Khi nghe con tiếp tục không thi đậu, ông bố không hề buồn bã mà lại có thái độ hớn hở bất ngờ.
Thi đại học là một trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người. Đại học sẽ mở ra một cánh cửa mới và phần nào quyết định cuộc sống về sau. Hơn nữa, để đậu vào một ngôi trường tốt, đúng như ý mình mong muốn cũng là chuyện chẳng hề dễ dàng, nên việc tập trung mọi sức lực cho kỳ thi đại học là lẽ hiển nhiên. Thậm chí có nhiều người còn chấp nhận thi lại nhiều lần cho đến lúc đủ điểm đậu vào ngôi trường mình mong muốn. Bố mẹ nào cũng hy vọng con cái của mình sẽ thi đậu để có nền tảng tốt hơn khi vào đời, nhưng có lẽ ông bố dưới đây là một trong những trường hợp ngoại lệ ít ỏi khi cười phớ lớ lúc nghe tin con gái tiếp tục thi rớt lần 3.
Nữ sinh sống ở tỉnh Giang Tây, chỉ đạt 168/750 điểm trong kỳ thi đại học tại Trung Quốc vừa qua chính là cô con gái được nhắc đến trong câu chuyện. Được biết, nữ sinh này do học lực không nổi bật nên đã thi đại học lần này là lần thứ 3, dù vất vả ôn luyện rất nhiều, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đạt được số điểm 168/750. Trong khi đó, ngồi trường nữ sinh nhắm tới có điểm chuẩn tận 500.
Trong khi con gái xem điểm trong sự hoang mang... Ảnh: Sohu
Trong khi con gái lộ rõ vẻ mặt hoang mang, buồn bã khi biết điểm thi thì thái độ của người bố lại hoàn toàn trái ngược. Ông cười vui hớn hở, luôn miệng nói cười phớ lớ rằng con gái không đậu đại học cũng chẳng sao cả, ông không có ý định ủng hộ cô tiếp tục học nữa mà sẽ để con gái sớm lấy chồng, lúc đó sẽ cầm được 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ, nếu may mắn thì sẽ nhanh chóng lên chức ông ngoại luôn. Đây là điều mà ông bố thực sự mong muốn sau khi cùng con trải qua 3 kỳ thi đại học không đạt được kết quả như mong muốn.
Người bố lại tươi vui hớn hở khi nghe con... thi rớt. Ảnh: Sohu
Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến tranh luận qua lại về sự việc, người thì phì cười về độ “vô tư” của ông bố, người lại cho rằng quyết định cho con đi lấy chồng của ông bố là rất sai lầm:
- Thi 3 năm nhưng số điểm vẫn lẹt đẹt như thế thì kết hôn sớm để an cư lập nghiệp cũng đúng thôi mà, số điểm cho thấy cô gái này không có duyên với việc học đâu, có cố gắng nhiều hơn nữa cũng như vậy thôi
- Có lẽ hết hy vọng trong việc học rồi nên ông bố muốn tìm cho con một chỗ dung thân an toàn thôi mà.
- Dù sao cô gái này cũng thi lại đến lần thứ 3, chứng tỏ trước đó gia đình cũng cho nhiều cơ hội để làm lại còn gì, chỉ là thi nhiều lần mà không đậu thì ủng hộ em ấy rẽ hướng khác thôi, đâu phải con thi rớt cái là bắt lấy chồng liền.
- 20 tuổi đã đi lấy chồng thì quá sớm, dù không đậu đại học em ấy vẫn còn có thể làm nhiều thứ khác cơ mà.
- Em có thể đi học nghề, tự ra đời một thời gian đã, lấy chồng bây giờ vẫn chưa chín chắn, dễ khổ về sau.
Riêng em thì vẫn nghĩ ông bố này rất tâm lý, thấy con buồn khi thi đại học 3 lần vẫn không có kết quả tốt nên chỉ muốn giải tỏa sự căng thẳng, buồn bã trong con. Việc đề cập đến tiền sính lễ có thể cũng chỉ là một cách đùa vui thôi chứ nếu thực sự muốn “b án” con, hy sinh hạnh phúc của con vì tiền thì ông bố đã có thể làm ngay khi cô con gái thi rớt từ lần đầu. Bố mẹ nào cũng lo lắng cho con mình, chỉ là cách thể hiện của mỗi người mỗi khác mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1