Có thể nói vì đạt kết quả cao trong kỳ thi mà các em học sinh và phụ huynh bất chấp, sử dụng mọi chiêu trò có thể.
Được mô tả là một trong những kỳ thi đại học tàn khốc nhất thế giới, kỳ thi đại học ở Trung Quốc năm nay còn đáng sợ hơn những năm trước khi mà số lượng thí sinh đăng ký thi tăng cao kỷ lục, đồng nghĩa với việc tỉ lệ chọi tăng lên, ước tính sẽ có khoảng nửa triệu thí sinh trượt đại học.
10,78 triệu thí sinh đăng ký dự thi đại học năm 2021
Năm 2021, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đại học ở Trung Quốc là 10,78 triệu người, tăng 70.000 người so với năm ngoái và là mức cao kỷ lục. Trong số đó, 1,046 triệu thí sinh đến từ tỉnh Hà Nam – một tỉnh lớn nổi tiếng về số lượng đăng ký dự thi đại học mỗi năm. 795.000 người ở tỉnh Sơn Đông, 783.000 người ở tỉnh Quảng Đông và gần 700.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên.
Ảnh: sdnews
Do năm nay không còn quy định về độ tuổi dự thi nên đã xuất hiện nhiều “kỳ nhân” cao tuổi đăng ký tham gia tuyển sinh. Có cụ ông 61 tuổi vẫn đi thi, người đàn ông 54 tuổi cũng tham gia với số lần thi đại học đã lên đến 25 lần, tất cả chỉ là đạt thành tâm nguyện được đỗ đại học 1 lần trong đời.
Kỳ thi tuyển sinh Đại học Trung Quốc diễn ra vào ngày 7, 8/6, có đủ 4 môn thi gồm tiếng Trung, Toán, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp. Vì số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao kỷ lục đồng nghĩa với việc nguy cơ bị trượt đại học rất cao, các em dự thi năm nay phải đối diện áp lực sẽ có hơn nửa triệu người không thể vào đại học. Thậm chí chỉ có 2% trong số 10,78 triệu thí sinh có được tấm vé vào những đại học hàng đầu Trung Quốc.
Để đạt kết quả cao bất chấp sử dụng chiêu trò, bỏ mặc sức khỏe
Do áp lực quá lớn, cạnh tranh quá khốc liệt nên để là người chiến thắng cuối cùng, giành vé vào đại học, học sinh, thậm chí là phụ huynh không tiếc bỏ ra bất kỳ cái giá nào, bao gồm tiền bạc và sức khỏe.
Ảnh: sohu - runsky
Lâu lâu lướt các trang mạng lại thấy hình ảnh học sinh vừa truyền nước vừa ngồi học, thậm chí mang cả bàn học lên tàu điện, nhấp vào xem thì đó là ở Trung Quốc. Nghe bảo các con đã phải học luyện từ năm lớp 1 cho kỳ thi cuối cùng cực kỳ quan trọng này.
Phụ huynh không ngại bỏ ra hàng đống tiền để cho con luyện thi ở các lớp cao cấp, thuê gia sư về kèm với chi phí đắt đỏ. Bên cạnh đó, họ không ngại tống cho con hàng đống thuốc bổ não vào người. Phụ huynh còn đi chùa cầu phúc, đeo bùa may mắn cho con trước khi vào phòng thi.
Riêng học sinh, có em càng gần ngày thi càng đến phòng khám nhiều chỉ để tiêm mũi thuốc giúp tập trung. Đối với các em nữ, lo sợ chu kỳ đến ảnh hưởng kỳ thi, các em không hề ngại dùng nhiều phương pháp, thậm chí uống thuốc để làm chậm chu kỳ, miễn sao không ảnh hưởng ngày thi, còn hậu quả tổn thương sinh sản sau đó thì mặc kệ.
Ảnh: ifeng
Đáng sợ hơn, vì sợ thi trượt, tranh thủ đánh bại đối thủ bằng mọi giá, đủ mọi chiêu trò gian lận hại bạn, chơi xấu và gian lận. Đã rất nhiều trường hợp ở những năm thi trước, các em đem điện thoại, phao thi công nghệ cao vào phòng thi bị phát hiện, chưa kể còn lừa bạn học không mang bút khi đi luyện thi, nghe mà choáng.
Ở những nơi khác, các em sau khi tốt nghiệp đại học mới thực sự bước vào đời thì ở Trung Quốc, ngay kỳ thi tuyển sinh đại học các em đã bước vào đời với tất cả sự quyết tâm, đánh đổi. Thật sự đáng sợ và thương các em vì áp lực quá lớn từ gia đình và xã hội. Chỉ mong rằng với những cái giá không hề nhỏ các em đã bỏ ra sẽ gặt hái kết quả như ý muốn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1