Khi chứng kiến những cảnh tượng trên màn hình camera, lúc này người mẹ mới cảm thấy hối hận vì đã không thể bảo vệ con.

Giờ mới thấm thía cái cảnh đi tìm người trông con để chuẩn bị đi làm, thật sự giao con cho người khác thì chẳng thể yên tâm, mà không đi làm thì hai vợ chồng lại chẳng đủ tiền trang trải cuộc sống. May mắn là ngay lúc đang rối, em thuyết phục được bác ruột đang sống dưới quê lên thành phố ở rồi trông con giùm. Nếu không cũng chẳng biết làm thế nào. Gửi con đúng là vấn đề muôn thuở của các mẹ, vì tìm được người tin tưởng thật chẳng phải là điều dễ dàng. Mới đây đọc được câu chuyện một mẹ tìm bảo mẫu trông con 2 tuổi, mãi về sau mới phát hiện con mình một thời gian dài bị “đối xử mạnh tay” mà chạnh lòng.

Đây là trường hợp của người mẹ tên Lý Hinh. Mới sinh con đầu lòng được 4 tháng, chị Lý đã đi làm trở lại và nhờ mẹ ruột ở dưới quê lên chăm con giúp mình. Thế nhưng đến khi cô bé được 2 tuổi, bà ngoại lại phải trở về quê để chăm con dâu mới sinh nên cũng không hỗ trợ được nữa. Hai vợ chồng chị Lý vô cùng lo lắng và đã quyết định thuê bảo mẫu.

Do từ trước đến nay vẫn chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này nên chị Lý rất hoang mang. Một người bạn chung của cả hai gợi ý hãy lên mạng tìm thử xem sao. Cuối cùng, chị Lý đã tìm kiếm trên mạng và cũng chọn được một bảo mẫu mà chị cho là thích hợp. Cô gái này dù còn trẻ nhưng có vẻ rất khỏe mạnh, tính cách lại hiền lành, có chứng chỉ nuôi dạy trẻ. Mỗi ngày, bảo mẫu sẽ đến nhà trông con cho chị Lý từ khi vợ chồng chị đi làm cho tới lúc họ trở về nhà sau khi tan sở.

Khoảng thời gian đầu tiên, mọi thứ hết sức bình thường và chị Lý cũng rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nhưng càng về sau, người mẹ này lại càng nhận ra có gì đó không ổn. Khi hai vợ chồng chị Lý đi làm về và buổi sáng trước khi đi làm, cả lúc bảo mẫu đến nhà và có mặt hai vợ chồng ở đó, con gái 2 tuổi rất ngoan, nhưng cứ đêm xuống, cô bé lại khóc quấy rất dữ dội.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parent

Nhận ra điều bất thường, chị Lý đã lén lắp thêm camera trong nhà và quan sát tình hình của con mình khi ở nhà với bảo mẫu. Sự thật kinh khủng là khi có mặt vợ chồng chị Lý, bảo mẫu trẻ tỏ ra vô cùng ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc bé gái. Nhưng chỉ cần hai vợ chồng chị rời đi, cô ta liền “hiện nguyên hình”, rất hay quát mắng lớn tiếng, đập đồ đạc trước mặt bé gái, không những thế, cô ta còn có nhiều hành động mạnh tay khiến cô bé 2 tuổi rất hoảng sợ. Người bảo mẫu này cũng không chăm sóc trẻ cẩn thận mà chỉ lo làm việc riêng. Có lẽ vì vậy nên khi có mặt bảo mẫu, con gái chị Lý rất nhút nhát sợ sệt không dám tỏ thái độ gì. Chỉ đến khi trong giấc ngủ, đứa trẻ do bị tổn thương tâm lý khá lâu mới bộc lộ cảm xúc ra ngoài bằng việc khóc quấy liên tục.

hình ảnh

Chứng kiến những cảnh tượng không thể chấp nhận được trên camera, chị Lý đã tức tốc về nhà để xử lý mọi chuyện đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Chị chia sẻ mình vô cùng hối hận vì đã tin tưởng lầm người khiến con phải chịu khổ trong suốt thời gian qua. Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, chị muốn nhắn nhủ với những mẹ đang có con nhỏ khác rằng hãy luôn cẩn thận và bảo vệ con mình mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi giao con cho bất cứ ai đều cần phải theo dõi, quan sát kỹ càng.

Lựa chọn bảo mẫu trông trẻ cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Do đó, bố mẹ nào đang có ý định này thì cần hết sức cẩn thận, tìm hiểu và chọn lựa kỹ lưỡng. Bố mẹ nên chọn lựa bảo mẫu thông qua những trung tâm uy tín, chất lượng, hãy chọn những người có kinh nghiệm, bằng cấp, yêu trẻ và luôn nhẫn nại với trẻ. Một điều quan trọng nữa là khi gửi con, bố mẹ phải luôn có biện pháp theo sát con mình, đừng chủ quan như chị Lý đến khi phát hiện ra mọi chuyện có hối hận thì con cũng bị tổn thương rồi.

Nguồn: Sohu