Khi nhìn sang nửa còn lại của chiếc giường rộng thì ai nấy phải giật mình và toát mồ hôi hột
Được chồng thấu hiểu, chăm sóc có lẽ là niềm hạnh phúc của bất kỳ bà mẹ nào, đặc biệt là những bà mẹ chọn ở nhà chăm sóc con hoàn toàn để chồng an tâm làm việc. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip về ông chồng quốc dân, vô cùng tâm lý. Trong đoạn clip, ông chồng chăm sóc đấm bóp vợ trước khi đi ngủ. Mẹ nào mà thấy cảnh này cũng tự cho rằng chị vợ kia thật tốt phúc.
Bởi lẽ khi yêu thì người phụ nữ luôn được chiều chuộng, nhưng khi đã kết hôn sinh con thì tình cảm và sự quan tâm của người chồng dành cho vợ cũng ít đi. Cảnh chồng tối tối massage cho vợ dường như chỉ có trong … cổ tích. Thế nên dễ hiểu vì sao mà chị vợ này lại được các mẹ khen tốt số.
Vậy nhưng khi nhìn qua chiếc giường ngủ rộng bên cạnh, mẹ nào cũng giật mình thon thót bởi trên đó là 3 em bé đang nằm ngủ ngon lành. Thì ra cặp đôi này có với nhau 1 cặp sinh 3, và người vợ sau khi sinh con đã từ bỏ công việc, cũng không thuê người giúp việc, để toàn tâm toàn ý trở thành bà nội trợ ở nhà chăm sóc con.
1 mẹ chăm 1 con đã vô cùng mệt mỏi, đây chị vợ này ngày nào cũng “chiến” với 3 em bé. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao ông bố sau 1 ngày làm việc mệt mỏi lại tình nguyện chăm sóc đấm bóp vợ trước khi đi ngủ, bởi anh hiểu những vất vả nhọc nhằn mà vợ đã trải qua trong 1 ngày dài. Nhìn cảnh này cư dân mạng lắc đầu le lưỡi, và thấy thương cho người mẹ trẻ nhiều hơn.
Mỗi người mẹ làm nội trợ ở nhà trọn thời gian cần rất nhiều dũng khí, họ phải từ bỏ sự nghiệp mình yêu thích, từ bỏ bạn bè và ở nhà hàng ngày, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Họ phải chịu đựng những lời bàn tán về chồng, nếu chồng thờ ơ với gia đình thì tâm lý của họ sẽ ngày một sa sút.
Nếu họ đi làm, họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu chọn làm người mẹ toàn thời gian, rất có thể họ không nghỉ ngơi trong 24 giờ, nhất là khi con còn rất nhỏ.
Những người vợ toàn thời gian đó đã hình thành thói quen đặt đồng hồ báo thức, và cuối cùng thức dậy một cách tự nhiên; họ biết khi nào nên cho con ăn, khi nào thay tã, khi nào nấu ăn và khi nào làm công việc nhà.
Họ giống như siêu nhân, họ không biết mệt mỏi, nhưng thực tế, họ không phải siêu nhân, và họ cũng rất mong manh.
Nếu chồng sẵn sàng chủ động ôm con, chăm con sau khi đi làm về, chồng sẵn sàng đi làm về nấu nướng, làm việc nhà, chia sẻ áp lực của vợ, chăm sóc hỏi han vợ thì người vợ hẳn sẽ có động lực để thoát khỏi những dằn vặt hàng ngày.
Nếu những người vợ toàn thời gian không thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của chồng trong cuộc sống, họ sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm “tự chối bỏ bản thân”.
Họ sẽ sợ hãi thế giới bên ngoài, ngại kết giao với những người khác, cho đến khi họ mất hết bạn bè.
Khi muốn ra ngoài làm việc, họ nhận thấy mình khó có thể tái đầu tư cho sự nghiệp của mình.
Khi nhìn mình trong gương, họ cảm thấy vô cùng tự ti, trước khi kết hôn lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, năng động, lý tưởng, nhưng sau khi trở thành một người vợ viên mãn, dáng người xuống sắc, khuôn mặt nhăn nheo, già đi. Thật xấu xí, lại phải lo bị chồng bỏ.
Nếu người chồng có thể cảm thông, quan tâm đến vợ hơn, dành tình cảm và trách nhiệm hơn cho họ, hay đơn giản chỉ là việc chồng chăm sóc mát xa cho vợ trước khi đi ngủ, thì người vợ, người mẹ có thể an tâm chăm sóc con
Hy vọng, mỗi người mẹ có thể sống như những gì mình muốn.
Bài và ảnh tổng hợp từ Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1