Thương con áp lực chuyện thi cử, người mẹ không ngần ngại cưng chiều con hết mức, nhưng cái kết mới làm nhiều người bất ngờ nhất
12 năm đèn sách, 12 năm nuôi con ăn học, có lẽ điều cha mẹ ước mơ nhất là 1 lần được nhìn thấy tờ giấy báo trúng tuyển đại học của con. Vậy nên trong kỳ thi THPT Quốc gia, để các sĩ tử yên tâm luyện thi, nhiều ông bố bà mẹ chấp nhận làm hết phần việc của con, thậm chí con có lỡ nói gì không đúng cũng dễ dàng cho qua để con tập trung chuyện học hành thi cử. Mới đây đoạn clip được VTV phỏng vấn 1 người mẹ có con thi cuối cấp bất ngờ được lan tỏa trở lại bởi đoạn chia sẻ rất dễ thương và câu chốt hạ cũng “bẻ lái rất ngoạn mục”.
“Con muốn ăn, muốn làm cái gì thì làm nhưng thi xong thì biết với mẹ”
Được biết đây là đoạn video của VTV phỏng vấn người mẹ trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Tuy nhiên mỗi lần đến dịp cận thi thì đoạn clip này lại được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Mở đầu đoạn clip, người mẹ này tỏ ra rất yêu chiều con trong những ngày con đang áp lực với chuyện thi cử. "Trời ơi, không dám làm gì luôn, không dám động luôn đó. Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mua cái gì thì mua. Giờ con muốn làm cái gì thì làm. Không dám la luôn đó. Đến nỗi vậy luôn á".
Ảnh chụp màn hình: Nguồn hình: VTV
Chắc chắn có rất nhiều cô cậu học trò nghe đoạn mở đầu này cũng đều xuýt xoa ước gì được làm con của người mẹ trong clip. Thiệt chứ thi cử mà gặp những kiểu phụ huynh như thế này thì đúng là ước mơ của nhiều sĩ tử. Tuy nhiên khi nghe đến câu cuối "Thôi ráng mấy bữa nữa rồi biết với mẹ!" kèm nụ cười thật tươi khiến cộng đồng mạng được phen cười ngả nghiêng vì câu trả lời “quay ngoắt 180 độ” của người mẹ. Ai cũng biết đây chỉ là lời nói đùa nhưng dường như phụ huynh nào có con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này cũng đều có suy nghĩ người mẹ này.
Ảnh chụp màn hình: Nguồn hình: VTV
“Cha mẹ 1 nắng 2 sương, đem ra chợ đổi làm đường con đi”
Khi có con thi đại học, các bậc phụ huynh không chỉ đối mặt với nỗi lo kinh tế mà còn phải đồng hành cùng con trong kỳ thi với những nỗi lòng khác nhau. Nếu như các sĩ tử bước vào kỳ thi với tâm trạng lo lắng thì người cha, người mẹ cũng thấp thỏm không yên bởi biết bao năm miệt mài đèn sách của các con cũng từng ấy năm cha mẹ tần tảo nuôi con ăn học.
Chúng ta từng bắt gặp rất nhiều hình ảnh phụ huynh khăn gói lên đường cùng con rời quê lên thành phố để trở thành chỗ dựa tinh thần cho con, để con yên tâm, vững bước trong kỳ thi với tâm trạng tốt nhất. Hay hình ảnh người cha đứng đợi con ngoài cổng trường cả buổi trưa nắng gắt cũng chỉ để mong nhìn thấy con nói rằng “Con làm bài tốt bố ạ”.
Nguồn hình: Internet
Rất nhiều phụ huynh đã tâm sự rằng, suốt những tháng ròng con cái họ ôn thi là cũng chừng ấy thời gian họ cùng thức khuya, dậy sớm với con. Những ngày trước kỳ thi, khi các con tập trung vào bài vở là những người mẹ lại lo nghĩ làm sao cho những bữa cơm của con ăn ngon, đủ chất, làm thế nào để tinh thần con được thoải mái, không bị căng thẳng. Với những gia đình khá giả, có điều kiện thì không sao, nhưng với những gia đình nghèo thì lo được bữa cơm đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng cho con không phải là điều đơn giản. Vậy mới thấy thấm thía câu thành ngữ: “Cha mẹ 1 nắng 2 sương, đem ra chợ đổi làm đường con đi”.
Ảnh chụp màn hình. Nguồn hình: VTV
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đợt thi thứ nhất, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ bắt đầu. Mong những thí sinh hiểu lòng cha mẹ, sẽ nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1