Bố mẹ em chỉ sinh được 2 cô con gái nên ông bà thương lắm, lúc nào cũng bảo:

“Sau bố chỉ mong các con lấy được người chồng tử tế, chẳng cần giàu có chỉ cần người ta trọng tình cảm, biết thương vợ thương con là bố mẹ mừng rồi”.

Tốt nghiệp đại học đi làm được vài tháng là em dính bầu phải tổ chức cưới luôn. Vợ chồng bằng tuổi nhau, vừa ra trường, lương lậu thấp lại phải đi thuê nhà, bố mẹ em thương toàn cho thêm tiền với mua thực phẩm để con gái mang về ăn dần.

Ông bà cũng chẳng giàu có gì đâu, công nhân nghỉ hưu lương cả hai cộng lại được chục triệu còn nuôi 1 đứa ăn học. Để có thêm thu nhập mẹ nhận làm giúp việc theo giờ kiếm thêm vài triệu nữa. Nói chung ông bà đắm đuối vì các con lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chồng em thì nhác việc, tiền bạc toàn ỉ lại cho vợ với bố mẹ vợ lo. Anh ấy đi làm công ty nào cũng chỉ được có vài ngày là kêu chán rồi bỏ. Bản thân em thì bầu bí nên gánh nặng tài chính lại đổ cả lên vai nhà ngoại. Nhiều khi thương ông bà, em bảo:

“Anh phải chịu khó làm ăn đi đừng có dựa dẫm bố mẹ mãi như thế. Ông bà già rồi mình không biếu được gì mà suốt ngày ngửa tay xin, em áy náy lắm”.

Nhưng chồng em bảo:

“Mình là con, xin bố mẹ là thường. Ông bà lo cho con cái càng là lẽ đương nhiên”.

Đúng thời điểm em ở cữ được thì chồng phát hiện bị suy thận độ 4 phải liên tục vào viện lọc máu. Gia đình nhà anh ấy khá hoàn cảnh, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa chẳng quan tâm sống chết của con trai nên chỉ có nhà em chăm sóc. Em thương chồng cứ khóc lên khóc xuống bảo bố mẹ phải nghĩ cách cứu con rể không thì con không sống nổi.

Thương con rể, xót con gái, bố mẹ em dốc hết sổ tiết kiệm chạy chữa cho anh ấy. Khi bệnh viện báo có người hiến tạng, ông bà quyết định bán nhà để làm phẫu thuật ghép thận cho anh. Tổng chi phí tất cả hết mấy trăm triệu, chưa tính tới 1 năm sau đó thuốc men, bồi bổ cho anh lấy lại sức. Bản thân từ có nhà phải đi thuê trọ nhưng bố mẹ bảo:

“Miễn cứu được người là bố mẹ mừng. Còn người là còn của”.

Được bố mẹ vợ chăm bẵm cho, chồng em hồi phục nhanh lắm. Hơn năm sau thì anh khỏe lại bình thường và bắt đầu đi làm. Cứ nghĩ như thế là nhà em đã thoát được đại nạn, ai ngờ cách đây hơn tháng em bất ngờ phát hiện chồng cặp bồ với sếp nữ già góa chồng. Bị vợ trách bội bạc thì anh thẳng thừng bảo:

“Có trách thì trách cô quá nghèo. Ở với cô, tôi sẽ không bao giờ có tương lai”.

Anh ta phủ nhận tất cả công sức tiền của nhà vợ lo cho mình. Thậm chí giờ còn đòi ly hôn để lấy sếp già góa chồng kia mong đổi đời. Em nghĩ mà cay đắng phận mình, xót bố mẹ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com