"Đau khổ nhất không phải chia ly mà là cách biệt âm dương không có ngày gặp lại". Câu chuyện tình yêu 5 năm của cô gái trẻ và người bạn trai không may qua đời do tại nạn giao thông khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Nếu bạn nghĩ rằng yêu là phải luôn ở bên nhau, phải dính với nhau như hình với bóng để chứng tỏ tình cảm khăng khít, gắn bó giữa hai người thì bạn đã nhầm rồi. Bởi có đôi khi tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần người ta luôn nghĩ về nhau, luôn dành cho nhau một vị trí vững chắc trong trái tim là đã đủ đầy rồi.
Như câu chuyện của một cô gái trẻ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng dưới đây lại khiến người ta vô cùng xúc động. Cụ thể cô gái tâm sự rằng, cô và người yêu quen nhau từ thời sinh viên và gắn bó với nhau đã hơn 5 năm. Những tưởng câu chuyện tình ngọt ngào ấy sẽ sớm có được một cái kết thật viên mãn thì nỗi đau mất mát lại bất ngờ ập đến với đôi tình nhân trẻ, cô gái đã phải chịu nỗi đau lớn nhất mà một người con gái có thể chịu đựng khi chứng kiến bạn trai qua đời do tai nạn giao thông ngay trước mắt mình, ngay khi ngày cưới chỉ còn cách đó 2 tháng...
Nguyên văn dòng tâm sự của cô chủ bài đăng:
Bài chia sẻ của cô gái (Ảnh chụp màn hình/ 2Sao)
...
Lúc sống anh có nói sau này sẽ đăng ký hiến tạng. Nhưng chưa thực hiện được anh đã bỏ mình đi. Sau khi anh mất được 1 năm, mình có đi đăng ký hiến tạng theo nguyện vọng của anh.
Vì mình mong ước một phần cơ thể mình cứu sống được ai đó không may bị tai nạn hay bệnh hiểm nghèo. Cho đi là còn mãi, để mình nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ anh.
Hai năm rồi mình vẫn nhắn tin cho anh ấy. Vẫn thấy như anh còn ngồi đó chải tóc, nấu ăn cho mình. Nụ cười và ánh mắt anh khiến mình cảm giác mang nợ anh 1 đời còn lại. Đôi khi đau khổ nhất không phải chia ly mà là cách biệt âm dương không có ngày gặp lại đúng không..."

Đã 2 năm rồi, cô gái trẻ vẫn luôn gửi tin nhắn kèm theo những nỗi nhớ đến người bạn trai đã khuất (Ảnh: 2Sao)
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhận hơn 20 nghìn lượt thích, 8 nghìn lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt bình luận trên 1 fanpage nổi tiếng dành cho giới trẻ. Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến nỗi đau của cô gái cũng như rất trân trọng hành động tốt đẹp và đầy nhân văn của cô khi đăng kí hiến tạng cứu người.
- "Hành động hiến tạng của bạn đáng để mọi người ngưỡng mộ rồi, bạn mạnh mẽ lắm"
- "Mong bạn có một đời bình an. Hãy sống thật tốt thay cho cuộc đời của anh ấy nữa nhé"
- "Hãy luôn sống mạnh khỏe vì anh ấy luôn dõi theo bảo vệ bạn"
Quả thật, chẳng còn gì đau đớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau thắm thiết mà phải rời xa nhau, mọi người nhỉ? Hi vọng rằng, cô gái trong câu chuyện trên theo thời gian dần sẽ vững vàng hơn, sẽ vượt qua được sự mất mát này để tiếp tục sống nhẹ nhõm và sống tốt đúng như mong ước của người bạn trai quá cố. Và với hành động mang thông điệp đầy nhân văn "hạnh phúc là cho đi" khi chọn đăng kí hiến tạng sau khi qua đời ấy, mong rằng cô sẽ đón nhận thật nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.
Theo 2Sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1