Ngẫm câu nói "phụ nữ lấy chồng như một canh bạc" lại thấy đúng các chị ạ. Ai may mắn có được anh chồng tử tế thì hạnh phúc chẳng gì bằng. Ai xui xẻo vớ phải chồng gia trưởng, ích kỷ nhỏ nhen thì phải xác định là “sống chung với lũ”.
Lại nói mới đây, trên mạng xã hội, em có đọc được một câu chuyện về một bạn trẻ sắp kết hôn, dù thấy bạn trai có những hành xử không đúng đắn, thậm chí chưa cưới đã đòi “đoạn tuyệt” với bên nhà ngoại. Vậy mà sau cùng, cô gái vẫn thứ tha.
Chuyện như sau: “Đầu tháng 4 chúng em ăn hỏi, hai đứa đưa nhau đi mua nhẫn cưới. Ban đầu em định chỉ mua cặp nhẫn nào giá tầm trung khoảng 4-5 triệu song T (tên người yêu cô gái). lại chọn cặp 10 triệu. Anh nói cả đời chỉ trao 1 lần nhẫn cưới nên muốn đầu tư một chút'.
Bài tâm sự của cô gái thu hút nhiều bình luận (Ảnh: Tiin)
“Đúng lúc đó chị gái em dưới quê gọi lên báo mẹ ốm. Sốt ruột nhưng bận việc công ty lại đã hẹn lịch hôm sau đi chụp ảnh cưới, em không về được đành chuyển 3 triệu vào tài khoản nhờ chị em rút đưa mẹ lo thuốc thang trước. Cuối tuần em sẽ thu xếp về, ở nhà có bố với chị, em cũng yên tâm hơn.
Em nói chuyện, T. ngồi bên nghe hết cả. Không ngờ, em vừa tắt máy, T. đỏ ngay mặt bảo em: 'Anh nói để em rút kinh nghiệm nhé, trước đây em còn độc thân thì anh không tính nhưng giờ hai đứa mình đã ăn hỏi, vài ngày nữa là cưới, coi như chúng ta đã là vợ chồng.
Anh cũng tin tưởng đưa tiền lương của anh cho em giữ thì em làm gì, tiêu pha ra sao, biếu xén bố mẹ thế nào đều phải hỏi qua ý kiến anh. Anh không đồng ý kiểu em thích là rút tiền gửi cho nhà đẻ như thế'.
Hình minh họa (Ảnh: bljesak.info)
Em vẫn nhẹ nhàng giải thích rằng em biếu mẹ bằng tiền riêng của mình, không dùng tiền của anh ấy vậy mà anh vẫn còn tiếp tục lớn tiếng bảo tiền em hay tiền anh ấy cũng thế. Rằng sau này cưới nhau rồi, cấm chỉ em không được tự tiện đưa tiền về ngoại như vậy.
Không chỉ thế, bạn trai em còn giở giọng bảo sau cưới sẽ không thể tin tưởng giao kinh tế cho em giữ, tránh việc em giấu tiền mang về ngoại mà anh không kiểm soát hết được". Những lời chồng tương lai nói khiến cô gái bỗng vỡ lẽ hiểu hơn về bản chất tính cách thật của anh.
Không suy nghĩ quá nhiều, cô lấy đôi nhẫn vừa mua đặt vào tay chồng sắp cưới bảo: 'Anh mang trả nhẫn cho người ta lấy tiền về, chúng ta không cưới xin gì nữa. Tôi sẽ ngồi hoạch toán lại xem mình đã mua những gì cho đám cưới, cái gì trả lại được thì trả, không trả được thì cưa đôi tiền, mỗi người chịu 1 nửa'.
T. tím mặt bảo em dằn dỗi trẻ con nhưng thấy em dứt khoát, anh mới chuyển sang giọng dỗ dành bảo có gì hai đứa nói chuyện lại nhưng em không đồng ý. Tối đó về, anh nhắn tin nhận sai, thề hứa sửa đổi em mới bỏ qua để tiếp tục đám cưới với anh'.
