Thấy học trò ngủ không ngon giấc, cô giáo đã ngay lập tức có mặt và kiên nhẫn dỗ dành em.
Khi gửi con nhỏ đi nhà trẻ, mong ước lớn nhất của các mẹ chính là tìm được một môi trường tốt với giáo viên có tâm sẽ luôn yêu thương, chăm sóc con mình cẩn thận chu đáo như con ruột. Tuy nhiên, điều này cũng thực sự khó khăn vì khối lượng công việc một giáo viên mầm non đảm nhận sẽ khá lớn, một lớp chỉ 2 – 3 cô mà phải chăm sóc, xử lý mọi vấn đề cho vài chục học trò. Không ít người cho rằng, nghề giáo viên mầm non quá vất vả nên nhiều cô giáo cũng chẳng thể giữ được sự nhẹ nhàng dịu dàng của mình. Thế nên sự nhẫn nại dịu dàng khi chăm sóc trẻ của cô giáo dưới đây đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.
Tại một trường mẫu giáo ở Sơn Đông, khi các em học sinh lớp 4 tuổi đang say giấc nồng trong giờ ngủ trưa. Cô giáo phụ trách đang đi lòng vòng quan sát bỗng phát hiện một bé trai có dấu hiệu mớ ngủ, mộng du. Cậu bé đang nằm bình thường bỗng ngồi phắt dậy, 2 tay đưa lên trời, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng giống như đang cố níu một thứ gì đó.
Cậu bé nằm mơ, bị mớ ngủ và cô giáo đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Ảnh: Sohu
Thấy học trò chới với, có vẻ như đang cố nắm thứ gì đó trong giấc mơ, cô giáo vội vàng chạy đến đưa tay mình cho cậu bé nắm để đứa trẻ bình tâm, sau đó từ từ dìu học trò vào lại giấc ngủ. Lúc này, cậu bé 4 tuổi bất ngờ tỉnh dậy nhưng khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ngẩn ngơ, hoang mang lo lắng. Đoán học trò vừa nằm mơ thấy ác mộng, cô giáo đã kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành cho đến khi cậu bé tiếp tục ngủ thiếp đi. Không hề tức giận hay có thái độ chán nản, bực bội, cô giáo đã ngồi bên cạnh học trò một lúc rất lâu, dùng tay vỗ về nhẹ nhàng vô cùng nhẫn nại. Chính vì thế, cậu bé cũng rất nhanh chóng nằm im ngủ thật ngoan.
Sau đó, cô giáo còn ngồi lại một lúc lâu để dỗ dành học trò. Ảnh: Sohu
Vào buổi chiều, khi được hỏi rằng lúc ngủ trưa đã mơ thấy gì, cậu bé nghiêm túc trả lời rằng trong giấc mơ, cậu thấy mình đi leo núi và bị trượt ngã, sau đó bám được vào một tảng đá cheo leo, nhưng may mắn đã có cô giáo đến cứu. Nghe đến đây, cô giáo không khỏi bật cười, câu chuyện đáng yêu cũng được đăng tải lên mạng xã hội và cách chăm sóc học trò của nữ giáo viên mầm non nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
- Nằm mơ như thế hẳn là cậu bé rất sợ rồi, may mắn là có cô giáo tâm lý đã giúp em yên tâm hơn
- Thấy thương quá mặt lộ rõ vẻ hoang mang, cô giáo này đúng là mẹ hiền rồi
- Gửi con đi học chỉ mong cô giáo sẽ có tâm một chút, được cô thế này là may mắn lắm đấy
- Hy vọng mọi giáo viên một khi đã chọn nghề chăm sóc trẻ nhỏ thì hãy thực sự yêu trẻ và luôn có sự bình tĩnh, nhẫn nại như cô giáo này
- Vẫn còn rất nhiều cô giáo có tâm như thế này này các mẹ, bởi vậy đừng sợ gửi con đi học sớm, cứ tìm hiểu thật kỹ lưỡng, chọn nơi uy tín, chất lượng thì con đi nhà trẻ mình vừa có nhiều thời gian để làm việc khác, con lại học hỏi thêm được nhiều điều mới, dạn dĩ tự tin hơn nhiều nữa đó
- Hai vô trò dễ thương thật sự, có cô giáo như thế này gửi con yên tâm hơn hẳn các mẹ nhỉ?
Ở độ tuổi này, giáo viên thực sự là người mẹ thứ 2 của các bé vì mỗi ngày, các con đến trường để được các cô dạy dỗ, chỉ bảo với tất cả tình yêu thương. Nghề giáo thực sự là một nghề đầy khó khăn, vất vả nhưng hy vọng các thầy cô giáo luôn có trách nhiệm và dành hết tâm huyết của mình cho công việc, để mỗi ngày đến trường với mỗi đứa trẻ sẽ là một niềm vui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1