Con đã xin cho em trai được ở với bố còn mình ở với mẹ, vì con biết em ở với mẹ với ngoại khổ lắm, khóc cũng chỉ lén chạy vào nhà vệ sinh.
Đọc xong câu chuyện này mà tự dưng em rưng rưng, sao mà có những đứa bé sinh ra số khổ quá, mẹ cho con chào đời nhưng chẳng thương yêu, nuôi nấng đàng hoàng. Gia đình đang êm ấm thì bỗng chốc cha mẹ ly hôn, đứa trẻ mới 13 tuổi xin thẩm phán cho ở với mẹ. Nguyên nhân đằng sau khiến người ta đắng nghẹn, con nói em con ở với mẹ với ngoại khổ lắm, thôi thì cho em của con về sống với cha, để con chịu tủi thân ở với mẹ.
Ảnh: sina
Sau khi cha mẹ ly hôn, cả hai bên đều có quyền tự do kết hôn, tìm hạnh phúc mới, theo một nghĩa nào đó, họ vừa là người thua vừa là người chiến thắng. Chỉ có những đứa trẻ phải đón nhận những vỡ nát, những đêm dài vô tận trong sự cô đơn, thiếu thốn tình thương.
Khi cha mẹ ly hôn, đứa con sẽ muốn ở với cha hay mẹ? Câu hỏi này chắc chắn là phũ phàng, nhưng có một cậu bé đã đưa ra lựa chọn của mình một cách bình tĩnh, và lý do cho sự lựa chọn của con khiến người ta thương cảm.
Con là anh trai lớn trong nhà 13 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì, biết suy nghĩ và rất nhạy cảm, dưới con còn một em trai 8 tuổi. Từ nhỏ con đã phải sống trong cảnh bất an, cha mẹ luôn cãi vã vì những chuyện vặt vãnh, con không hề được quan tâm và yêu thương đầy đủ như chúng bạn.
Sau khi em trai con ra đời, 2 người càng cãi vã nhiều hơn, rốt cuộc dẫn đến ly thân. Em trai nhỏ được mẹ dẫn về ở bên nhà bà ngoại, ngày nào em cũng khóc. Con biết em con sống bên ngoại khổ lắm. Ít nhất ở đây con cũng khóc nhưng vẫn có vòng tay của cha ôm con, còn em ở nhà ngoại, chỉ dám trốn vào nhà vệ sinh lén khóc.
Ảnh: toutiao
Trong thời gian ly thân, mẹ không hề cho em tiền sữa bánh, thậm chí đi suốt không về với em trai. Bà ngoại vì phải tốn kém nuôi thêm em nên rất bực bội, bà không hề thương em.
Còn với con, rất lâu rồi mẹ chưa ghé về thăm. Có lẽ đối với mẹ, con là gánh nặng, mẹ hối hận vì đã sinh ra con rồi chăng. Cuối cùng, ngày đó cũng đến, cha và mẹ nộp đơn ly hôn, trong thời gian hòa giải, thẩm phán khuyên nên suy nghĩ lại.
Nhưng bác thẩm phán không hiểu, cha mẹ ở cùng nhau một ngày là tụi con khổ thêm một ngày, suốt ngày chịu trận những tiếng cãi vã không ngớt của 2 người lớn. Con trai lớn 13 tuổi linh tính ngày đó sớm muộn gì cũng đến, chắc chắn sẽ ly hôn nên đã bình tĩnh tự mình đưa ra quyết định.
Ảnh: sohu
Ngày cha mẹ ra tòa, khi được hỏi, con đã nói mình muốn ở với mẹ, sau khi thương lượng, tòa án giải quyết theo ý con, còn em trai 8 tuổi sẽ sống cùng người cha. Dù gia đình tan nát nhưng tình anh em chúng ta chắc chắn không mất đi, vì em trai con có thể làm tất cả.
Nhiều người sau khi biết đến câu chuyện này đã không cầm được nước mắt, một phần họ thương hai đứa trẻ, một phần cảm động vì anh trai mới 13 tuổi đã hiểu chuyện, nhận khổ phần mình, nhường ấm áp ít ỏi cho em trai. Việc phân chia con cái khi ly hôn là chuyện của người lớn nhưng dù chọn thế nào thì những đứa trẻ bị chia cắt tình thân sẽ đều chịu thiệt thòi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy mà thi thoảng vẫn cãi nhau
Những đứa trẻ bây giờ hứng lên là cưới
Chưa công ăn việc...