Giao con cho bố, liệu các mẹ có thể yên tâm được không?
Nhiều mẹ phàn nàn rằng các bố chỉ lo bấm điện thoại suốt ngày, kể cả khi mẹ nhờ trông con. Các bố thì chống chế rằng ra đường còn sợ chứ ở nhà có gì mà phải lo, cứ để các con tự chơi với nhau là được. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Nếu nguy hiểm không tìm đến con mà con tự tìm đến nguy hiểm thì sao? Và bé còn nhỏ không hình dung được hậu quả hành động của mình thì liệu bố có kiểm soát được không?
Mới đây, mạng xã hội dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố nằm trông 2 con nhỏ nhưng lại dán mắt vào điện thoại suốt cả buổi. Chính vì sự việc này suýt nữa khiến ông bố phải ân hận cả đời.
Khung cảnh có vẻ như là phòng ngủ của gia đình và việc bố thả 2 con tự chơi với nhau, còn mình nằm trên giường bấm điện thoại là chuyện thường ngày. Suốt vài phút đầu ông bố thậm chí còn chẳng ngẩng đẩu lên để xem các con đang làm gì.
Trong phòng có hai cánh cửa thì cả hai đều khép chặt, hai em bé một trai một gái có muốn cũng không thể mở cửa đi ra. Trong khi cô chị tìm được vài thứ dưới sàn thì cậu em lẫm chẫm biết đi có vẻ thích thú trước chiếc quần dài có lẽ của bố đang treo trên bàn trang điểm của mẹ. Ông bố thì mải dán mắt vào điện thoại để 2 con muốn làm gì thì làm.
Sau khi săm soi chiếc quần, bé trai để dùng tay kéo nó xuống. Điều may mắn là lúc này em đứng bên cạnh bàn trang điểm, nếu đứng ngay đối diện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. May mắn là cô chị đang ngồi cũng đã đứng dậy bước qua khu vực khác. Lực kéo quá mạnh khiến cả chiếc gương to ngã xuống vỡ toang thành nhiều mảnh.
Ông bố lúc này mới buông điện thoại ra và hoảng hốt trước những gì xảy ra trước mặt. Chỉ tích tắc chưa đến 1 giây từ lúc bé trai kéo mạnh cho đến lúc chiếc gương ngã xuống. Nếu cả hai chị em đều đứng đó thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Câu chuyện sau đó không biết như thế nào nhưng chắc chắn sẽ là bài học lớn đối với ông bố trẻ trong đoạn clip. Đôi khi cứ nghĩ là an toàn đấy nhưng nếu bố chịu khó chơi với con, để mắt đến con thì tình huống này sẽ không xảy ra. Trẻ còn nhỏ, chưa lường hết nguy hiểm nên có những hành động tự gây nguy hiểm cho chính mình. Cha mẹ phải hết sức lưu ý không đặt đồ đạc trong tầm với của trẻ. Nhưng trên hết là nên để mắt đến con, chơi với con.
Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thở phào khi thấy 2 đứa trẻ không gặp tai nạn. Nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích ông bố quá bất cẩn khi trông con nhỏ. Các mẹ cho rằng giao con bố giữ 10 ông thì hết 10 ông bố chỉ biết biết dán mắt vào điện thoại, con chơi thế nào cũng kệ con. Đến khi xảy ra chuyện thì ân hận, phân bua rằng có việc nên phải lướt web tý. Chẳng hiểu những ông bố này sau này sẽ dạy con như thế nào, cấm con xem ti vi ipad thế nào khi chính bố cũng say mê lướt điện thoại. Có thể thông cảm rằng các bố cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, giải trí nhưng việc lướt điện thoại cũng khiến mắt nhức mỏi, chảy nước, chi bằng chơi với con, đọc sách cho con nghe có phải tốt hơn không. Ngoài việc nhắc nhở các bố trông con thì phải nhìn con liên tục, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng cách bài trí căn phòng cho trẻ nhỏ như trong clip là chưa hợp lý, đồ đạc quá nhiều. Phụ huynh cần sắp xếp, bài trí các vật dụng trong nhà ở mức tối giản nhất, tránh để nhiều thứ trong tầm tay với của con. Đặc biệt 2 em bé trong clip có lẽ chưa em nào qua 3 tuổi nhưng vẫn có thể gây ra tình huống bất ngờ thì có lẽ bố mẹ cũng nên xem lại cách sắp xếp đồ đạc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1