Xin lỗi con, lần đầu làm bố mẹ, lần đầu nuôi một đứa trẻ, khó tránh khỏi những điều thiếu sót và nuối tiếc.

Cuộc đời khó tránh khỏi những điều hối tiếc, cả việc nuôi con cũng vậy. Đôi khi ta tự trách vì không cho con đủ đầy như con nhà người ta. Có lúc mẹ day dứt vì đã lỡ mắng con nặng lời, mẹ nẹt roi con mà tim mẹ cũng xót lắm.

Biết làm sao khi bố mẹ cũng là những người bình thường, khó tránh khỏi những sai lầm, trót lỡ. Dưới đây là 4 điều nuối tiếc của bố mẹ khi nuôi dạy con. Ước gì bố mẹ biết sớm hơn, con đã không phải chịu những thiệt thòi.

Hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ

Nuối tiếc khi nuôi dạy con là không đủ mạnh mẽ, không đủ chính kiến để chọn điều tốt nhất cho con. Một người mẹ kể chuyện khiến chị ân hận, lúc đó con chị mới sinh được 20 ngày.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: twgreatdaily

Nhìn con có triệu chứng không ổn, chị đòi đưa con đi bệnh viện. Nhưng mẹ chồng một mực ngăn cản, bảo hiện tượng bình thường. 9 ngày sau đó, đứa bé không thể cứu, đưa đến bệnh viện thì con đã ra đi mãi mãi.

Giá như lúc đó chị mạnh mẽ hơn, nhất quyết đưa con đi viện sớm, có lẽ con vẫn còn trên đời. Là một người mẹ, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải bảo vệ được con mình.

Nhiều người mẹ lần đầu sinh con, lại gặp ông bà khó tính, gắt gao, không dám cãi lời ông bà. Mặc cho ông bà cạo tóc con sớm, vò lông măng khiến con đau co rút người. Mẹ xót mà không dám lên tiếng. Đến lúc con đau, con khóc thì hối hận cũng đã muộn.

Hối tiếc vì đã không tiết kiệm thêm tiền trước khi sinh con

Không ai có thể nói trước được chi phí để nuôi một đứa con, mỗi gia đình có một phương pháp nuôi con nhỏ khác nhau và chi phí cũng khác nhau. Một người mẹ cho biết, trước khi sinh, chị không có ý nghĩ tiết kiệm tiền.

Sau khi sinh con, chị nhận ra rằng việc gì cũng cần đến tiền, rất nhiều tiền. “Tôi hối hận vì đã không tiết kiệm thêm tiền trước khi sinh con”, chị trải lòng sau khoảng thời gian chật vật, thiếu thốn.

Chị khuyên mọi người hãy luôn để dành một khoản tiền khẩn cấp khi chuẩn bị sinh con. Đừng như chị, lúc đi sinh phải phẫu thuật bất ngờ, chồng chạy mượn hết dòng họ mới đủ tiền nộp viện phí.

Hối hận vì đã mất bình tĩnh khi dạy con

Bình thường cứ nghĩ sẽ làm mẹ hiền nhưng tức giận lên thì mắng con xối xả. Có khi nẹt roi con một trận, xong lại xót, lại hối hận, tự trách. Đây có lẽ là điều nuối tiếc mà bất kỳ bố mẹ nào cũng gặp phải.

Lúc giận thì mắng con, sau thì ân hận vì sao lại nói với con như vậy, con còn nhỏ chưa hiểu, đã không dạy còn mắng con. Tự trách rồi lại tức giận, rồi lại tự trách. Vòng lặp trôi từ năm này qua tháng nọ, bất chợt con lớn lúc nào không hay.

Mất bình tĩnh là điều không nên, bố mẹ sau khi mất bình tĩnh với con thì nhớ xin lỗi con. Vì sao ư, vì những tổn thương trong lòng con sẽ lớn lên theo độ tuổi của con. Nếu bố mẹ không xin lỗi, vết thương đó sẽ ở mãi trong lòng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: qiuyichen

Hối tiếc vì không đọc sách cho con sớm hơn

Vì nhiều lý do, nhiều bố mẹ không đọc sách nuôi dạy con cái, ỷ lại vào người già và nghĩ rằng chăm tới đâu biết tới đó. Tuy nhiên, các mẹ từng trải khuyên nên đọc sách nuôi dạy con.

Điều này rất tốt để mẹ chuẩn bị đón con, biết cách xử lý khi con có vấn đề. Còn có những bài học hay về cách tương tác, giáo dục bé sơ sinh. Tốt nhất là cả bố và mẹ cùng đọc. Không đọc là con thiệt thòi vì không nhận được sự giáo dục và chăm sóc tốt nhất.

Nuối tiếc của bố mẹ khi nuôi dạy con kể ra thì nhiều lắm. Tiếc vì không kịp chuẩn bị nhiều tiền hơn trước khi sinh con. Day dứt vì không dành nhiều thời gian cho con. Nuối tiếc vì mắng con nhiều quá.

Lần đầu làm bố mẹ, chưa có kinh nghiệm, nhiều khi thấy áy náy với con nhưng biết làm sao hơn. Thôi thì người đi trước khuyên thật lòng người đi sau, cố gắng làm những điều tốt nhất cho con.

Con cái không ngừng lớn lên thì bố mẹ cũng phải tiếp tục trưởng thành. Khó tránh những điều đáng tiếc nhưng miễn vẫn kịp sửa sai, bù đắp cho con là được.

Thông tin tham khảo DDN