Mới nhảy được có tí xíu con đã kêu “đau quá”, mẹ tưởng con giả vờ nên cố ép, ai mà ngờ.

Con các mẹ sau một kỳ nghỉ hè có bị tăng cân không ạ. Con em về nhà ông bà được hơn tháng thôi mà lúc mẹ đến đón đã xém chút nhận không ra. Mới 5 tuần mà con lên tận 5 ký đó cô chú, tin nổi không. Mặt thì tròn vành vạnh như ông trăng trung thu luôn, mắt cũng sắp díp lại rồi.

Mà em thì cứ lo con tăng cân nhanh quá lại không tốt cho con. Con em mới học lớp 3 thôi, em lo là lo sức khỏe con chứ không phải lo con xấu tướng đâu ạ. Vì trẻ con bị béo phì sẽ dẫn đến nhiều di chứng như tim mạch, tiểu đường, trí tuệ. Cho nên em cũng có nghĩ đến chuyện cho con tập thể dục để mau xuống cân.

Nhưng tự nhiên em đọc thấy bài chia sẻ trên trang nước ngoài HK01 làm em hơi lo ạ. Số là có em bé 13 tuổi, cũng vì tăng cân trong hè, mẹ liền bắt nhảy dây cho mau xuống ký. Ai mà ngờ, mới nhảy dây 5 phút con kêu đau rồi nhập viện luôn. Không hiểu nổi luôn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: medsci

Em bé 13 tuổi này hiện đang ở Nam Thông, Giang Tô, xứ Trung. Theo những gì được kể lại thì suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, L.X chỉ ở trong nhà, suốt ngày ăn rồi ngủ. Kết thúc kỳ nghỉ hè, cả người con trai căng phồng, chỗ nào cũng núc ních phì ra.

Do con trai tăng cân rất nhiều, người mẹ đã nghiêm khắc yêu cầu con tập thể dục để giảm cân để chuẩn bị đi học lại. Chị chọn cho con nhảy dây ngay tại nhà, vừa nhanh gọn lại xuống cân hợp lý.

Nhưng điều người mẹ không ngờ nhất là con trai mới chỉ nhảy dây được 5 phút thì đã kêu lên đau đớn. Ban đầu, mẹ chỉ tưởng con trai lười biếng nên không quan tâm. Sau đó, nhìn lại thấy con trai biểu hiện rất lạ. Cả người con tự nhiên cong queo, nửa người bất động, miệng và mắt bị lệch.

Chị ngay lập tức gọi điện bảo chồng nhanh về, đưa con trai đi cấp cứu. Ở bệnh viện, dù chụp cắt lớp nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Người ta nghi ngờ L.X. bị đột quỵ nhưng quy định phải đủ 18 tuổi mới được dùng dược phẩm trị liệu đặc biệt.

Cuối cùng họ cho bé chuyển viện, đến đó thì bé trai bị nôn mửa, rối loạn ý thức ngày càng trầm trọng. Bệnh viện cho đi phẫu thuật, quá trình đó, phát hiện toàn bộ đoạn nội sọ của một trong những động mạch chính đã tắc nghẽn. Ca phẫu thuật may mắn suôn sẻ và mọi thứ dần hồi phục.

Cuối cùng, gia đình được bác sĩ cho biết là con trai bị nhồi máu não, một dạng hiếm ở trẻ em nhưng không phải không gặp. May mắn là phát hiện sớm, chứ không khó trị hết.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: 2500sz - HK01

Ngày xưa toàn người lớn, người già mới bị đột quỵ, nhồi máu não thôi, không ngờ trẻ con bây giờ cũng có, nguy hiểm thật ạ. Em có lên mạng tra thêm thông tin, từng có trường hợp bé mới 5 tuổi đã bị nhồi máu não. Lúc nhập viện, bé này có triệu chứng cơn co giật đột ngột, gồng tay chân, không sốt. Cho nên nhiều khi con lên cơn co giật bất ngờ cũng nguy hiểm lắm mọi người.

Một trường hợp bé 7 tuổi ở Bình Chánh cũng từng bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối. Triệu chứng là đau đầu dữ dội, lơ mơ, yếu nửa người. Do đó, cha mẹ phải để ý khi con than đau đầu dữ dội, nôn ói, méo miệng, co giật hoặc yếu liệt nửa người, một bên, quấy khóc… thì cần đi bệnh viện ngay.

Bệnh này ở trẻ em thì cũng không phân biệt tuổi tác gì đâu, 1 tuổi hay 9, 12, 13 tuổi đều có thể gặp. Do đó, cha mẹ cần chú ý sức khỏe con thường xuyên. Nghe kêu bệnh này hiếm nên không phải trẻ em nào cũng gặp. Nhưng vẫn phải đề phòng.

Riêng về phần con em, chắc em cũng phải chú ý hơn khi cho tập thể dục giảm cân. Chắc lúc đầu phải ưu tiên bài tập nhẹ nhàng trước như đi bộ chẳng hạn. Quan trọng là phải cho con khởi động nữa các mẹ. Chứ nếu cho con nhảy dây đi, mà không cho khởi động đã bắt nhảy tưng tưng lên rồi sẽ nguy hiểm lắm đó ạ.

Về việc giảm cân của trẻ, mẹ cũng không thể quá mù quáng đâu. Em xác định là cho con vận động cho khỏe người rồi kết hợp thêm ăn uống. Tạm thời sẽ tăng thêm rau, giảm bớt thịt và cơm của con lại 1 ít thôi ạ. Với em nghĩ, khi vào năm học, con làm bài tập, đi học thể dục các kiểu thì tự nhiên sẽ giảm cân dần thôi.