Nhà em có 2 anh em, em là út, trên là anh trai hơn 4 tuổi. Từ nhỏ 2 anh em đã gắn bó thân thiết, anh trai sống tình cảm, yêu chiều em gái vô cùng.
Anh học giỏi lắm nhưng cũng vì đam mê học hành mà anh ấy biến thành “con mọt sách”. Ra trường đi làm là cắm cổ vào máy móc chẳng biết tán gái là gì. Sau em phải giới thiệu con bạn thân, thế là 2 người nên đôi nên cặp.
Chị dâu là bạn học chung đại học với em, chị ấy ngoan ngoãn hiền lành về làm dâu được cả nhà em ưng lắm. Tuy nhiên không may, anh chị kết hôn được 3 năm thì anh trai em xấu số mắc trọng bệnh qua đời. Trước khi mất, anh ấy di nguyện hiến tạng cho y học.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Sự ra đi đột ngột của anh trai em khiến cả nhà suy sụp. Khổ nhất là chị dâu em, chồng mất sớm, con trai mới được hơn tuổi, chị khóc ngất ai nhìn cũng thương. Bố mẹ em thấy con dâu như thế xót ruột, liên tục dặn em:
“Con phải để mắt quan tâm tới chị nhiều hơn nhé. Bố mẹ sợ chị ấy thương nhớ chồng rồi lại nghĩ quẩn thì khổ”.
Vậy nhưng chỉ vài tháng sau khi chồng mất, em lại phát hiện chị dâu đã có mối quan hệ khác bên ngoài. Chuyện này thực sự làm em sốc vô cùng, 1 phần thương anh trai, 1 phần bức xúc nghĩ chị ấy sống quá giả dối, vô tình. Ngày chồng mất thì vờ khóc ngất lên ngất xuống, ai dè mộ anh còn chưa xanh cỏ đã hẹn hò qua lại với người đàn ông khác. Uổng cho anh trai em trước đây yêu chiều vợ hết mực, cũng phí công sức lo lắng của bố mẹ em cho nàng dâu.
Em kể cho bố mẹ biết. Ông bà cũng bực lắm gọi con dâu ra hỏi. Không thể tin, chị ấy thừa nhận hết:
“Đúng là con đang qua lại với 1 người và có ý định tái hôn với anh ấy”.
Hôm đó bố em nghe con dâu nói xong thì huyết áp tăng vọt tí nhập viện cấp cứu. Chị dâu thấy thế khóc bảo:
“Để con dẫn anh ấy về giới thiệu với gia đình, mọi người sẽ rõ”.
Ngay hôm sau chị dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy anh cả bố mẹ em đều khóc nấc chạy ra ôm chầm. Hóa ra người mà chị dâu muốn kết hôn chính là một trong 2 người được cứu sống nhờ tạng của anh trai em. Anh ấy mang trong mình trái tim nhân hậu của người đã khuất. Cũng chính vì thế mà chị dâu muốn kết hôn cùng người đàn ông này vì cảm giác như chồng mình vẫn đang ở bên cạnh vợ con gia đình.
Người đàn ông kia cũng muốn thay anh chăm sóc cho vợ con, bố mẹ ân nhân. Giờ gia đình em ai nấy tâm trạng đều rối bời chưa biết nên quyết định thế nào cho phải.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1