Tình yêu chân thành đã đưa 2 con người xa lạ, có chênh lệch về ngoại hình xích lại gần và nguyện gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại. Ngôn tình đời thực là đây.

Xứng đôi vừa lứa, câu nói khiến người ta nghĩ ngay đến việc tương xứng về ngoại hình, gia thế và hoàn cảnh sống. Thế nhưng xứng đôi vừa lứa không chỉ tính riêng về khoảng ngoại hình mà còn là tư duy, quan điểm sống có phù hợp mới gắn bó lâu dài. Yêu có thể là vì ngoại hình, gia thế nhưng lấy nhau là phải thật sự hòa hợp, đồng điệu trong 2 tâm hồn về lối sống, suy nghĩ, định hướng tương lai,...

Chú rể Văn Phong (SN 1991, tỉnh Hải Dương) và cô dâu Huyền Diệu (SN 1997, Thanh Hóa) vừa trở thành tâm điểm chú ý khi họ có chiều cao khá chênh lệch. Trong khi Phong cao 1m37 thì vợ anh cao 1m62. Ngoại hình của cô dâu vô cùng xinh đẹp, thon thả, làn da trắng cùng khuôn mặt sáng. Cũng chính vì sự chênh lệch này mà đám cưới của cặp đôi được xem là điều rất đặc biệt.

hình ảnh

Cô dâu chú rể có sự chênh lệch về chiều cao. Ảnh Vietgiaitri

Được biết, cả hai đã có 3 năm tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 27/3 vừa qua. Trong ngày cưới, chú rể đứng trên ghế cắt kem cùng vợ, anh không giấu được niềm hạnh phúc vô vàn. Cặp đôi đến với nhau chắc hẳn cũng nhận được không ít lời bàn tán từ dư luận. Nhưng họ lại bình tĩnh vượt qua, bỏ ngoài tai những lời xì xầm không đáng có và cảm thấy hạnh phúc khi từng ngày yêu thương nhau nhiều hơn.

Cô dâu Huyền Diệu tâm sự: “Em thương con người, tính cách của anh ấy. Anh Phong luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày, càng thất bại anh ấy lại càng biết tìm tòi để có được thành công. Hai vợ chồng em sẽ cùng cố gắng, chỉ cần anh ấy tin tưởng thì em sẽ vượt qua được tất cả.

Em muốn nhắn nhủ với anh Phong rằng, em biết từ khi sinh ra anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ thì anh đừng lo, em sẽ ở bên cạnh anh từ đây cho đến mãi về sau”.

hình ảnh

hình ảnh

Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành và nguyện gắn bó suốt cuộc đời còn lại. Ảnh Vietgiaitri

Trước những lời ngọt ngào chân tình của vợ, anh Phong cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bố mẹ đã cho anh được sống và nhìn thấy thế giới này. Anh cho biết mình không phải nhận những lời gièm pha cười chê từ bất kỳ ai mà trái lại mọi người rất ngưỡng mộ đối với những gì anh làm được: “Mình cũng tự tin vì đã làm được rất nhiều điều đặc biệt. Có nhiều người cũng ở hoàn cảnh như mình và muốn được như mình. Do đó, mình phải lan tỏa niềm hạnh phúc này cho mọi người”.

Như đã nói, tình yêu thật sự chẳng hề so đo chuyện ngoại hình đẹp xấu, kinh tế đối phương giàu có hay eo đẹp, khoảng cách địa lý gần hay xa. Nếu thương nhau thì những yếu tố bên ngoài không thể nào ngăn cản được, thậm chí còn là chất xúc tác để tình cảm thêm sâu đậm. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, người không thương thì soi mói đủ đường để tìm lý do ghét bỏ. Chỉ có người thật lòng yêu thương mới đủ bao dung, thông cảm và muốn bên cạnh để bù đắp cho những điều ta thiếu sót.

hình ảnh

hình ảnh

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Ảnh Vietgiaitri

Ai cũng muốn lấy người tốt nhất để làm chồng/vợ, người ấy phải có ngoại hình, kinh tế, học vấn, hứa hẹn về tương lai,... Nhưng sẽ hạnh phúc biết bao nếu bản thân yêu và được yêu người thật sự phù hợp với mình, ở bên nhau dù trong hoàn cảnh nào cũng thấy bình yên. Cuộc sống hối hả bận rộn, mỗi ngày về nhà được gặp người mình thương, có thể cùng nhau nói đủ thứ chuyện, làm đủ thứ trò vẫn không sợ bị phán xét. Khi bạn thật sự thoải mái bên cạnh người ấy thì dù có bao nhiêu soái ca, bao nhiêu người hào hoa cũng không thể làm lung lay. 

Vì vậy, đừng đánh giá, bàn tán khi thấy cặp đôi nào đó không làm vừa mắt bạn. Họ đang sống và hạnh phúc với tình yêu của họ mà người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được.