“Chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ cho đến khi chính chúng ta trở thành cha mẹ.” (Henry Ward Beecher)

Một người cha không hoàn hảo về thể chất nhưng vẫn có thể là người cha thương yêu con một cách hoàn hảo nhất. Ít nhất đó là những gì cư dân mạng thấy trong một đoạn clip …. chúc mừng sinh nhật gần đây.

Đoạn clip là tổng hợp những hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi bên đứa con yêu dấu của mình. Dường như không có việc gì mà anh không thể làm cho con, từ thay tã, bế con, vỗ bé ngủ… cho đến chơi với con, trò chuyện cùng con. Và đó cũng là một đoạn clip bình thường nếu ông bố trẻ không … ngồi trên xe lăn. Không có gì ngạc nhiên bởi tất cả hình ảnh và video trong đoạn clip đều do người vợ, mẹ của em bé tổng hợp lại để chúc mừng sinh nhật chồng mình. Nhưng dường như toàn bộ đều khắc rõ sự yêu thương của người cha dành cho con mình, dù anh đang chống chọi với bệnh tật.

hình ảnh

Ảnh Tribute

Devi Nur Afifah (30 tuổi, Indonesia) cho biết đoạn video được cô làm như một lời chúc mừng sinh nhật chồng cô. Tuy nhiên, Devi không ngờ rằng đoạn video lại lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến như vậy. Đoạn video được biết là những sinh hoạt hàng ngày của người chồng Ariendra Panji Pradana (28 tuổi) khi chăm con nhỏ. Trong video, có thể thấy người chồng bế con trai ngồi trên xe lăn dỗ dành. Trong một lần khác, người cha trìu mến bế con trên tay khi di chuyển bằng ô tô, trong khi vợ đang lái xe. Đoạn video trong một khoảnh khắc khác cũng cho thấy anh Ariendra vừa ngồi xe lắn, vừa kéo xe đẩy con. Việc thiếu vắng đôi chân không khiến tình thương của cha cho con bớt trọn vẹn.

"Chồng tôi học cách bế con từ trước khi con trai tôi chào đời. Anh muốn tham gia vào tất cả việc nuôi dạy và chăm sóc con, cũng như là đỡ đần vợ”, Devi tự hào cho biết. Chồng cô từng là một thanh niên khỏe mạnh, yêu đời. Tuy nhiên, một tai nạn giao thông đã khiến anh bị chấn thương cột sống. Dù đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật nhưng cuối cùng họ phải đối diện với thực tế là Ariendra vẫn phải ngồi xe lăn. Tuy vậy, cả hai vẫn cho rằng còn sống sau một tai nạn như vậy vẫn là một điều may mắn. Không thể đứng trên đôi chân của mình nữa, nhưng anh còn có một người luôn ở bên cạnh mình, yêu thương nhau và cùng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh Tribute

Vài tháng sau vụ tai nạn, Devi và chồng kết hôn. Sau đó, Devi trở thành tài xế của chồng, đưa anh đi nhiều nơi để trị liệu. Họ hy vọng sẽ có ngày anh lại đứng trên đôi chân của mình, như trước đây, dù các bác sĩ nói rằng có rất í thy vọng.

"Có lúc chúng tôi phải đến một nơi hẻo lánh để chữa trị suốt 6 tháng, do người quen của gia đình chồng bảo thầy lang ở đó rất mát tay. Nửa năm ở đó, chúng tôi chỉ có một mình, không có xe cộ hay gia đình. Đi đâu cũng phải đẩy xe lăn”, cô Devi nhớ lại.

Thất bại, cả hai đều không nản lòng. Họ quyết định điều trị ở nhiều nơi khác nhau. Họ tự lái xe, tìm nhà trọ, đến bất cứ nơi đâu được người ta chỉ. Họ tạm dừng việc điều trị khi phát hiện sắp có con. Cả hai cố gắng sống một cuộc sống hạnh phúc với tất cả những giới hạn của họ. Cũng như bao cặp đôi khác, họ háo hức chờ đón em bé dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Devi miêu tả về người bạn đời của mình: “Một người cha và người chồng luôn cố gắng có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ của mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh và điều kiện nào.”

hình ảnh

Ảnh Tribute

Dù có gia đình hai bên giúp đỡ nhưng cặp bố mẹ trẻ hiểu rằng họ phải học cách tự chăm sóc và nuôi dạy con mình. Một ông bố bình thường có thể nhấm nhẳng khi thức giấc vào nửa đêm, hay xem việc bế con là giúp vợ. Còn Ariendra tự cho rằng đó là trách nhiệm của một người cha, ít nhất là phải biết mọi thứ liên quan đến con mình. Việc di chuyển trên chiếc xe lăn không dễ dàng, nhưng ông bố trẻ chưa bao giờ từ chối khi con đòi hỏi. Cư dân mạng cũng dành những lời khen ngợi cho ông bố trẻ:

"Một người cha dù bệnh tật vẫn luôn cố gắng có trách nhiệm với con, ngoài tình thương còn có sự hiểu chuyện, thế mà nhiều ông bố cứ về đến nhà là chỉ chăm chăm bấm điện thoại"

"Đúng là chồng người ta không làm mình thất vọng bao giờ, con mình chưa bao giờ ở với bố đươc nửa giờ. Đến khổ khi mẹ mắc cô Vít thì cũng phải chăm vì con quá nhớ hơi mẹ"

"Miễn có lòng là việc gì cũng không ngại, chúc anh chóng hồi phục"

Devi hy vọng rằng chồng cô sẽ tiếp tục là một người cha kiên nhẫn, dành tình thương hoàn hảo cho con và yêu thương gia đình. Trong đoạn clip chúc mừng sinh nhật lan truyền trên mạng, cô đã gửi những lời động viên đến bố của con trai mình:

"Hãy tiếp tục là một người chồng và người cha kiên nhẫn, yêu thương. Cầu mong ơn trên ban phước lành cho anh. Chúng ta hãy cùng nhau học cách kiên nhẫn với bất cứ điều gì chúng ta chưa đạt được theo mong muốn của mình. Bởi vì hôn nhân và làm cha mẹ thực sự không phải là một ngôi đền để thờ phượng, đó là trường học suốt đời của chúng ta"

Điều ông bố trẻ day dứt nhất chính là khi con trai lớn lên, bố và con sẽ có những hoạt động ngoài trời cùng nhau, nhưng anh còn không thể đứng trên đôi chân của mình, huống chi là chạy nhảy, đá bóng cùng con. Tuy nhiên cả hai vợ chồng cho biết ưu tiên hàng đầu của họ hiện tại là con, họ sẽ tạm ngừng việc chữa trị để tập trung chăm sóc cho em bé. Họ cũng tin rằng sẽ có lúc Ariendra có thể rời chiếc xe lăn và đi trên đôi chân của mình.

Nguồn Tribute