Những hình ảnh về khoảnh khắc chia tay của cặp vợ chồng già đã khiến nhiều người không nén nổi nước mắt.
Hiện nay em thấy khá nhiều người vẫn còn tranh cãi chuyện bố mẹ già nên ở cùng con hay đến ở viện dưỡng lão. Quan điểm cá nhân em thì thấy cái này cũng tùy người, tùy hoàn cảnh gia đình nữa. Nếu bố mẹ thực sự không muốn quá dựa dẫm vào con, thích có những người cùng tuổi để hàn huyên mỗi ngày, sẵn sàng vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già thì hoàn toàn có thể vào đó để được chăm sóc tốt hơn. Thế nhưng khi con cái thực sự hiếu thảo, muốn ở bên phụng dưỡng bố mẹ bố mẹ cũng thích gia đình sum vầy thì ở chung với con lại vui quá rồi.
Nói chung cái nào cũng hợp lý, tùy vào hoàn cảnh gia đình của mỗi người mà thôi. Tuy nhiên, theo em thì người già dù ở với con hay ở viện dưỡng lão thì vẫn nên tích lũy những khoản phòng thân để có thể sống thảnh thơi khoảng thời gian cuối đời. Khi có tiền thì mọi chuyện sẽ được xử lý dễ dàng, ổn thỏa hơn rất nhiều. Gần đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng già đến cuối đời vẫn phải nói lời chia tay, mỗi người theo một con để được phụng dưỡng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Hình ảnh cặp vợ chồng già bịn rịn chia tay nhau tại Tín Dương, Hà Nam đã khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt và tranh luận dữ dội suốt mấy ngày qua. Được biết, vợ chồng họ có 2 cậu con trai đều đã lập gia đình riêng, có công việc ổn định và sống ở 2 thành phố cách xa nhau, mỗi lần đi cũng phải mất cả mười mấy tiếng đồng hồ. Khi còn trẻ cặp vợ chồng này đã lao động rất cật lực để lo cho các con, tất cả mọi thứ họ có đều dành cho con hết nên khi về già, cả hai đều không có chút tài khoản nào phòng thân. Mấy năm nay sức khỏe yếu cần có người kề cận chăm sóc, do đó, các con trai đương nhiên phải tìm cách phụng dưỡng bố mẹ già của mình.
Vì điều kiện cũng không mấy khá giả, một mình không đủ sức lo cho cả hai người, anh em họ đã bàn bạc với nhau và đi đến quyết định chia trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ cùng nhau. Người bố sẽ đến sống chung với gia đình con cả, người mẹ thì do cậu em nhận trách nhiệm phụng dưỡng. Thế mới có cảnh hai ông bà lão dù vẫn còn hết mực yêu thương nhau vẫn phải ôm hôn bịn rịn nói lời tạm biệt.
Ông lão có thói quen pha sữa cho vợ, nên đến ngày chia xa, ông đã mang theo một hộp sữa và dặn dò vợ dù ông không ở bên cạnh cũng phải nhớ uống sữa mỗi ngày. Những lời nói của chồng khiến bà lão không cầm được nước mắt, nghẹn ngào bật khóc gục đầu vào vai chồng. Vì cả hai đều đã già, sức khỏe yếu, khoảng cách 2 nhà lại xa sẽ rất khó di chuyển và tốn kém nên họ cũng không biết khi nào mới được gặp lại, mà cũng có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Ở độ tuổi gần đất xa trời vẫn phải nói lời tạm biệt bạn đời, hoàn cảnh của cặp vợ chồng già khiến cư dân mạng phải cảm động rơi nước mắt. Cùng nhau nuôi nấng 2 con trai, trải qua biết bao nhiêu ngọt bùi gian khổ, thế mà cuối đời lại phải sống xa nhau.
Ngoài những ý kiến xót xa cho cặp vợ chồng già, cư dân mạng cũng bùng nổ nhiều cuộc tranh luận xoay quanh câu chuyện này. Một số ý kiến cho rằng, con cái phụng dưỡng cha mẹ là điều nên làm, nhưng cách phụng dưỡng của 2 người con này quả là sai lầm. Cha mẹ sống bên nhau từng ấy thời gian, không chỉ có chữ tình mà còn có chữ nghĩa, gắn bó sâu đậm, tách họ ra như vậy sẽ khiến tinh thần của họ bị tổn thương sâu sắc. Trong khi đó, nhiều người lại bày tỏ mỗi gia đình có một nỗi khổ riêng, đừng nên phán xét ai khi chúng ta chưa ở trong hoàn cảnh của họ, miễn sao họ không bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ là đã tốt rồi. Hiện câu chuyện vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo cùng nhiều ý kiến chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1