Người mẹ chỉ muốn xỉu ngang khi nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm dưới thau nước giặt đồ của cô con gái.

Con gái em nay mới 3 tuổi mà coi bộ cũng được nhờ rồi nè các chị, cứ thích quanh quẩn phụ mẹ làm việc nhà thôi. Con còn nhỏ chưa làm được gì nhiều nên cũng chỉ giúp em lấy cái này cái kia, nhờ gì con bé cũng hăm hở làm, đôi khi còn tranh làm với mẹ. Chuyện nhỏ xíu mà sao thấy vui ghê á trời, không uổng công em cố gắng dạy con đó giờ. Được vầy cũng quá tốt rồi giờ ráng phát huy thôi. Em thấy tập cho con làm việc nhà sớm rất có lợi, bé lớn lên sẽ cẩn thận, tháo vát hơn nè, tự lập, trưởng thành và biết quan tâm đến người khác từ nhỏ nữa. Mà tụi nhỏ làm việc nhà có nhiều tình huống bất ngờ khó đỡ lắm nên chị em phải quan sát con kỹ càng luôn nha, chẳng hạn như trường hợp của em bé 2 tuổi dưới đây nè, đòi giặt đồ xong “giặt” điện thoại giùm mẹ luôn, đúng là cười ra nước mắt.

Đoạn video quay lại cảnh em bé 2 tuổi phụ mẹ giặt đồ đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Thế nhưng câu chuyện không hề dừng lại ở việc em bé này còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn, tự lập. Sự thật còn dở khóc dở cười hơn thế nhiều. Người mẹ chia sẻ trưa hôm đó mình thấy mệt đã ngủ một chút, khi tỉnh dậy không thấy con gái đâu, chị hốt hoảng đi tìm thì thấy con đang ở trong nhà tắm. Ban đầu thấy hình dáng bé nhỏ của con đang lúi húi cho đồ vào thau giặt, chị cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng khi con gái mình còn nhỏ thế mà đã có ý muốn giặt đồ phụ mẹ rồi, chắc con thấy mẹ hay làm như thế nên bắt chước đây mà. Định vào khen con thì người mẹ bỗng muốn “xỉu ngang khi bắt gặp trên tay con gái đang cầm vật gì đó trông quen thực sự. Hóa ra đó chính là chiếc điện thoại di động của cô.

hình ảnh

Điều đáng nói là chiếc điện thoại trên tay con gái đã ướt nhẹp, có vẻ như vừa được “giặt” chung với áo quần. Lúc này, cô dù đã rất “nóng” nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không la mắng con. Người mẹ nhẹ nhàng hỏi: “Con đang làm gì thế?”. Bé gái lúc đó mới đáp lại rất tỉnh: “Điện thoại mẹ bẩn, giặt điện thoại giúp mẹ”. Nghe đến đây, người mẹ vừa buồn cười vì sự ngây ngô của con gái 2 tuổi, vừa buồn lòng vì mình sắp phải tốn một khoản tiền kha khá để sửa điện thoại hoặc mua một chiếc mới.

Chiếc điện thoại sau khi bị “giặt” với nước và xà phòng tẩy rửa thì đương nhiên không thể chống chọi lại được và đã “đi xa”. Tuy nhiên, vì cô con gái chỉ vô tình làm hư nên người mẹ cũng chẳng nỡ trách phạt, cô chỉ biết nhẹ nhàng giải thích với con rằng điện thoại là thiết bị điện tử, không cần phải giặt, cũng không được để chúng đụng nước.

hình ảnh

Câu chuyện giặt điện thoại này đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng vì quá đáng yêu. Ai cũng khen bé gái 2 tuổi này đúng là siêng năng, biết giúp đỡ mẹ mình tuy là lần giúp đỡ này khá tốn kém. Thế nhưng người mẹ cũng chỉ cần giải thích cho con hiểu rõ thì chắc chắn bé gái cũng sẽ không tái phạm những lỗi tương tự nữa đâu.

Trẻ nhỏ rất thích bắt chước người lớn nên những trường hợp thế này xảy ra trong gia đình đúng là rất khó tránh khỏi. Khi gặp những trường hợp tương tự như vậy, mẹ không nên nóng giận, la mắng hay phạt con mà hãy tận dụng cơ hội này để giải thích rõ ràng cho con hiểu. Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy dành thời gian ở bên cạnh con nhiều hơn để hướng dẫn trẻ làm việc sao cho đúng và hiệu quả nhất. Điều này sẽ giúp bé học được những kỹ năng cơ bản, ngày càng tháo vát và tự lập hơn đấy.