Người mẹ có phần “bất mãn” khi con trai liên tục nhận hàng online. Nghe nói còn 8 đơn nữa mà “mệt ngang”.
Mua sắm trực tuyến giờ đã trở thành hình thức mua sắm rất phổ biến và gần gũi trong cuộc sống. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, mọi chuyện mua sắm đều trở nên dễ dàng. Chính vì vậy mà từ thành thị cho đến nông thôn, người người nhà nhà chọn hình thức mua online để sở hữu những món đồ mình yêu thích hoặc có khi món đồ đang sale nên mua về cất đó, khi nào cần thì lấy ra sử dụng.
Một chàng trai ở nhà và đặt nhiều hàng online đến mức người mẹ cảm thấy xót tiền, thái độ tức giận thể hiện ra mặt. Cứ nhìn thấy con trai chạy ra lấy đồ hoặc nhờ lấy hàng giùm, bà sẽ cằn nhằn vì sự phung phí, không biết tiết kiệm vì tiền bạc có hạn. Đặc biệt là khi nghe con trai thông báo còn 8 đơn nữa, người mẹ bất chợt thất thần.
Người mẹ không ngừng nhắc nhở con trai nên hạn chế mua hàng online. Ảnh chụp màn hình, TikTok @thaichieu
Trong clip, người mẹ nói:
“Tối ngày mày sắm đồ rồi tiền bạc nào chịu nổi, mày sợ tiền mày mục hả?”.
“Hỏng biết hà tiện là cái gì hết trơn, ngày nào cũng mua nhận mấy chập đồ”.
“Trời ơi, Chiêu ơi mày vừa phải thôi Chiêu ơi, mày xài vậy đó hả”.
“Hong, hỏng có lấy giùm gì nữa hết, tự thức tự canh rồi tự lấy”.
"Mày mua cái gì mà ngày nào cũng mua một đống".
Đáp lại lời răn dạy này của mẹ, chàng trai chỉ biết cười trừ. Được biết anh đang ở nhà với cha mẹ vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Mua hàng online quá nhiều đến mức không thể tự canh để lấy nên anh đã nhờ mẹ, cũng vì nhìn thấy con trai mua hàng liên tục nên mẹ xót tiền thay, giận lẫy không muốn lấy giùm nữa.
Gương mặt "khó chịu" của mẹ khi con trai mua hàng online quá nhiều. Ảnh chụp màn hình, TikTok @thaichieu
Đoạn clip mua hàng online nhiều quá mức khiến phụ huynh phải nhắc nhở đã làm cư dân mạng vô cùng thích thú. Những lời nhắc nhở của người mẹ trong clip thật sự rất đúng, nhưng các chương trình khuyến mãi liên tục khiến các chàng trai, cô gái lỡ ghiền mua sắm không thể nào cưỡng lại được sức hút.
Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy phản ứng của người mẹ. Đồng thời họ cho biết mình cũng bị phụ huynh nhắc nhở tương tự:
- Nghe thân quen quá, y chang mẹ tui: Không biết hà tiện hà tặn gì hết trơn.
- Gương mặt mẹ hú hồn khi nghe còn 8 đơn nữa.
- Mẹ em nghỉ cằn nhằn em rồi, mẹ em còn đặt nhiều hơn em nữa.
- Tiền sợ mục, không biết hà tiện hà tặn, 2 câu nói huyền thoại của bà nội tui hay nói với tui.
Mua hàng online vốn là sở thích của không ít người, trong đó chiếm phần lớn là giới trẻ. Trong cơn dịch bệnh vừa qua, việc mua sắm trực tiếp gặp rất nhiều khó khăn vì cửa hàng bị đóng, phố xá theo lệnh giãn cách nên vắng tanh. Chính vì vậy, muốn mua sắm thứ gì cũng khó, chỉ còn cách mua hàng online rồi đợi chuyển tới. Vừa đỡ mất công, vừa nhanh gọn và khỏi lo chuyện lây nhiễm dịch bệnh.
Thế nhưng mua nhiều hàng online cũng khiến tiền trong túi có khả năng bốc hơi nhanh, phụ huynh nhìn thấy cũng không vui. Trong lúc dịch bệnh đồng tiền kiếm được đâu phải chuyện dễ dàng, mua sắm không có kế hoạch là sự lãng phí. Các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở con cái tiết kiệm, hạn chế mua hàng online cũng vì vậy. Haizzz chắc phải bớt săn sale lại thôi mọi người ơi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1