Không biết chị dâu nhà các mẹ thế nào, chứ tôi không thể chấp nhận nổi quả vợ của anh trai luôn. Người gì đâu mà keo kiệt đến quắt queo cả người, không chừa phần cho thiên hạ.

Người yêu đầu của anh trai thì thoáng lắm, nhà giàu nên thỉnh thoảng chị ấy lại cho tôi tiền mua cái này cái kia. Vậy nhưng không hiểu sao mẹ lại không ưng cứ bảo không hợp với anh trai. Thế rồi hai người chia tay, tiếc ơi là tiếc.

Đến lúc anh trai quen người mới rồi cưới về mà tôi chẳng ưng tí nào. Trước chưa lấy vợ thì với anh trai tôi là nhất nhưng từ khi cưới về, hễ  xin tiền anh đều bảo:

“Hỏi chị dâu ấy, anh không có”.

Cái gì cũng thông qua chị dâu, nếu hỏi 2 triệu thì kiểu gì chị cũng chỉ đưa 1 triệu thôi, không bao giờ cho đủ, toàn lấy lý do:

“Chị vừa nộp học cho các cháu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Dần dần từ đó tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến khi cưới, như người ta em út đi lấy chồng thì cũng phải quà cáp thế nào cho đẹp mặt. Đằng này chị ấy để phong bì có 2 triệu, bóc ra mà tôi ngớ cả người. Trong khi đó ngày thường nếu có tiền anh trai vẫn cho 5, 7 triệu là chuyện nhỏ. Cả đời cưới một lần mà bà ấy bôi bác quá, chắc chắn không phải chủ ý của anh trai đâu, đều do chị dâu hết.

Đến lúc tôi có bầu, chẳng thấy chị thăm nom bao giờ. Mỗi lần về ngoại chơi xách được con chim câu sang bảo để hầm cháo. Trong khi đó tôi nghén có ăn uống được gì đâu, đem về chồng chiên lên thành chim chiên chứ nấu cháo có mà ăn nổi.

Chủ nhật này là đầy tháng con trai, đang nghĩ không biết có nên mời chị dâu sang không. Vì nghĩ đến cái hôm đẻ tôi vẫn còn thấy tức, không chấp nhận được. Tôi sợ đau nên từ đầu đã đăng kí sinh mổ, con được hơn 39 tuầnthì xách làn lên viện, không cần chờ đến cơn chuyển dạ.

Chồng cũng thuê phòng dịch vụ cho tôi ở mấy ngày đó. Đẻ xong 3 hôm mới thấy chị dâu lếch thếch vào thăm, ngồi thì nói chuyện rõ to, còn vô duyên khen cháu:

“Trông giống hệt cô út nhỉ”.

Ơ thế hóa ra bà ấy bảo con tôi không giống bố à, nói thế mẹ chồng tôi lại nghĩ ngợi thì làm sao. Tức nhất là lúc chị dâu chuẩn bị về, moi trong ví ra được 2 tờ 500k nhét vào tã cháu:

“Bác cho em bé mấy đồng uống sữa, hay ăn chóng lớn con nhé”.

Chị ấy còn nhét trượt, tiền trơn nên rơi ra ngoài, tôi vừa đẻ xong đang bực sẵn rồi nên bảo:

“Thôi bác không phải cho cháu đâu, nhà bác không có tiền thì cầm về”.

“Ơ, bác cho cháu có cho cô đâu, em bé nhỉ!”

Nghe thế tôi càng tức, vứt luôn tờ tiền bảo:

“Mẹ cháu chẳng dám nhận, mang tiếng ra ấy”.

Không phải chê tiền, nhưng em chồng đẻ, ít ra chị ấy cũng phải thế nào chứ. Hội bạn tôi đến thăm còn bỏ phong bì 1 triệu rồi, đằng ngày chị dâu ruột mà còn cư xử như thế. Càng nghĩ tôi càng tức nên chắc chẳng mời chị ấy đến ăn cữ con trai nữa, khéo lại mua ít đồ sida mang sang tặng thì đúng là tốn cỗ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com