Hình minh họa (Ảnh: allof-love.com)
Không biết các mẹ cảm thấy như thế nào khi đọc xong câu chuyện này, nhưng riêng em, khá là e ngại cho cô gái khi mà có anh người yêu với tính cách gia trưởng, đặc biệt là tư tưởng “nội - ngoại” quá nặng nề.
Xét tổng thể, anh này cũng có những ưu điểm như biết lo cho người yêu, đưa tiền mỗi tháng cho vợ nắm giữ. Khi mua nhẫn cưới cũng không quá keo kiệt, thậm chí suy nghĩ tích cực rằng phụ nữ chỉ cưới một lần, mua tặng vợ tương lai là xứng đáng.
Tuy nhiên, hành động của anh khi thấy mẹ vợ đột ngột đổ bệnh… thật không chấp nhận nổi. Anh ta đang có quan niệm lấy vợ về để hầu hạ cả nhà chồng, còn bên nhà ngoại thì “sống chết mặc bây, tao đây không biết”.
Lối suy nghĩ ấy, nhan nhản ở những gia đình phong kiến, họ quan niệm con gái một khi xuất giá về nhà chồng thì xem như hết liên lạc. Đã làm dâu nhà người ta, chị em dù muốn nghĩ cho cha mẹ ruột mình cũng khó. Dù có thương cha thương mẹ, cũng chỉ có thể Tết về biếu quà mừng thọ, nói chuyện hỏi thăm đôi lời.
Còn việc trong việc ngoài, việc lớn việc nhỏ đều phải toàn tâm toàn lực lo toan cho gia đình nhà chồng. Lấy một người đàn ông như thế, tương lai chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi “nhà anh- nhà tôi”, nhất là các dịp Lễ, Tết lại càng căng thẳng hơn nữa.
Chưa kể anh ta còn yêu cầu vợ không được giữ kinh tế, sợ vợ tiêu hoang. Nhưng thực tế, anh ta là kiểu người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Dính vào một người chồng như thế, vừa gia trưởng vừa vô tâm, phụ nữ chắc chắn chỉ có chịu ấm ức.
Làm đàn ông để làm gì mà lại luôn tính toán sòng phẳng với vợ, không chịu thua thiệt bất cứ thứ gì. Phụ nữ lấy đàn ông để làm chỗ dựa hay để chịu sỉ nhục khi tiêu tiền của chồng? Rồi lúc cãi nhau anh ta sẽ kể ra rằng hôm nay anh ta làm nhiều hơn bạn thứ gì, rằng bạn chỉ khiến anh ta tệ hơn, và anh ta sẽ bắt đầu hạ thấp giá trị của bạn xuống.
Anh ta sẽ “chứng minh” cho bạn thấy rằng anh ta mới là người có quyền trong nhà này. Vậy ngày nào đó bạn vì sinh con cho anh ta hay bệnh tật mà không thể kiếm tiền nữa, có phải anh ta sẽ đá bạn ra khỏi nhà không?
Nhưng sau cùng, cô gái vẫn chọn ở lại bên cạnh một người đàn ông như thế, có lẽ vì quan niệm ván đã đóng thuyền, nếu tuyên bố hủy hôn sẽ làm mất mặt đôi bên. Tất nhiên, chúng ta không thể lên án hay chê trách cô được, vì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự khó xử, sự tiến thoái lưỡng nan.
Tuy nhiên, nếu cô đã chọn thì cô cũng phải hiểu một điều, bản thân sau này sẽ rất “mệt mỏi’ với anh chồng có tính gia trưởng như thế này. Thôi thì đúng sai, hạnh phúc hay đau khổ là do cô tự quyết định và đã có chơi có chịu, chỉ mong cô đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để không quyết định sai lầm.
Nguồn: VietNamNet

