Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em trai cách nhau 3 tuổi. Mang tiếng cùng bố mẹ sinh ra dạy bảo và cho đi học như nhau nhưng tính cách của chồng tôi và anh trai khác hẳn nhau. Đến nỗi mẹ anh và nội ngoại nhà chồng đều bảo:
“Nhà bà Thắng may được thằng út chịu khó làm ăn, không chơi bời, chứ thằng lớn cờ rong bạc dài như vậy chẳng trông chờ gì được”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Chính vì ham chơi cờ bạc lô đề quanh năm suốt tháng nên anh chồng tôi ngày càng sa sút. Chị dâu quanh năm bán hàng ở chợ để còng lưng nuôi chồng nuôi con mà anh không biết thương. Cứ thỉnh thoảng vài tháng, anh lại báo nợ về cả mấy chục triệu, chị lại âm thầm gánh hết cho vì sợ xấu mặt với thiên hạ. Nhiều lúc thấy chị như vậy mà tôi thương lắm. Cùng phận làm dâu trong khi tôi được nhờ chồng sung sướng bao nhiêu chị lại khốn khổ vất vả bấy nhiêu.
Hơn năm trước, khi con trai mới được 3 tuổi thì chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn. Từ ngày phát hiện ra đến khi chị trút hơi thở cuối cùng chỉ đúng 2 tháng 3 ngày. Chồng chị bị bọn xã hội đen ráo riết đòi nợ nên trốn biệt tăm biệt tích. Chỉ có ông bà nội già cả và vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc cho chị.
“Căn chung cư này là ông bà nội mua cho mình chị đứng tên, giờ chị bệnh tật thế này nên đã làm di chúc để lại cho chú thím. Chú thím hãy săn sóc và dạy bảo thằng Tôm nên người giúp chứ chị không tin tưởng để bố nó nuôi. Ông bà nội ngoại thì đều đã già yếu rồi. Nếu sau có khó khăn quá có thể bán căn nhà này lấy tiền nuôi thằng bé ăn học. Nhất định không được để anh chú thím lấy được căn nhà này”.
Sau ngày chị dâu mất, biết vợ đã tự ý di chúc nhà cho 2 em nên anh chồng càng điên lên căm tức. Thi thoảng đột ngột về, anh ta sang đòi lại nhà rồi xúc phạm các em đủ điều. Nhiều lúc anh còn dọa:
“Đố chúng mình ăn không nuốt trọn được căn nhà ấy của vợ tao đấy. Tao nói cho 2 đứa biết, chúng mày không có cửa đâu, con trai tao còn sờ sờ kia. Khôn hồn thì trả lại giấy tờ nhà để tao bán đi trả nợ cờ bạc nếu không đừng có trách bị thằng này không nói trước”.
Nghe anh chồng hăm họa, tôi sợ lắm nhưng chồng toàn trấn an:
“Anh cờ bạc cần tiền nên dọa dẫm vậy thôi chứ chẳng dám làm gì đâu. Mình đang giữ tài sản và nuôi con trai của anh ấy cơ mà”.
Hôm vừa rồi là sắp tròn 50 ngày mất của chị dâu nên vợ chồng tôi về lại căn chung cư chị sống để dọn dẹp. Nhưng vừa bước vào thì cảnh tượng trong nhà khiến tôi run chân. Mọi đồ đạc trong nhà chị đã bị anh chồng đột nhập vào đập phá tan tành hết. Thậm chí tủ quần áo của chị cũng bị anh mang ra cắt nát.
Đặc biệt trên tường nhà chị còn có dòng viết bằng sơn màu đỏ:
“Tao sẽ không để cho tụi bay dễ dàng lấy nhà này đâu. Nhớ lấy”.
Tất nhiên người gây ra chuyện này chẳng ai khác là anh chồng ham cờ bạc quý hóa của tôi. Tôi lo lắm, chỉ sợ thời gian tới ngày nào bác ấy cũng tìm sang nhà tôi quấy phá thì sẽ không yên mất. Chúng tôi phải làm sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1