Coi xong vụ án em sắp kể ra dưới đây mà thấy tiếc, giá như người trong cuộc thức tỉnh từ sớm thì sẽ không có cớ sự đau lòng xảy ra.

Theo bài viết em đọc được trên báo Pháp Luật, Trọng Đình, 30 tuổi, vốn là nhân viên của một công ty lương thực. Năm 2000, Đình lấy chồng là Dương Đông rồi sau đó sinh con gái. Khi con gái được 2 tuổi, chồng cô thăng chức lên làm Phó Cục Trưởng, thời điểm này cũng là lúc nơi Đình làm việc kinh doanh thua lỗ nên cô quyết định nghỉ rồi mở tiệm bán quần áo ở khu phố đi bộ sầm uất. Cũng vì chịu khó tìm tòi hướng đi mới mà việc kinh doanh phát triển thuận lợi và cô sớm trở thành bà chủ lớn.

Sự việc xảy ra vào một ngày tháng 3/2009, Đình ăn vội cơm tối rồi cùng cô bạn là Trương Đan đến khu giải trí về đêm ở Thành phố Vĩnh Châu vui chơi. Hôm đó vì trời mưa nên cả 2 khó khăn lắm mới bắt được taxi, nhưng không ngờ có một thanh niên trẻ chạy lại rồi nhanh chóng mở cửa chui vào xe. Lời qua tiếng lại vì ai cũng giành xe, tài xế thấy vậy hỏi điểm đến thì biết ra tất cả đều muốn đến cùng địa điểm, nhờ thế mà không khí bực tức nhanh chóng xua đi.

>>> Chỉ ra 11 dấu hiệu nhận biết kẻ nói dối: Mẹ học chiêu nắm thóp chồng, khỏi đi bắt ghen chi mệt

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Trên xe, trong lúc nói chuyện Đình mới biết chàng thanh niên kia tên là Mạnh Khánh. Tới nơi thì Đình tỏ vẻ muốn mời Khánh ngồi chung nhưng anh này chỉ cười một cách bí hiểm rồi vẫy tay đi vào trong.

Một hồi sau, Đình nghe trên sân khấu có người giới thiệu tên Mạnh Khánh sẽ hát bài của ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Lân từng thể hiện. Được biết, Lân là ca sĩ từng làm việc tại khu giải trí và Đình là một trong số những người hâm mộ Lân.

Trước đó 3 năm, Đình đã đi tàu đến tận Quảng Châu để xem thần tượng biểu diễn mà quên việc đưa con đi nhập học, cũng vì chuyện này mà vợ chồng cô cãi nhau.

Quay trở lại với Mạnh Khánh, ngạc nhiên một điều là giọng của Khánh rất giống Lân nên khiến Đình vô cùng xúc động. Cô gọi nhân viên phục vụ đến rồi viết mẩu giấy đưa lên cho Khánh. Hát xong, Khánh nhận giấy của Đình, cười nói và cảm ơn khán giả ủng hộ. Rồi bài tiếp theo sẽ tặng cho người bạn mới quen khiến Đình nghe đến càng cảm động và muốn khóc.

Kết thúc bài hát, Khánh ôm bó hoa đẹp nhất mà khán giả tặng rồi đến chỗ Đình ngồi và nói mượn bó hoa này để tạ lỗi vì đã giành taxi với cô. Lúc này, Đình đỏ mặt nhận hoa. Tuy tướng mạo của Khánh khác với Lân, nhưng giọng hát lại quá giống khiến Đình bị thu hút. Tiếp đó, cô thăm dò mời Khánh ăn cơm và tất nhiên anh vui vẻ nhận lời.

Qua vài lần gặp gỡ, Đình biết Khánh 26 tuổi và vì cũng hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Lân mà mua nhiều đĩa của ca sĩ này rồi học hát theo. Do có chất giọng thiên bẩm và sự chịu khó mà Khánh nhanh chóng nổi tiếng, được khán giả ví von là “tiểu Đàm Vĩnh Lân”. Do giữa 2 người có điểm chung nên họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Khánh khoe anh được một nhà sản xuất ở Hong Kong ngỏ ý làm bầu show, nên nghe xong Đình càng hâm mộ Khánh hơn. Trong cơn say, Đình nói sẽ hết sức ủng hộ Khánh, nên cần giúp gì cứ nói.

Kể từ hôm đó, cứ vài bữa, Đình lại đến khu giải trí xem Khánh biểu diễn, lúc đi còn mang cả biểu ngữ cổ vũ, chưa hết, cô còn huy động bạn bè và lập thành đội cổ vũ cho Khánh. Chính vì sự nhiệt tình này làm Khánh cảm động. Nên cứ sau mỗi lần diễn xong, Khánh đi ăn đêm, uống trà, tán gẫu với Đình. Vì điều này mà chồng cô chú ý, khuyên cô chấm dứt mối quan hệ, nếu không cũng phải rõ ràng để Khánh đỡ hiểu lầm. 

