Tết nhất đi chợ, đi siêu thị là phải cẩn thận các bố các mẹ ơi, đông người chen chúc, quay đi quay lại là lạc mất con ngay.

Nhiều lúc đi siêu thị nghe gọi tên trẻ lạc mà thấy bó tay luôn các mẹ ơi. Không biết mải mê xem đồ kiểu gì mà đến con cũng bị lạc. Trong khi ra chỗ đông người, nắm tay con kè kè còn lo lỡ con vuột ra đi mất, chứ đừng nói thả con tự đi.

Có những người mẹ không biết quá vô tư hay ỷ y sao á, mẹ đi đằng trước, để con lon ton theo sau. Đến lúc quay lại không thấy con đâu thì hồn vía lên mây, chạy loạn đi tìm.

Và không phải lúc nào cũng đủ may mắn để tìm lại được con. Lỡ có người xấu dụ dỗ con đi mất, lúc đó chắc hối hận cả đời. Mới đây trang mạng xứ Trung cũng có đưa tin bố đi chợ để lạc con. Kết quả bố bật khóc nức nở vì một phen đứng tim. Thiệt hết nói nổi.

Lạc con giữa chợ

Câu nói “đem con bỏ chợ” là có thật nha mọi người. Một ông bố bất cẩn đi chợ để lạc con khiến cả khu chợ một phen nhao nhao. Sự việc xảy ra khi một ông bố dắt con trai đi mua sắm, chỉ một phút quay đi thì nhìn lại không thấy con đâu.

Đang lúc nhộn nhịp thì các chủ sạp lẫn khách đi chợ thấy một người đàn ông mặc áo phông xanh chạy nhanh qua đám đông. Anh liên tục hỏi mọi người có nhìn thấy một bé trai đi lạc không.

hình ảnh

Bố bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai bị lạc. Ảnh: DDN

Con trai anh khoảng 5 tuổi, mặc áo màu đỏ sát nách. Anh nói với mọi người anh bị lạc con rồi. Mọi người xung quanh nghe nói thì lập tức tìm giúp anh. May mắn là có người tốt bụng đã tìm ra đứa bé.

Con anh đang ở trước một sạp quần áo. Khi thấy con, anh lập tức bế con lên, ôm chặt con như thể sợ buông tay ra sẽ bị mất con lần nữa. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đã ôm con khóc giữa chợ như một đứa trẻ.

Có lẽ lúc nãy lạc con anh quá sợ, giờ tìm thấy, mọi lo lắng được trút bỏ nên anh khóc không ngừng. Chỉ chút nữa thôi là anh hối hận cả đời, nếu không gặp lại được con nữa.

Chuyện lạc con thế này không hiếm nhưng không phải lúc nào cũng có sự may mắn với những đứa trẻ. Đi sắm Tết, đi chơi Tết, người đông, chen chúc, bố mẹ lại mải lo xem hàng, trả giá, rất dễ quên con và lạc con.

Những nguyên nhân khiến trẻ lạc bố mẹ

1. Sự bất cẩn của phụ huynh

Khi đưa con đi mua sắm hoặc dạo chơi, bố mẹ đôi khi bị hấp dẫn bởi những điều xung quanh mà vô tình quên con. Chỉ một phút không để mắt của bố mẹ, trẻ nhỏ khuất tầm nhìn có thể đi lạc hoặc bị người khác dẫn đi.

2. Những điều mới mẻ có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của trẻ

Bởi vì tính tò mò của trẻ rất mạnh, trẻ có thể vuột khỏi tay bố mẹ để chạy đi xem cái gì đó thú vị. Nếu bố mẹ không nắm tay con hay để ý con, trẻ sẽ dễ rời xa vòng tay bố mẹ và lạc mất.

3. Đám đông đông đúc, con bị chen lạc hoặc gặp kẻ xấu

Chỗ đông người rất dễ xuất hiện kẻ xấu, dụ trẻ em đi mất. Hoặc trong lúc đi vào đám đông, bị chen lấn khiến con vuột khỏi tay bố mẹ.

hình ảnh

Rất may là đứa trẻ được trở về với vòng tay bố, "đem con bỏ chợ" là có thật. Ảnh: DDN

Sau khi lạc mất con, bố mẹ rất sốt ruột, một số mẹ hoặc người nhà có thể bị ngất do bị kích thích, xúc động nhất thời. Nên nhớ lúc này phải bình tĩnh, không nên quá kích động, nếu không sẽ gây hoang mang và ảnh hưởng đến việc tìm kiếm con.

Xử lý khi con bị lạc

1. Ngay lập tức tìm kiếm trẻ em ngay khu vực bị lạc, đặc biệt là ở những nơi dễ thu hút sự chú ý của trẻ em, chẳng hạn như khu đồ chơi, trò chơi. Hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ.

2. Nên gọi cho người ở nhà xem con về chưa và gọi cho mọi người đi chung xem con có đang đi cùng ai không (trường hợp có tách ra).

3. Nên báo cảnh sát ngay lập tức và nhờ sự hỗ trợ, miêu tả chính xác đặc điểm của con như quần áo, tóc, giới tính, độ tuổi...

4. Phát loa gọi tên con nếu ở đó có trạm kiểm soát, ví dụ như quầy thông báo ở siêu thị.

Chuyện để con lạc thì không bố mẹ nào muốn xảy ra. Vì vậy, đến nơi đông người cần cẩn thận, giữ con trong tầm tay và tầm nhìn. Dạy con nếu đi lạc cần tìm đến bảo vệ, cảnh sát để được giữ an toàn và tìm bố mẹ.

Với lại hiện Cô Vi vẫn còn nhan nhản, tốt nhất, bố mẹ hạn chế đưa con đến chỗ đông người. Vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho con, vừa không lo con bị lạc.

Thông tin tham khảo DDN