Chuyện yêu đương rồi lừa đảo lấy tiền đã không còn quá mới mẻ trong cuộc sống ngày nay. Thế nhưng cách thức giả mạo "cao tay" như câu chuyện của nam thanh niên dưới đây thì quả thật không tài nào cảnh giác nổi...
Cụ thể thì mới đây, một người đàn ông họ Triệu sống tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã chia sẻ về câu chuyện "nhớ đời" cùng bạn gái quen lâu năm của mình. Được biết, vào tháng 06/2020, anh có quen được cô Dương trong một lần đi chơi. Khi đó, cô nói rằng mình 32 tuổi, đang làm chuyên viên trang điểm đám cưới.
Cả hai sau buổi gặp mặt bất ngờ ấy đã vô tình cảm mến và chính thức yêu nhau không lâu sau đó. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh Triệu bỏ việc đến sống cùng với cô Dương để tiện cho công việc của bạn gái. Tuy nhiên có một điều lạ được anh Triệu kể lại rằng, từ khi dọn về sống chung, anh luôn rất tò mò vì cô bạn gái này không bao giờ tẩy trang, vẫn giữ nguyên lớp son phấn ngay cả khi đã về nhà, đi ngủ. Khi được hỏi lý do, cô Dương trả lời do làm công việc trang điểm, sẽ bị gọi đi bất cứ lúc nào nên cô để mặt vậy cho tiện.
Bên cạnh chuyện kì lạ trên, cô Dương thậm chí còn mượn hẳn bạn trai 110.000 NDT (gần 400 triệu đồng) và nói dối mình đang mang thai và cần mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để anh Triệu chu cấp tiền. Đồng thời, cô cũng nói mình đang nợ thẻ tín dụng, cần tiền mua máy giặt cho anh họ, mua điện thoại cho cháu gái.
Lúc mặn nồng, anh Triệu vốn chẳng nghi ngờ gì. Tuy nhiên, dạo thời gian gần đây, thấy bạn gái thường xuyên ra ngoài 3-4 ngày mỗi tuần với lý do đi làm ở xa và không thể liên lạc được, anh Triệu rốt cuộc cũng nảy sinh nghi ngờ và lập tức báo cảnh sát.
Sau quá trình điều tra từ phía cảnh sát địa phương, cả anh Triệu và cư dân mạng đã không khỏi "ngã ngửa" trước chiêu trò lừa đảo tinh vi của cô Dương. Được biết, cảnh sát đã phát hiện rằng, cô Dương đã 50 tuổi chứ không phải 32 tuổi như đã nói với anh Triệu. Đó có lẽ là lý do vì sao cô không bao giờ tẩy trang trước mặt anh. Ngoài ra, người phụ nữ này thực tế đã có chồng và con gái. Việc cô thường xuyên đi làm xa tuần 3-4 ngày chính là để về với chồng con. Chuyện mua máy giặt cho anh họ thực chất là mua cho chồng, mua điện thoại là mua cho con gái.

Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng tranh luận dữ dội về tình yêu và các mối quan hệ hiện nay. Nhiều người cho rằng anh Triệu đáng thương nhưng cũng đáng trách vì quá tin người nên mới bị lừa lâu và mất số tiền lớn đến vậy.
Còn nhớ cách đây không lâu, câu chuyện về môt chàng trai trẻ ở Hà Nội bị bạn gái quen qua mạng giả mạo là du học sinh Nhật vờ "mượn" 5 triệu rồi bỗng chốc "bặt vô âm tín" cũng từng khiến cộng động mạng hết sức "sôi máu", bực nhất là chuyện lừa tình tiền hiện nay vốn đầy rẫy thế kia mà chẳng hiểu sao các nhân vật chính vẫn dễ dàng bị lừa như vậy...
Thế mới nói, trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành… mọi người nhỉ?. Bởi dẫu có yêu thương chiều chuộng đối phương biết bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng không thể chắc chắn họ sẽ ở bên mình mãi mãi. Thậm chí, nhiều người còn nhẫn tâm hơn là vì đồng tiền mà sẵn sàng lên kế hoạch lừa gạt niềm tin của người khác để "trục lợi" về mình với nhiều chiêu thức hết sức tinh vi.
Theo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1