Khoảng đầu tháng 4/2009, khi Khánh tham gia chương trình bình chọn ca sĩ và đạt giải cao, được nhiều người biết đến, Khánh trở thành đối tượng được săn đón của nhiều chương trình, đơn vị sản xuất. Cứ mỗi lần diễn, Khánh lại tặng Đình vé VIP mời cô đến xem.

Đi cùng Khánh, cô phát hiện anh không còn giống trước đây, vì đến đâu cũng có người xin chữ ký. Công việc trở nên bận rộn nên cô bắt đầu giúp Khánh giải quyết những việc vặt xung quanh show diễn. Vì thấy Đình cũng có đầu óc kinh doanh nên một lần đi ký hợp đồng, Khánh đã trực tiếp mời cô giúp mình đàm phán. Quả nhiên không làm Khánh thất vọng, việc ký hợp đồng suôn sẻ với tiền công cao. Lần đầu thuận lợi nên họ vui mừng dẫn nhau đi ăn uống và cũng đêm đó họ ‘chia vui’ bằng cách qua đêm với nhau. Dù Đình rất cẩn thận nhưng vẫn bị chồng nghi ngờ và phát hiện.

Nhiều lần không khuyên nhủ được vợ, Đông đã tức giận nói với vợ về mối quan hệ không phù hợp đó, Đình nghe xong cảm thấy đau lòng và phản kháng rằng, bất kể Khánh là ai thì cô vẫn cứ thích. Tháng 02/2010, Đông đề nghị ly hôn, cô đồng ý và để con gái lại cho Đông nuôi, còn mình chỉ cần căn nhà và cửa hàng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Biết tin Đình ly hôn, Khánh vui mừng hẹn cô đến nhà hàng ăn uống để chúc mừng vì đã được tự do. Ăn xong, Khánh cầu hôn Đình bằng chiếc nhẫn kim cương. Đình hạnh phúc nhận lời, rồi họ thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng. Ở với nhau được thời gian, cô nhận ra bộ mặt khác của Khánh.

Ban đầu, Đình sắp xếp cho Khánh mỗi đêm thực hiện vài chương trình nên thường đến 3 – 4 giờ sáng mới về đến nhà, vì thế cuộc sống của cô bị đảo lộn, mệt mỏi. Công việc kinh doanh của cô không thể kham nổi nên đành thuê thêm người.

Đến tháng 5/2010, con gái cô bị bệnh cũng là lúc Khánh ký hợp đồng mới, vì vậy mà cô phải vừa chăm con, vừa chỉ đạo từ xa công việc ký hợp đồng. Biết chuyện Khánh tức giận, mắng cô không coi trọng sự nghiệp của anh ta. Nghe xong, Đình cảm thấy tủi thân vô cùng, rồi cô nhận ra bước chân vào với giới nghệ sĩ, cuộc sống của mình ngoài việc đàm phán, ký hợp đồng, biểu diễn thì dường như không có chút gì riêng cho bản thân và chẳng hề có tình cảm.

Vào khoảng đầu tháng 10/2010, Khánh đến tiệm quần áo của Đình bàn chuyện thuê thêm người làm, vừa bước vào cửa thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông (sau biết là bạn thân của cô), thái độ thân mật, vui vẻ, lúc thấy Khánh cô cũng chỉ gật đầu tỏ ý chào rồi tiếp chuyện. Khánh tức giận liền gặng hỏi mối quan hệ, hai bên cự cãi nhau rồi chia tay.

Vì bị mất mặt trước bạn thân, cô về nhà đóng cửa nằm trên giường, bất kể Khánh gọi thế nào. Khánh cay cú đạp cửa vào phòng và tiếp tục đôi co với Đình. Vào một ngày của tháng 3/2011, Đình cùng Khánh đi biểu diễn. Lúc hát xong, bước xuống sân khấu, thấy Đình ngồi nói chuyện với người đàn ông khác, Khánh liền lao đến cảnh cáo không được làm phiền đình. Hai người giằng co gây náo loạn cả khu vực dưới sân khấu. Đình bắt đầu thất vọng về Khánh và nhiều lần tâm sự với bạn bè rằng cô hối hận vì đã ở cùng anh, bởi anh không cho cô cảm giác được an toàn.

Ít lâu sau, cô chuyển đến nhà chị gái sống. Được thời gian ngắn, Khánh nghe tin Đình có bạn trai giàu có nên tìm đến chất vấn. Khánh còn đe dọa Đình tái hôn với người khác thì anh sẽ không bỏ qua. Trong thâm tâm Khánh cho rằng anh ta là người nổi tiếng, chưa kết hôn mà ai cũng biết anh đang theo đuổi người phụ nữ đã ly hôn, giờ lại bị cô ‘đá’ thì còn dám nhìn mặt ai nữa.

