Cứ tưởng con gái chỉ đang nói đùa nhưng sau khi đưa đứa trẻ đi khám, mẹ mới ngỡ ngàng trước sự thật.

Chẳng biết mọi người thấy sao chứ em thì thực sự sợ mấy con búp bê các mẹ ạ. Biết là đồ chơi nhưng mỗi lần nhìn cứ thấy như người thật ấy, may là con bé nhà em cũng chẳng mặn mà gì với búp bê cho lắm nên nhà cũng không có con nào. Vừa rồi có đọc được câu chuyện về một em bé 4 tuổi cứ nói với mẹ rằng búp bê đang nháy mắt với mình, mới đầu cũng sợ lắm nhưng can đảm bấm vào đọc thử thì lại là một bài học rất đáng chú ý với các mẹ đang có con nhỏ đấy ạ.

Tiểu My là cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Vào dịp sinh nhật của cô bé, dì của em đã m ua một con búp bê rất đắt tiền làm quà tặng và Tiểu My cực kỳ thích em búp bẻ này. Từ ngày có búp bê, mọi món đồ chơi khác dường như đã bị “ra rìa”.

Một ngày kia, cô bé tự dưng chạy ra khoe với mẹ rằng búp bê đang nháy mắt với mình. Bố mẹ của Tiểu My chỉ có duy nhất một mình em nhưng họ rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà và phải đi gặp gỡ nhiều người nên cũng không có nhiều thời gian dành cho con. Vì thế, mẹ cô bé chỉ trả lời qua loa rằng đấy là dấu hiệu chứng tỏ búp bê rất thích được chăm sóc và con phải quan tâm em ấy nhiều hơn đấy. Cô hoàn toàn không để tâm tới câu chuyện này và cứ nghĩ lời con gái nói là do trẻ con đùa vui thôi, vả lại con búp bê của Tiểu My không có thiết kế để có thể chớp mắt, nên chuyện này hoàn toàn vô lý.

hình ảnhẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Pixabay

Thế nhưng càng về sau, Tiểu My lại càng thay đổi nhiều hơn. Cô bé không hề nói chuyện với ai, cũng không muốn gặp gỡ bố mẹ, chỉ chăm chăm ôm và trò chuyện với búp bê. Thậm chí mỗi lần bố mẹ muốn đưa con búp bê ra chỗ khác, cô bé cũng bày tỏ thái độ rất tức giận, không cho phép ai đụng vào. Một hôm cô bé Tiểu My bị sốt khá cao và bố mẹ phải ở bên túc trực chăm sóc. Khi đang mê man, cô bé vẫn cứ liên tục nói: “Búp bê nháy mắt kìa, búp bê nháy mắt với con là đang cần được chăm sóc đấy”. Người mẹ lúc này nhìn con búp bê vẫn thấy bình thường, không hề có chuyện nháy mắt như con gái nói. Khi đó cô mới cảm thấy có gì đó không ổn nên mới hốt hoảng, vội vàng đưa con đến bệnh viện.

Tại đây, khi nghe mẹ Tiểu My trình bày tình trạng của con, bác sĩ chỉ biết lắc đầu và cho biết đây là vấn đề liên quan đến tâm lý của trẻ, tuyệt đối không thể xem thường. Nguyên nhân có lẽ đến từ việc bố mẹ cô bé quá bận rộn, không dành thời gian gần gũi, chăm sóc con khiến cô bé cảm thấy cô đơn ngay tại căn nhà của mình. Chính vì thế, từ khi có búp bê, Tiểu My đã xem đây như người thân duy nhất, dùng món đồ chơi này như một người bạn để xua tan cảm giác trống trải khi ở nhà. Lâu ngày có thể tạo ra ảo giác rằng búp bê là người thật và cũng biết trò chuyện, nháy mắt để ra hiệu với em.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: KK news

Nghe những lời này, bố mẹ Tiểu My chỉ biết hối hận khôn nguôi vì thời gian qua quá lo làm việc mà không để ý đến cảm xúc của con, cũng không quan tâm chăm sóc con đúng mực. Thực tế tình trạng bố mẹ quá bận rộn, không để ý quan tâm, chăm sóc con cái hoàn toàn không phải hiếm. Hiện nay, nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến nhiều bậc phụ huynh quay cuồng, một số phụ huynh cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền để cung cấp cho con một điều kiện sống tốt nhất thì sẽ bù đắp được cho trẻ, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.

Điều quan trọng nhất đối với trẻ nhỏ vẫn là sự đồng hành và tình yêu thương từ bố mẹ. Nếu bố mẹ không dành nhiều thời gian cho con, trẻ sẽ dễ trở nên xa cách, mất đi sự kết nối tình cảm với bố mẹ và trở nên lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Bên cạnh đó, trẻ cũng dễ phải gánh chịu nhiều tổn thương về tâm lý có thể ảnh hưởng đến tính cách, tương lai về sau.