Có lẽ điều hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là được cùng bố và mẹ đi siêu thị, ở đó có đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống mát lạnh.
Đố mẹ nào lỡ bảo đi siêu thị mà thoát được con ý. Bởi vậy mới có cái tình cảnh tréo ngoe là mẹ đi xuống siêu thị định mua bó rau nhỏ, con đi theo là tốn cả trăm ngàn tiền bánh, tiền kẹo, tiền bim bim… Nhiều khi chẳng những trẻ nhỏ thích siêu thị, tạp hóa mà người lớn cũng “đắm đuối” mê mẩn, chẳng hạn như câu chuyện bố đi đón con nửa tiếng chưa thấy về được một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội mới đây
Người ta nói rằng đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Cách đây 3 hôm, một người mẹ đã bắt gặp khoảnh khắc kỳ lạ của chồng mình, khiến cơn giận và nỗi lo lắng đang cuồn cuộn bỗng dưng… xẹp xuống. Chẳng là bố đi đón con gái đi học về nhưng người mẹ ở nhà đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy hai cha con về. Trong lòng nóng như lửa đốt vì không biết có chuyện gì xảy ra không. Do trường gần nhà nên bố đi bộ đón con, cũng chẳng thèm đem theo điện thoại làm gì.
Hơn nửa tiếng trôi qua không thấy hai người về, lúc này mẹ càng lo lắng hơn. Đột nhiên mẹ nghĩ ra điều gì đó liền chạy ra ban công mở cửa sổ ra xem, hai cha con đang ở siêu thị nhỏ dưới lầu, đúng như mẹ đoán.
Trong video, bé gái mặc áo khoác đỏ, xinh xắn như một chiếc bánh bao nhỏ, đứng ở cửa siêu thị, nắm tay bố một cách âu yếm, không cho bố rời đi. Ông bố không thể chịu đựng được màn ăn vạ của con gái, vì vậy phải buông tay và lật ngược cả hai túi quần, cho thấy rằng không có tiền trong túi, cũng chẳng có điện thoại mang theo.
Cô con gái rất thông minh, chỉ vào túi sau của quần mà bố chưa trưng ra. Lập tức bố lộn túi sau ra ngoài nhưng vẫn không có gì. Cô con gái đứng đó, đút hai tay vào túi đầy thất vọng và ngước nhìn bố. Sau khi xác nhận rằng bố thực sự không có tiền, bé gái lấy trong túi ra …. một tờ giấy bạc.
Đúng lúc này, mẹ hét lên: “Còn không chịu lên nhà à hai bố con!”. Hai người nhìn nhau thấy bị mẹ “tóm”, con gái liền đút tiền vào túi mình, không ăn vạ nữa mà tiu nghỉu đi thep bố. Người mẹ cho biết thường là mẹ đón con vì tiện đường hơn, nhưng chỉ cần bố đón con gái thì cảnh này thế nào cũng diễn ra, hèn gì bố đi đón con lâu lắc chưa thấy về là vậy. Nếu mẹ mà không lên tiếng sớm thì thể nào cả hai bố con cũng sa đà ở siêu thị, về nhà chẳng cơm nước gì luôn.
Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với ông bố và cô con gái sau khi xem đoạn video. Các mẹ đều đồng tình với nhau rằng, các ông bố sẽ không bao giờ từ chối điều gì từ con gái, họ chia sẻ:
“Trước khi có con bố bao giờ cũng xúng xính tiền, có con xong bao nhiêu cũng bị lột sạch. Thôi kệ, thà để con gái ăn hết còn hơn cho mấy quán bia ăn”
“Chồng tôi và con gái đi mua gà rán, mỳ Ý vì mẹ thèm. Vô lốt-te thấy khuyến mãi phần ăn gì đó được tặng con búp bê Mim. Con gái cứ một hai đòi, biết tỏng nó mua để được con búp bê chứ đồ ăn làm sao ăn hết. Bố nó cứ đứng bảo bô không có tiền, nó thì ôm chân bố nó. Một lát có một vị khách tiến tới bảo để họ mua cho 1 phần, trong lúc bố con nhà nó chưa kịp hiểu gì thì vị khách kia đã đến lấy phần mình đặt mang về, sau đó trả tiền set ăn tặng búp bê cho người bán rồi bảo đưa cho bố con nhà kia. Chồng tôi về còn bảo anh ta đi như một cơn lốc, vì sợ không nhận hay sao á. Con gái tôi thật lợi hại, chẳng những bố nó bị bào mà bố người ta cũng bị nó bào”
“Con gái tôi 3 tuổi, bố nó đón con đi học mẫu giáo về, đi qua siêu thị mua bao thuốc, nó lấy một cây kẹo mút lạ mắt, cầm tay bảo mua cho con. Bố nó nói rằng bố không có tiền, nó còn biết nói bố là người lớn chẳng lẽ không có được 2 nghìn, bố hút thuốc bao tiền kia kìa. Bố nó bảo thấy mọi người trong siêu thị nhìn quá nên phải mua cho nó”
Rõ ràng là khi có con thì tiền bạc cứ đội nón ra đi, nếu không ai hiểu lý do vì sao thì cứ xem đoạn clip bố đi đón con nửa tiếng không về sẽ rõ nhé. Thế nên mua nhà trước khi có con thì tránh đường lớn có nhiều siêu thị, cửa hàng đồ chơi là vậy đấy các mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1