Thế giới được kết nối bởi huyết thống, đó là cha mẹ, con cái và anh chị em. Tình bạn và tình yêu có thể tan vỡ, nhưng tình yêu gia đình thì không.
Trong những gia đình có hai con sinh quá gần nhau, con lớn đương nhiên sẽ bị bỏ bê về tình cảm và kinh tế, thậm chí khi em chào đời, đứa trẻ gần như bị tước đi mọi cơ hội yêu thương và dỗ dành. Cha mẹ không nhận ra, luôn cho rằng con không ngoan, con không biết nhường em, càng đẩy đứa trẻ ra khỏi vòng tay gia đình.
Ảnh QQ
Một ông bố đã có cách cư xử rất thấu đáo với cậu con trai đầu lòng của mình. Hóa ra hôm ấy anh đưa cậu con trai lớn 2 tuổi và cậu con trai 8 tháng tuổi đi dạo, cậu con trai nhỏ ngủ gật trên vai bố. Đột nhiên cậu con trai lớn khóc lóc nắm tay bố như đang muốn một điều gì đó.
Ảnh QQ
Hành động của ông bố rất cảm động và được cư dân mạng hết lời khen ngợi.
Trong đoạn video được chia sẻ, trong buổi tối với gió mát, một ông bố trẻ dắt hai con trai cưng của mình ra ngoài đi dạo. Cậu con trai lớn mới hơn 2 tuổi, vui vẻ đi bên bố, ông bố bế cậu con trai 8 tháng tuổi trên tay, gia đình ba người trông rất hạnh phúc và đáng ghen tị.
Ảnh QQ
Chẳng mấy chốc, cậu con trai đã ngủ thiếp đi, nằm trên vai cha ngủ ngon lành. Lúc này, người anh trai đang ngoan ngoãn đi cùng cha đột nhiên cất tiếng khóc. Bố dùng tay vuốt đầu con.
Nó hất tay bố ra và nói lớn, con không muốn, con không muốn!
Bố bối rối trước hành động của anh trai, vừa rồi đứa trẻ vẫn ổn, ngoan ngoãn và biết điều, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Chẳng lẽ người ta bảo không nên đưa trẻ nhỏ ra ngoài vào ban đêm là thật, bởi nó có thể khó chịu vì thứ mà người lớn không thấy. Thế sao đứa em trên tay bố vẫn ngủ ngon lành?
Ảnh QQ
Bố cố gắng nắm lấy tay con lớn, đứa trẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi chỉ tay về phía bà nội phía sau và nói với bố điều gì đó
Bố không nghe rõ, còn nói với con: “Con muốn gì nào, con muốn về nhà với bà à?”
Anh trai nghe xong liền bập bẹ bảo: “Bà bà, ẵm em"
Ảnh QQ
Bố chợt nhận ra, ồ, ra là ý của con trai là vậy. Thế là anh quay về phía mẹ mình đang ngồi hóng mát gần đó, nhanh chóng trao đứa con trai nhỏ đang ngủ say cho mẹ mình.
Bà nội đang ngồi thong thả, bế cậu bé đang ngủ khỏi vòng tay của bố, lúc này người anh nín khóc ngay lập tức.
Tiếp đó, bé dang hai tay ra hiệu cho bố ôm, bố quay lại và dùng hai tay bế con trai lớn lên.
Đứa con trai lớn ở trong vòng tay của bố, lặng lẽ, bắt chước động tác của em trai, và ngoan ngoãn nằm gục đầu trên vai bố. Bố vừa đi dạo vừa dùng tay vỗ lên lưng con. Lúc này bố mới nhớ rằng thật ra con làm anh khi còn quá nhỏ. Bố quên rằng tuy là anh lớn nhưng con vẫn là đứa trẻ 2 tuổi, muốn được ôm ấp, muốn được vỗ về, muốn được tối ngủ cùng bố mẹ. Nhưng có lẽ từ khi mẹ mang thai, đến khi em bé ra đời thì con càng ít được ôm ấp như thế. Đứa trẻ dường như đã được đáp ứng, ôm lấy cổ bố không rời.
Ảnh QQ
Cư dân mạng thở dài xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng này, hóa ra sau khi nhận được tình yêu thương của bố mẹ, con cái lại hạnh phúc và mãn nguyện đến thế.
Điều này cũng khiến cư dân mạng tranh cãi về việc có nên sinh con thứ 2. Một số cư dân mạng cho rằng, thấy hoàn cảnh như vậy nên quyết định không sinh con thứ hai và dành hết tình yêu thương cho một đứa con thì tốt biết bao. Một số cư dân mạng cũng cho rằng sinh con thứ hai cũng không sao, nhưng đừng bỏ qua tình yêu thương dành cho đứa lớn, đặc biệt nếu đứa con đầu trong gia đình là con gái, đứa sau là con trai thì ông bà, cha mẹ thường ưu tiên đứa con sau hơn.
Trên thực tế, con cái sẽ tranh giành sự ưu ái, và chúng đều mong muốn được cha mẹ yêu thương nhiều hơn. Khi cha mẹ muốn sinh con thứ hai, nên để khoảng thời gian giữa hai con không quá ngắn. Trong trường hợp này, con lớn vẫn tỏ ra như một đứa trẻ htrong vòng tay của cha mẹ, và khi cha mẹ cần phải nuông chiều, chăm bẵm bé thì lại có một em bé nhỏ hơn ở nhà, và anh trai sẽ không được chiều chuộng. Một số trẻ nhạy cảm bẩm sinh cũng sẽ vì điều này mà cảm thấy mình bị hất hủi, bị bỏ rơi.
Ảnh QQ
Đứa trẻ nào cũng là đứa con của cha mẹ, dù có đứa con nhỏ hơn cũng đừng vì vậy mà giảm đi tình yêu thương, cách làm này của ông bố rất đáng được khen ngợi.
Dù sao con cũng là một em bé muốn được yêu thương, muốn được ôm ấp trong vòng tay bố mẹ thôi mà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1