Ít nhất có ba người lớn khác có mặt trong nhà, duy nhất người mẹ một tay ẵm con sơ sinh, tay còn lại kéo con gái lớn ra khỏi chỗ hiểm nguy

Nhắc đến các loài động vật có nọc độc không thể không nhắc đến loài rắn. Chúng là một loài bọ sát cực kì nguy hiểm và có hại cho con người cũng như các loài động vật khác. Có nhiều đồn thổi cho rằng bé Na – tên cư dân mạng thường gọi rắn trại đi -  thích mùi sữa mẹ nên gia đình nào có trẻ nhỏ thường dễ xuất hiện rắn. Nhiều người đồn đoán rắn thích mùi sữa mẹ bò vào nhà hay mùi sữa nên chúng thường mon men đến gần các bé sơ sinh. Vậy thực hư chuyện này có đúng hay không. Có một điều là những trường hợp rắn bò vào nhà thường là có bà đẻ hoặc trẻ con. Chia sẻ với các mẹ một đoạn clip gần đây, xem tới đâu là ớn hồn tới đó luôn các mẹ.

Một con rắn đã trườn vào nhà của một gia đình trong khi một em bé đang nằm trên sàn nhà, nhưng không ai nhìn thấy. Trong đoạn camera giám sát có thể thấy rằng cả nhà đang quân quần chuẩn bị dùng bữa. Nhà có hai em bé, một em bé sơ sinh nằm ngửa trên sàn nhà tự chơi, một bé lớn hơn thì say sưa cầm điện thoại, ngồi không xa em mình. Quang cảnh trong nhà giống như nhiều gia đình có em bé khác, đó là vật dụng trẻ sơ sinh để khắp mọi nơi. Cũng khó trách bởi nhà có trẻ sơ sinh thì khó mà gọn gàng ngăn nắp.

hình ảnh

Camera quan sát gây sốc cho thấy phía góc bên phải màn hình có một “bé” rắn đang bò ngang qua tấm chiếu. Điều nguy hiểm nhất là nó cách em bé sơ sinh đang nằm trên sàn không xa. “Bé Na” cứ lừng lững bò tới mà không ai hay biết, sự việc được gia đình cho hay là mới xảy ra cách đây không lâu. Hai người lớn đang ngồi chuẩn bị ăn cũng không phát hiện ra điều gì.

hình ảnh

Chỉ khi con rắn đã bò vào tấm chiếu thì một người ngồi đối diện mới hốt hoảng la lên có rắn bò vào nhà. Ai nấy đều hốt hoảng bật dậy, trừ hai em bé, một vẫn chưa đủ nhận thức, một vẫn còn lơ ngơ có lẽ chưa thấy “bé Na” bao giờ nên không hiểu sao mọi người hốt hoảng như vậy.

hình ảnh

Người mẹ phản ứng nhanh như chớp, đầu tiên là nhào tới đứa con sơ sinh đang nằm dưới đất và ẵm bé lên. Những người đàn ông trong nhà nghe tiếng động ầm ĩ thì hối hả chạy vào. Trong lúc đó, không ai để ý rằng bé gái lớn vẫn đang ngơ ngác đứng ngay tấm chiếu mà con rắn đang trườn đến. Người mẹ dù một tay đang bế đứa con sơ sinh vẫn phản ứng cực nhanh, khi thấy “bé Na” bò đến gần đứa con lớn đã dùng bàn tay còn lại nhấc bổng con lên đẩy ra phía sau lưng để ngăn bé gặp nguy hiểm.

hình ảnh

Người mẹ, cũng chính là người chia sẻ đoạn clip trên cho hay: “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nó rất đáng sợ nhưng may mắn thay nó không làm ai bị thương.”. Chị nói không ai biết đó là loại rắn gì và khi nhộn nhạo một hồi thì con rắn đã biến mất. Dù sao thì khăn sữa và đồ em bé cũng để khắp nhà nên qua sự việc lần này, dù chẳng biết có phải bé Na thích sữa mẹ hay không thì chị vẫn quyết định là sắp xếp nhà cửa gọn gàng hơn.

hình ảnh

Sau khi xem đoạn clip thì nhiều mẹ đã chia sẻ về những trường hợp tương tự của chính mình, và đồn đoán rắn hay vào nhà có em bé có lẽ không phải là không có căn cứ:

“Nhà có cô em gái lên chơi. Ở tầm vài hôm rồi nó đánh hơi thế nào vào tận phòng. Em gái đang cho cháu ti mẹ thì thấy nó trước mặt. Có khăn em gái mình hay lau sữa mà bé ngủ nên chưa kịp giặt cất thì đã thấy nó quấn vào đó rồi. Đọc qua nhiều vụ rồi mà em nghĩ chưa tin là rắn thích sữa mẹ thật. Giờ thì tin thật rồi.”

“Chẳng biết rắn thích mùi sữa có thật hay không nhưng để an toàn nhất thì gia đình mình luôn thận trọng dọn dẹp vệ sinh phòng, nhất là khăn sữa của con, cũng như tuyệt đối không để vương sữa ra nhà vì sợ rắn vào tiếp. Đồng thời, trước khi đi ngủ, chồng mình luôn kiểm tra đi kiểm tra lại giường chiếu, chăn màn, chứ không dám chủ quan"

hình ảnh

“Mấy mẹ cho con bú thì cẩn thận nhé. Đừng hất đổ sữa thừa lung tung và khăn lau sữa cũng giặt vệ sinh cẩn thận nhé.”

“Hôm rồi mình về nhà chồng ở cữ, sữa về nhiều mà con bú ít, chỉ lo ngủ, sợ hành sốt nên mình vắt ra rồi tiện tay đổ đầu hè. Chẳng ngờ mẹ thấy la quá trời, nói lần sau cũng đổ lung tung không hay, coi chừng nó nghe mùi bò vào. Giờ mới biết luôn đó”

“Hôm trước, cây chổi để ngoài vườn, lúc cầm lên định quét dọn ở sân thì thấy con rắn nằm cuộn khoanh ở đó, may mà nó không cắn hay bò vào cửa nhà cắn người rồi”

hình ảnh

Em đọc trên Vietnamnet thì về việc rắn thích sữa mẹ thì tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định, thông tin này không chính xác. Bởi vì khướu giác của rắn không phát triển, không ngửi được mùi, mắt cũng kém phát triển. Rắn thường hoạt động vào ban đêm, riêng cạp nong, cạp nia sống gần dân, thích bụi rậm nên rất dễ chui vào các gia đình.

hình ảnh

Do rắn không ngửi được mùi nên tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường khẳng định, tất cả những phương pháp lan truyền như trồng sả, trồng củ kiệu, cây lan tỏi... để đuổi rắn là vô tác dụng. Thay vào đó, người dân cần phát quang bụi rậm quanh nhà, làm lưới ngăn, khi ra ngoài cần có đèn chiếu sáng, tránh bụi rậm, trước khi ngủ cần soi gầm giường, không ngủ trên nền nhà và cần ngủ mắc màn.

hình ảnh

Eo ôi gần Tết đến nơi rồi, các mẹ nhớ dọn dẹp, phát quang nhà cửa nhé. Em thì em chả tin rắn thích sữa mẹ đâu, còn các mẹ thì nghĩ sao né?