Tình cảm của bé gái dành cho bố mình khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Chẳng biết tại sao mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, cứ nghĩ con gái ra đời sẽ có đứa đứng về phía mẹ, ai mà ngờ nó lại chỉ chăm chăm theo bố, thế thì hỏi các mẹ có tức không cơ chứ. Người ta hay nói con gái và bố có thần giao cách cảm nên lúc nào cũng bám dính lấy nhau, nghe thì có vẻ “tâm linh” nhưng thực sự em thấy cái này đúng các mẹ nha. Con gái em ngay từ nhỏ đã cực kỳ theo bố, nhiều lúc tủi thân mà nhiều lúc nghĩ cũng khỏe vì hễ cứ thấy bố là nó đeo, mình lại được rảnh tay các mẹ ạ haha. Vừa rồi em cũng xem được đoạn video quay lại cảnh bé gái chăm sóc bố tận tình sau khi thấy bố đi uống rượu về bị say, còn nhỏ mà đã ấm áp đảm đang ghê luôn vậy đó, ông bố này đúng là có phước khi có cô gái dễ thương đến như vậy.
Cuối năm có nhiều buổi tiệc tùng liên hoan và ông bố này cũng không ngoại lệ. Được biết hôm đó, anh phải tham gia một bữa tiệc với công ty về rất khuya, khi về nhà mọi người đều đã đi ngủ cả. Ông bố vì mệt mỏi nên đã ngồi xuống ghế sofa trước phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Lúc này, bất ngờ là cô con gái nhỏ đang ngủ nghe tiếng động cũng bật dậy và đi ra. Thấy bố có vẻ mệt mỏi, cô công chúa nhỏ hết sức lo lắng. Nhưng không ai nghĩ rằng, ngay sau đó cô bé đã vội chạy vào bếp sau đó bưng ra một thau nước ấm nhỏ, thì ra là muốn để bố ngâm chân cho đỡ mệt và thấy thoải mái hơn.
Bố đang nhắm mắt ngủ bỗng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của con gái đang kéo chân mình đặt vào thau nước mới giật mình. Lúc này, anh mới bất ngờ hỏi con đang làm gì vậy, sao giờ này còn chưa đi ngủ. Đáp lại lời bố, cô bé thủ thỉ nhỏ nhẹ rằng: “Lúc trước, mỗi lần con mệt và khó ngủ mẹ sẽ đều cho con ngâm chân bằng nước ấm, làm thế chỉ một lúc sẽ dễ chịu ngay. Mẹ đi làm mệt ngủ say mất rồi nên con lấy nước cho bố thử nhé”. Thì ra cô công chúa sợ bố mệt mỏi nên đã tự tay chuẩn bị nước ấm cho bố ngâm chân, sau đó còn dùng bàn tay nhỏ bé của mình bóp chân cho bố. Ông bố khi thấy con gái mình quá đáng yêu lại hiếu thảo như thế thì tỉnh cả rượu và vô cùng xúc động, nước mắt không ngừng rơi xuống liên tục.
Theo dõi bài viết này, nhiều người phải xuýt xoa khi bé gái cùng bố đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và ấm áp:
- Em bé dễ thương thật, còn nhỏ mà đã biết chăm sóc cho gia đình
- Con gái thân với bố hơn hình như rất đúng nha các mẹ, hai đứa nhà em cũng thế toàn theo bố thôi
- Đáng yêu chưa, con gái đang ngủ mà nghe bố về cũng đích thân chạy ra săn sóc bố
- Bé gái ấm áp tình cảm quá, có con gái thích thật sự hihi
Ai cũng muốn con cái của mình phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nhưng nhiều cha mẹ không biết rằng, sự ngoan ngoãn, hiếu thảo của con trẻ không tự dưng mà có, mà đó là cả một quá trình. Sự dạy dỗ của bố mẹ, môi trường sống của gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như sự phát triển của trẻ. Để con trở thành một đứa trẻ hiếu thảo, điều tiên quyết bố mẹ nên làm đó chính là cho con sống trong một môi trường thật sự hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Tiếp đến, hãy làm gương cho trẻ, cách bố mẹ đối xử với ông bà nội ngoại chính là bài học thiết thực nhất cho trẻ hiểu được thế nào là lòng hiếu thảo. Đối xử với con và tất cả mọi người bằng tất cả tình yêu thương, mai này trẻ lớn lên cũng sẽ trở thành một con người nhân ái.
Nguồn: Sohu

