Biết con gái chuẩn bị về nhà đón Tết, ông bố tha thiết mong muốn con làm một điều để gia đình không phải xấu hổ với họ hàng, làng xóm.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về phần ca từ của một bài rap: “Mang tiền về cho mẹ / Đừng mang u phiền về cho mẹ”. Với nhiều người con xa quê, sau một năm bôn ba làm việc ở xứ người hẳn ai cũng mong muốn có chút tiền để phụ giúp, đỡ đần gia đình trong dịp đầu năm. 

Tuy nhiên, theo một đoạn hội thoại do cô gái trẻ vừa chia sẻ lên mạng xã hội, có lẽ bố mẹ cô nàng không đặt nặng chuyện “mang tiền” về mà cần… một chàng trai giúp con gái thoát ế. Nội dung tin nhắn do cô nàng chia sẻ cho thấy người bố đã sốt ruột vì thời gian qua cô chưa lần nào dẫn anh chàng nào về ra mắt gia đình.  

Thậm chí, người bố không “dồn” con gái vào đường cùng và biết rõ “năng lực” của con nên ông còn đưa ra giải pháp tạm thời nếu con vẫn còn “độc toàn thân”, đó là: “Bạn bè thôi cũng được, nhờ về chơi vài hôm”. 

hình ảnh

Nhiều bạn trẻ ngại về nhà đón Tết vì những câu hỏi liên quan chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa Zing)

Người ngoài cuộc nhìn vào đoạn hội thoại ngắn nhưng cũng đủ mường tượng là gia đình cô gái sốt ruột, thậm chí xấu hổ với họ hàng, làng xóm khi cô nàng vẫn “ế bằng thực lực” theo năm tháng. Chẳng rõ cô nàng đã bao nhiêu tuổi lại khiến gia đình nóng lòng thúc giục chuyện có bạn trai đến vậy? 

Câu chuyện của cô nàng nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và có những ý kiến trái chiều. Có người cho răng, điều khiến bố mẹ an tâm về con cái là chứng kiến các con sống hạnh phúc, dựng vợ gả chồng để cùng xây dựng tổ ấm, sống có trách nhiệm hơn. Những đứa con còn “lông bông” dễ khiến bố mẹ không yên lòng nên họ thường xuyên thúc giục chuyện kết hôn là vậy. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: Báo Nông nghiệp VN/ ảnh minh họa phải: zhuanlan.zhihu.com)

Tuy nhiên, có nhiều bình luận cho rằng không việc gì phải xấu hổ với họ hàng, làng xóm khi chưa tìm được người yêu. Giới trẻ thời nay có nhiều điều để theo đuổi thay vì sớm nghĩ đến chuyện yêu rồi cưới, sinh con. Nếu kết hôn chỉ để bố mẹ yên lòng, hàng xóm không dị nghị thì có phải đang đặt hạnh phúc của bản thân cho người khác nắm quyền quyết định? 

Chợt nhớ gần đây có câu chuyện ở Trung Quốc cũng về đề tài tìm bạn trai đã thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Theo đó, cô gái 23 tuổi được gia đình xếp lịch xem mắt 20 chàng trai chỉ trong… 1 ngày. "Bạn bè bằng tuổi trong làng đã lấy chồng sinh con hết rồi. Cần phải nhanh chóng nghĩ tới hôn sự". Đó là lời của người mẹ khi thúc giục con gái tính chuyện kết hôn, sinh con, hẳn nhiều cô gái trẻ nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài và có khi còn nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh này. 

Thiết nghĩ, việc kết hôn rồi sinh ra một đứa con không phải chuyện đơn giản “cứ muốn là làm được”. Nhiều bạn trẻ ngày nay ý thức được chuyện hôn nhân cần phải có nhiều yếu tố, ngoài tình yêu còn có khả năng kinh tế, sự nghiệp đã ổn định chưa, làm dâu hay ở riêng,… Chưa kể, sinh một đứa trẻ còn phải nuôi dạy từng chút thay vì có tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ” như trước đây. Đó cũng là lý do khiến độ tuổi trung bình để kết hôn ngày càng tăng lên, thay vì 16, 17 hay 18 đôi mươi.