Bé gái đón chào sinh nhật lần thứ 8 vào tháng 6 này, nhưng không ai, kể cả mẹ cô bé, biết chính xác em đang ở đâu.

Trong đa.i di.ch, nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cuối năm ngoái, trường hợp bé 8 tuổi ở TP.HCM là một điển hình, không một ai biết được những gì em bé đã chịu đựng suốt nửa năm thành phố giãn cách xã hội. Trường hợp bé gái 8 tuổi biến mất suốt 2 năm mà mẹ không hề hay biết ở Hoa Kỳ là một ví dụ.

hình ảnh

Harmony và mẹ (Ảnh TS)

Gần đây, các nhà chức trách đã bắt tay vào việc tìm kiếm bé gái Harmony Montgomery. Đáng buồn thay, lần cuối đứa trẻ được nhìn thấy là vào năm 2019. Nhưng đến tháng 12 năm 2021, những người thân của em mới nhận ra bất thường. Tất cả cũng vì cô Vít đã kéo dài suốt 2 năm nay tại Hoa Kỳ, và việc người ta không thể thấy mặt nhau hàng ngày cũng là điều không quá khó hiểu.

Theo The Sun, cô bé Harmony sinh ra ở Massachusetts, Hoa Kỳ vào năm 2014. Cha mẹ của Harmony, Adam Montgomery và Crystal Sorey ly hôn, Harmony được cha chăm sóc và giám hộ, kể từ tháng 7 năm 2018. Harmony được nhìn thấy lần cuối cùng còn sống vào tháng 10 năm 2019; tuy nhiên, cảnh sát không hề hay biết về sự biến mất của cô bé trong suốt 2 năm sau đó. Trong 2 năm xảy ra cô Vít, mẹ của Harmony không liên lạc thường xuyên với con vì bị chồng cũ cản trở. Adam, bố của Harmony cũng lần lượt kết hôn với Kayla, ly hôn vào tháng 11 năm 2021. Sau đó anh ta kết hôn Kelsey Small, người vợ hiện tại của Adam không hề biết chồng mình có một cô con gái 8 tuổi. Ông bà nội của Harmony cũng không được gặp cháu vì giãn cách xã hội.

Đứa trẻ đã biến mất 2 năm, nhưng không ai biết điều đó, kể cả mẹ của cô bé

hình ảnh

Bố Harmony đã bị giám sát (Ảnh Metro)

Các nhà điều tra kể từ đó đã thu hẹp khoảng thời gian Harmony mất tích từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cô bé học tại một nhà trẻ ở Massachusetts vào thời điểm bé gái 8 tuổi biến mất, nhưng cảnh sát nói với giới truyền thông rằng chính quyền không được thông báo về sự mất tích của Harmony cho đến tháng 12 năm 2021, hai năm sau khi cô bé mất tích.

Tháng 1 năm 2022, bố của Harmony bị bắt, nhưng không có bất cứ cáo buộc nào. Cảnh sát ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuộc điều tra về vụ biến mất của Harmony bất ngờ xuất hiện tình tiết mới vào tháng 6 năm 2022. Ngày14/6 vừa qua, cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã kiểm tra ngôi nhà ở Manchester, New Hampshire, nơi cha của Harmony là Adam Montgomery và vợ cũ Kayla từng sống.

hình ảnh

Mẹ kế Kayla - bé Harmony - mẹ ruột (Ảnh KL)

Cảnh sát đã ở bên ngoài ngôi nhà trong khoảng 24 giờ. Tại một thời điểm, các đặc vụ FBI đã di chuyển một chiếc tủ lạnh ra  vào nhà và bảo vệ nó bằng gói chuyên dụng. Theo GMA, đoạn phim từ CCTV cho thấy FBI đã đưa một tủ lạnh ra xe, một động thái thường được sử dụng để đi tìm bằng chứng sinh học. Các nhà điều tra sẽ mất vài tuần để xử lý và phân tích bằng chứng - bao gồm cả chiếc tủ lạnh - được chuyển khỏi nhà cũ của bố bé gái 8 tuổi biến mất suốt 2 năm.

Chú ruột của Harmony cho biết vào tháng 10 năm 2019, anh trai anh là Adam được cho là đã rất tức giận với Harmony - lúc đó mới 5 tuổi - vì lẽ ra cô bé phải trông chừng đứa em trai mới sinh của mình. Nhưng đứa trẻ lại bắt đầu khóc, điều này khiến người cha tức giận. Tuy nhiên, chú của Harmony không chắc nó có liên quan đến việc Harmony biết mất 2 năm không.

hình ảnh

Ảnh Metro

Harmony có một em trai 5 tuổi là Jamison. Trong khi Harmony được cha giám hộ thì Jamison được một cặp đôi nhận nuôi suốt 3 năm nay. Cậu bé rất thân thiết với chị gái, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bố nuôi của cậu bé cho biết họ đang chuẩn bị cho điều tệ hại nhất, và không biết sẽ truyền đạt tới con trai bằng cách nào. Họ hy vọng là Harmony chỉ đơn giản là biến mất, biết đâu có bé đang ở một nơi nào đó an toàn.

Nhà chức trách đang treo thưởng 137.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về Harmony. Nhưng người thân của bé gái đang lo sợ điều tồi tệ hơn cho Harmony, nhất là khi cuộc điều trả đã được mở rộng. Tuần trước, phát biểu trong một buổi lễ cầu nguyện với sự tham dự của gia đình và bạn bè, bà Sorey, mẹ của Harmony, đã phá vỡ sự im lặng về vụ việc và đưa ra một thông điệp cho con gái mình.

"Chào con. Nếu con có thể nhìn thấy mẹ và nghe thấy tiếng mẹ, mẹ muốn con biết rằng mẹ không ngừng tìm kiếm con và mẹ sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi tìm thấy con, được không? Con hãy mạnh mẽ lên và mẹ ở ngay đây chiến đấu vì con. Mẹ yêu con”

Sorey cho biết cô ấy nhìn thấy Harmony qua Facetime lần cuối vào khoảng Lễ Phục sinh năm 2019. Nhưng sau đó, bố của Harmony là Adam Montgomery - người có quyền giám hộ hợp pháp - đã chặn mọi liên lạc. Sorey đã tìm mọi cách để gặp con nhưng bị hạn chế bởi giãn cách.

Một đứa trẻ 8 tuổi khỏe mạnh, thế những đã biến mất 2 năm qua, không một ai biết bé đang ở đâu. Cầu mong con gặp may mắn và trở về với mẹ.

The Sun