Cô gái ấm ức lên mạng bóc phốt bạn trai mượn 2 triệu rồi cao chạy xa bay dù trước đây cả hai từng yêu đương ngọt ngào. 

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, một khi dính dáng đến tiền bạc là rất dễ xảy ra mâu thuẫn, xích mích và thậm chí là đổ vỡ. Nhiều người hay khuyên, nếu cho bạn mượn tiền là khả năng mất tiền, mất cả bạn rất cao. Vậy còn nếu cho người yêu mượn tiền thì sao? Câu chuyện của cô gái trẻ bên dưới sẽ là một tình huống đáng để suy ngẫm, rút kinh nghiệm.

Theo chia sẻ từ “chủ thớt”, cô và bạn trai yêu nhau được 1 năm và mọi thứ đang rất tốt cho đến khi anh chàng ngỏ lời mượn cô 2 triệu. Nghĩ đơn giản là người yêu của nhau, lại thêm khoản tiền không quá lớn nên cô gái chẳng ngần ngại cho anh chàng vay. Lúc mượn, anh bạn trai cũng hứa sẽ trả đàng hoàng. 

Ấy vậy mà, suốt 2 tháng trôi qua, chàng trai vẫn im hơi lặng tiếng và thường xuyên lấy lý do khi nào có sẽ trả thay vì đưa ra mốc thời gian cụ thể. 

Lần lữa mãi, cuối cùng cô gái cũng đánh tiếng hỏi bạn trai khi nào “chốt lịch” trả nợ. Lúc này, cô nàng mới bẽ bàng nhận ra con người thật của người yêu khi anh chàng cãi ngang, tuyên bố sẽ không trả 2 triệu.  

- "Thôi, coi như trừ nợ tiền mấy vụ anh bao em ăn uống đi xem phim nhớ, chứ giờ không có tiền"

- "Trừ thật?"

- "Trừ thật chứ lấy đâu ra, bình thường các đôi ăn uống với nhau tiền nong chia đôi. Đây thì mấy lần anh trả, anh bao thì giờ trừ vào nhớ". 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Đó là đoạn hội thoại của cô gái và bạn trai và anh chàng đã cúp máy trong sự ngỡ ngàng của người yêu. 2 triệu là số tiền không quá lớn nhưng cô nàng muốn sòng phẳng vì ngay từ đầu là anh chàng hứa sẽ trả đàng hoàng. Tuy nhiên, giờ nghe bạn trai tính toán, trừ 2 triệu vào khoản “tình phí” trong thời gian hẹn hò thì đúng là cạn lời. Nhờ 2 triệu mà nhìn thấu con người thật của một con người.

Ấm ức vì hành xử của bạn trai, cô gái chỉ biết đăng đàn câu chuyện của mình lên mạng xã hội để được mọi người chia sẻ. “Giờ giải quyết sao mọi người, cái lúc vay cũng không có giấy tờ tin nhắn hay gì cả. Đang đi đường tự nhiên bảo vay 2 triệu, mình móc ví đưa cho, giờ bảo trả nợ thì gọi lại nói như vậy. Có khi chia tay thôi cho mọi người mừng. Nước đi này tại hạ quả không ngờ…”.

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: zhihu)

Đa số bình luận cho rằng mối quan hệ này đã toang vì 2 triệu đồng nhưng thay vì luyến tiếc, cô gái nên cảm ơn vì nhờ đó mà không sa vào một gã trai tính toán chi li. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng này, thậm chí có nhiều cô nàng còn tin tưởng cho người yêu mượn số tiền khá lớn rồi ngậm ngùi không đòi lại được. Chuyện cho mượn tiền khi yêu nhau vốn nhạy cảm và phải cần sự tin tưởng của người trong cuộc. 

“2 triệu để thấy được bản chất con người, rút ra được một bài học, tính ra học phí cũng rẻ mà”

“Kỵ nhất là cho người quen mượn tiền, người yêu thì càng kỵ, mà bạn trai vay tiền bạn gái thì nó lại lên level ối giời ôi luôn”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cô gái này không sòng phẳng ngay từ đầu. Đành rằng đàn ông thường chủ động trả tiền cho bạn gái trong những cuộc hẹn nhưng không vì thế mà các nàng xem rằng đó là nghĩa vụ của bạn trai. 

“Nói đi cũng phải nói lại, lúc yêu đương mặn nồng thì cũng toàn con trai chúng tôi phải bỏ ví ra chi ăn uống, hẹn hò cà phê cho các chị em. Chưa kể phải mua quà các ngày lễ thì ai mà đáp ứng đủ được. Nên tốt nhất lúc yêu cứ rõ ràng tiền bạc cho lành”, một cư dân mạng bày tỏ.