năn nỉ người ta bán cho mình chăn, mùng, quần áo để gửi vào bệnh viện cho mẹ vợ.

“Bây giờ, chúng tôi lại bị dư luận nói đuổi, không chăm sóc mẹ. Đau lòng lắm. Những thông tin không đúng sự thật này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, cuộc sống hiện tại và tương lại của con cái chúng tôi. Chúng tôi rất buồn”

Cũng theo Vietnamnet, sáng 5/10, gia đình anh T. đã đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để thăm mẹ vợ với hy vọng có thể đón bà về nhà. Tuy nhiên, bà Đ. tiếp tục khước từ, kiên quyết không chịu về sống cùng con. Bác sĩ Hồng Khánh Sơn, công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp xác nhận, bà Đ. đang là tình nguyện viên tại bệnh viện. Trước đó, bà Đ. cũng thông tin với anh là bị con cái ruồng bỏ. Bác sĩ đã ngồi lại với bà Đ, gia đình anh T. để giải quyết mâu thuẫn. Nguyện vọng của bà Đ. vẫn là muốn nương chờ cửa chùa, giúp đỡ các cụ già lớn tuổi hơn. Do đó, bệnh viện sẽ hỗ trợ, liên hệ để bà được như ý. Con gái, con rể của bà cũng hứa sẽ thường xuyên thăm nom, chăm sóc bà.

Sự thật đằng sau câu chuyện cụ bà tình nguyện ở lại bệnh viện như thế nào thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ. Nhưng nếu đúng như lời anh T. nói thì thật may mắn là cụ bà không bị con cái ruồng rẫy, bỏ rơi. Người lớn tuổi có những khúc mắc riêng khó giãi bày cùng con cái, nhưng nhìn sâu xa hơn từ câu chuyện này chính là mối quan hệ cha mẹ - con cái ở bên kia con dốc cuộc đời. Đứng trước vấn đề này, cư dân mạng cũng có những ý kiến khác nhau:

“Cũng không nên trách cụ. Các cụ có tuổi nên đôi khi cũng mong manh, giận dỗi con cháu. Hi vọng cụ và con cháu hoá giải được hiểu lầm để trở về cùng nhau. Cả hai bên cùng tội. Cụ thì có tuổi giận con cháu, con cháu thì mang tiếng oan.”

“Có những việc chúng ta suy nghĩ rất đơn giản, nhưng chúng ta không hề biết rằng điều ấy đã làm tan nát trái tim cha mẹ mình. Bệnh viện chữa Cô Vy là cái nơi người ta sợ nhất, vậy mà cụ bà không nề hà gì, tình nguyện ở lại chăm sóc những người khác. Bà không sợ bệnh tật, không sợ cái chết thì há gì cảnh sông nước, xa thành thị. Chắc là có uẩn khúc nên mẹ già mới nhất định không chịu sống cùng con.”

“Cụ thì không đáng trách, người có tuổi mà. Nhưng cũng tội cho con cháu khi mang tiếng bất hiếu. Mẹ con có chút bất đồng nên bà cụ đưa ra câu chuyện bị ruồng bỏ thôi. Các bác có tuổi nên cũng khó tính hơn.”

“Đây là bài học cho những người có tư tưởng sinh con để cậy nhờ tuổi già đây. Theo đúng như lời anh con rể kể thì họ sống chung với mẹ vợ, bà ngoại vợ ở TP.HCM. Bà ngoại vợ trước khi mất bán nhà, chia cho con gái, cháu ngoại một ít. Con rể bảo mẹ vợ hùn tiền mua nhà ở chung. Sau đó mua nhà ở tuốt Long An. Bà không đồng ý thì bà dứt áo ra đi thôi. Nhìn kỹ câu chuyện xem bà bực tức vì điều gì, có phải con gái và con rể hùa nhau lừa mẹ già không. Bà cũng có cái lý của bà là quen sống thành thị, cuối cùng dụ bà hùn tiền xong cho ra ngoại ô ở. Tốt nhất bà cụ nên vào chùa như ý nguyện, không nên sống chung với con gái, con rể. Ở xa mỏi chân nhưng ở gần mỏi miệng, cực thân lắm.”

hình ảnh

Sau khi gia đình con gái cụ bà lên tiếng, nhiều ý kiến tỏ ra thông cảm cho cả đôi bên

Trên thực tế, khi hiếu thuận với cha mẹ già, cần đặc biệt lưu ý 5 điểm sau:

1. Đừng để cha mẹ cảm thấy rằng họ không được coi trọng

Hãy coi cha mẹ bạn là khách, nói với họ nếu không về nhà ăn tối và thực hiện những lời hứa.

 2. Đừng để cha mẹ cảm thấy bị bỏ rơi

Cảm giác sống trong một ngôi nhà không yên ấm rất dễ khiến người già cảm thấy bị bỏ rơi. Không một lời quan tâm hỏi han, việc lớn việc nhỏ cũng không hỏi ý kiến

 3. Đừng để cha mẹ cảm thấy mình thật vô dụng

Khi cha mẹ già đi, hành động và phản ứng của họ thường không giống như xưa, đương nhiên sợ nhất là bị khinh thường, vô dụng, nhất là bị chính con mình không thích thì nỗi đau đó càng lớn hơn.

4. Đừng để cha mẹ cảm thấy mình mắc nợ con

Cha mẹ già có thể thiếu tài chính và cần con cái chu cấp, hoặc họ có thể cần con chăm sóc khi bệnh tật. Những lời đổ lỗi khi mệt mỏi dễ khiến người lớn tuổi có tâm lý tự ti, thấp kém.

5. Đừng để cha mẹ cảm thấy rằng họ sẽ sống thêm được vài năm nữa

Tất nhiên, cha mẹ già có thể từ biệt thế gian bất cứ lúc nào, nhưng là con cái thì không nên khẳng định khiến cha mẹ càng thêm suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt là những suy nghĩ như cha mẹ còn sống bao lâu nữa đâu, hãy giao tất cả của cải cho con..v..v…

Có những việc chúng ta suy nghĩ rất đơn giản, nhưng chúng ta không hề biết rằng điều ấy đã làm tan nát trái tim cha mẹ mình.

Bài và ảnh tổng hợp từ Vietnamnet, HTV, SVP...