Đến tháng 7/2011, Khánh đến cửa hàng tìm Đình, đưa ra đề nghị rằng hoặc Đình phải quay lại với Đông hoặc phải lấy Khánh. Nếu lấy Khánh xong thì ngày hôm sau Khánh sẽ ly hôn. Tất nhiên, nghe lời đề nghị này thì Đình từ chối ngay.

Khoảng giữa tháng 8/2011, một người bạn gọi cho Khánh báo Đình đang đi cùng một người đàn ông vào quán cà phê. Ngay lập tức, Khánh có mặt, Đình tỏ ra bất ngờ, sợ hãi. Cả quán lại một phen náo loạn vì Khánh. Ngày 03/10/2011, Khánh được mời tham gia buổi ra mắt người hâm mộ, có người muốn chụp ảnh với anh nhưng anh từ chối, nào ngờ người này buông lời khó nghe, nói anh nếu bản lĩnh thì bạn gái đã chẳng bỏ theo người khác… Sau buổi ra mắt, Khánh gửi tin nhắn đe dọa Đình. Biết chuyện mọi người khuyên Đình nên đi trốn nhưng Đình cho rằng Khánh chỉ giỏi nói chứ làm thì không dám.

Đến 11 giờ trưa ngày 16/02/2012, Đình nhận điện thoại mời đi ăn của Hoàng Bình nên gọi thêm mấy người bạn thân đi cùng. Khi đến quán, vô tình gặp Khánh đi cùng mấy người bạn, họ tỏ vẻ khó xử, còn Khánh thấy xấu hổ, mất mặt. Lúc vào bữa ăn, Khánh vào phòng nói có việc riêng muốn gặp Đình. Sợ mọi người mất vui nên cô do dự một lát rồi theo Khánh ra ngoài, được mấy phút cô trở lại.

Đến khi ăn xong, Hoàng Bình đề nghị đi hát karaoke, do muốn tránh sự đeo bám của Khánh nên cô đồng ý. Khi mọi người đang lên xe của Bình thì Khánh từ đâu chạy lại đòi ngồi ghế sau của xe. Thấy khó từ chối được nên mọi người đành để Khánh lên, mới ngồi lên xe là Khánh đã lấy cớ cãi nhau với Đình. Cô tỏ ý nói 2 người đã không còn quan hệ gì nữa nên đừng đeo bám cô. Mất mặt thêm lần nữa nên Khánh tiếp tục buông lời khó nghe.

Cảm giác bị làm phiền nên Bình dừng xe nói 2 người có chuyện gì thì xuống xe cãi nhau, nhưng chưa dứt lời thì hai bên đã xảy ra ẩu đả. Bình được đưa vào phòng khám gần đó điều trị

Tiếp theo, Khánh quay sang Đình, thấy vậy cô lấy điện thoại định gọi cảnh sát nhưng chưa kịp thì anh ta đã ‘ra tay’ với cô. Nhìn thấy Đình thoi thóp, anh ngửa mặt lên rồi tự mình kết thúc cuộc đời.

Cảnh sát đến hiện trường cũng là lúc Đình đã tắt thở, Khánh vẫn còn hy vọng nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau một đêm hôn mê, Khánh tỉnh lại biết mình còn sống nên khóc lóc hỏi tại sao lại cứu anh, không để anh 'đi' luôn. Khi cảnh sát đến thẩm vấn anh thì anh nói cuộc đời của anh đã chấm dứt từ đây, vì Đình không yêu anh mà chỉ yêu ‘cái bóng’ của ca sĩ Đàm Vĩnh Lân. Trưa đó, nhân lúc mọi người không để ý, Khánh ra khỏi giường bệnh và nhảy lầu rồi qua đời.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

Chồng cũ của Đình biết tin nhưng không dám kể thật với con gái, còn ba mẹ cô cũng lâm bệnh phải điều trị dài ngày.

Mọi chuyện kết thúc khi người gây án đã qua đời, chỉ có nỗi đau để lại cho những người thân còn sống. Hai sinh mạng ra đi chỉ vì một cuộc tình, thật quá đau xót chị em ạ.

Vụ việc cũng là bài học nhắc nhở cho chị em rằng, ngôi sao hay thần tượng rốt cuộc họ cũng chỉ là những con người bình thường, đều có hỉ nộ ái ố, tình cảm lẫn cảm xúc như chúng ta thôi. Vậy nên, đừng để ảo tưởng che mờ con mắt của mình để có những hành động sai trái, làm tổn thương và ảnh hưởng đến người thân của mình.

Trong vụ việc nêu trên, giá như Đình biết trước có cớ sự này thì đã không bỏ chồng con, chạy theo Khánh để rồi mất mạng, khiến người thân ở lại đau lòng.